Thứ năm, 18/06/2026,


Rượu thơ (Nguyễn Đăng Tùng) (09/07/2010) 

RƯỢU THƠ

                  Nguyễn Đăng Tùng



Rượu thơ men ủ đầy be
Men
 nồng, thơ chín, bạn bè sang chơi
Thơ đem bày giữa mâm đời
Mừng vui mở tiệc đãi người yêu thơ.


Nâng ly rót cạn đợi chờ
Rượu thơ ngọt lịm, đâu ngờ người say
Ngọt ngào nào hết đắng cay
Câu thơ thổn thức người hay chạnh lòng.


Người ơi! Thỏa nỗi chờ mong
Uống đi cho cạn cõi lòng bấy nay
Nhập hồn vào cánh thơ bay
Ta cùng nhân thế tỉnh say với đời.


Rượu tàn chưa hết cuộc chơi
Trái tim còn đập còn mời nhau qua
Tỉnh say ta vẫn là ta
Câu thơ nối nhịp bạn già tri âm.

 

N.Đ.T

 

______________________________
Tác giả Nguyễn Đăng Tùng, ĐT: 0210 388 7262
 Địa chỉ:  Phùng Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ
 Email duongyenmai100@gmail.com

 
 

 Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 16/09/2011 11:29:27)

Thăm Thày, được uống rượu thơ
Để say chút nghĩa, để mơ ngày nào...
xin thêm li nữa thanh cao
để quên tất bật, đi vào vô vi...

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 10/07/2010 08:38:00 AM)
         Tình duyên giữa thơ và rượu hẳn có tự lâu đời và không ít lần ta từng ngâm nga, nâng lên đặt xuống những bài thơ sực nức hương men, chậm rãi nhấm nháp, thưởng ngoạn. Lần này tôi tự nâng ly " Rượu thơ" của TG Nguyễn Đăng Tùng trong trạng thái tê mê.
            Không rõ tửu lượng của Anh mức nào, nhưng TG là người sành rượu nên mới chưng cất được những từ "đầy be/men nồng thơ chín/mâm đời/ uống đi cho cạn cõi lòng.../ trong bài thơ ấy.
          Song, nếu người ta chỉ tìm đến men cay để thoả cơn say thèm thì gặp ở muôn nơi. Họ ồn ào, trăm phần trăm "zô" đến mất hết thần hồn! Còn ở đây vẫn nguyên phong độ Tiên tửu của " Bầu rượu túi thơ"xưa . Họ tụ hội nhau tri kỉ về nỗi lòng, nỗi đời... được kì công chắt ra sau từng con chữ. Rồi họ hết mình thết đãi nhau đặc sản tinh thần hiếm quí : " Ngọt ngào nào hết đắng cay/Câu thơ thổn thức người hay chạnh lòng; Nhập hồn vào cánh thơ bay/ Ta cùng nhân thế tỉnh say với đời" . Vâng, trách nhiệm lớn lao của thơ phải như thế ! TG không quên góp phần nhắc nhở mỗi người cầm bút chúng ta. Rồi " Rượu tàn... Trái tim còn đập còn mời nhau qua". Đâu phải cứ kiếm được rượu là lại "gù " nhau. Theo tôi, anh đã thầm hứa chung thuỷ với thơ tới giây phút cuối cùng...
          Thơ của NĐT thực sự đã ủ chín trong rượu, ngấm nhanh vào huyết mạch người thưởng thức như thế đó. Song, Anh hơi khe khắt với người trẻ... ở câu bát cuối cùng. Nếu đừng "thật thà " quá, tôi tin bài thơ không còn giới hạn.

                           Thân ái- Nguyễn Thanh Tuyên-HP



  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 9/07/2010 12:33:41 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN NGUYỄN ĐĂNG TÙNG BÀI THƠ <RƯỢU& THƠ >CHÚC BẠN VUI VẺ

RƯỢU TÀN…

Rượu tàn mới biết tỉnh say?
Thơ hay trăng vỡ ,gió hay gợi đờn?
Rượu vào ,nụ cười chung cơn
Hoa lòng đua tiếng …Thật hơn lúc nào…

Tri âm một cuộc rượu đào
Mời tình thơ phú đổi trao ý vần
Thơ bày trăng gió bâng khuâng
Cảnh bay theo chữ , hành quân thiên đường…

Rượu tan như lịm chiến trường
Bao nhiêu mồi lá, đã vương tâm hồn
Be cạn giọt ,nằm trống trơn
Chủ nhân bằng hữu chập chờn bút nghiên…

Có say thì dạ mới yên
Bạn vì tình thực ,hàn huyên cuộc đời
Bên ngoài thu đổ lá rơi
Hồn trong như đã...Khơi khơi chốn nằm.

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/07/2010 11:32:24 AM)

MEN SAY...
Thả hồn vào chén cho say
Tình thơ bạn hữu tháng ngày tri âm.

Giọt cay giọt đắng, giọt thầm...
Xa xôi...lòng vẫn thấy gần bên nhau.

Men say như mối tình đầu
Đi tìm chiếc áo qua cầu...vấn vương...
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/07/2010 11:33:24 AM)

NGẤT NGÂY

Thơ là rượu, rượu là thơ
Ủ men tinh chất, đợi chờ bấy lâu
Đến mùa, thơ viết nên câu
Rượu thơm, men chín sắc màu mộng mơ

Men thành rượu, rượu thành thơ
Thơ lên men ủ mộng mơ ân tình
Rượu, thơ, yêu, cõi nhân sinh
Rót đầy, cùng uống, men tình ngất ngây

Trần Thị Lợi

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 9/07/2010 11:35:12 AM)

TRI ÂM

Tri âm bạn nghĩa, bạn tình
Chỉ cười cũng hiểu, chỉ nhìn cũng say
Muôn hồng ngàn tía ngất ngây
Rót tràn ly rượu, uống vơi nhân tình.

N.V.H

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/07/2010 11:35:35 AM)

Xin chia sẻ với tác giả Nguyễn Đăng Tùng đôi dòng:

Cuộc đời có rượụ có thơ
Có tình có bạn thế là rất vui
Hữu tình chén rượu san đôi
Câu thơ xướng hoạ lòng người hân hoan

Khi vui chén rượu đầy tràn
Khi buồn có bạn mơ màng tỉnh say
Đời còn có được hôm nay
Rượu thơ ngày rộng tháng dài cứ vui!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 9/07/2010 06:31:56 AM)

Vui cùng tg Nguyễn Đăng Tùng

RƯỢU THƠ

Chén Quỳnh Thơ phú lâm ly
Khi vui thì nhậu ,buồn thì giải khuây
Gặp nhau là lúc giãi bày
Gắp lên quá khứ rót đầy tương lai
Tri âm ta lại lai rai
Chén thù chén tạc thơ ai nối vần
.....
Trần Trọng Tâm



Các bài khác: