Thứ năm, 18/06/2026,


Bài thơ dâng mẹ (Nguyễn Khánh Toàn) (08/07/2010) 

BÀI THƠ DÂNG MẸ

 

                 Nguyễn Khánh Toàn

Còn đâu gót đỏ chân son
Quanh năm áo vá nuôi con một mình
Với họ hàng trọn nghĩa tình
Với thày con, bóng và hình sóng đôi...

Thư về vương bụi, mưa rơi
Yêu thương con chữ, tả tơi dặm dài.
Dịu dàng như ánh ban mai
Mẹ dành cả buổi đọc hoài Tình yêu

Thư đi gày guộc, vẹo xiêu
Chữ bò kiến gió... trăm điều nhớ thương
Vườn ao, nhà cửa, ruộng nương
Chai sần tay mẹ, nắng sương quyện vào
Bao nhiêu thơm ngọt lại trao
Đắng cay mẹ nhận, hanh hao phận mình.

Khuất rồi, bóng đã theo hình
Một vuông đất chật nghĩa tình, mẹ ơi!
Con ngồi bên mẹ, sương rơi
Dứt day đền đáp cả đời chưa xong...

 

 

N.K.T



___________

Tác giả Nguyễn Khánh Tòan
Điện thoại: 0904691793
Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễnkhánhtòan -  - 0904691793 - 13phanhuychúhòankiếmhànội  (Ngày 11/07/2010 10:26:57 PM)
Xin cảm ơn gia đình lucbat.com
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/07/2010 10:54:18 PM)

ĐỒNG CẢM CÙNG TG NGUYỄN KHÁNH TOÀN
Mẹ thương yêu đã về trời
Con ngồi khóc mẹ bao lời xót xa
Nỗi niềm dâng mẹ dâng cha
Những mong đền đáp ngày xa tháng gần.

  Trần Quê - quetrana76@yahoo.com - 0976066046 - Hà nội  (Ngày 9/07/2010 12:57:29 PM)

Khuất rồi, bóng đã theo hình
Một vuông đất chật nghĩa tình, mẹ ơi!
Con ngồi bên mẹ, sương rơi
Dứt day đền đáp cả đời chưa xong...

Dẫu đã đến tuổi nên ông nên bà nhưng khi ta đứng trước mẹ, nghĩ về mẹ ta vẫn thấy mình nhỏ bé.
Một bài thơ tình cảm, khắc họa được những tính cách của những người mẹ việt nam.


  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 8/07/2010 10:18:10 PM)

THƯƠNG MẸ
Viết bao trang, nói bao câu
Cũng không kể xiết công đầu mẹ tôi
Cha đi chiến đấu xa xôi
Mình mẹ đội đất đạp trời, vào, ra
Một mình trụ cột ngôi nhà
Rui mè dang đỡ nóc đà chông chênh
Một mình lên thác, xuống ghềnh
Bão, dông, chèo, chống, nổi nênh một mình
Phận cha vì nước hy sinh
Đàn con thơ dại một mình mẹ chăm
Cầm lòng chờ mấy mươi năm
Héo khô thân mẹ, tươi mầm đời con
Trần Thị Lợi

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 8/07/2010 04:31:44 PM)

VIẾT VỀ MẸ

Mẹ đi qua những sớm chiều
Thân cò oằn giẫm lệch xiêu cánh đồng
Bao mùa chớp giật bão giông
Vì con mẹ cố gánh gồng đắng cay.

Đỗ Văn Kệ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 8/07/2010 04:31:20 PM)

Công cha nghĩa mẹ to lớn như trời cao biển rộng, nói bao nhiêu cũng không hết. Mỗi lần nhắc đến mẹ cha thì lòng ta lại se thắt lại, cảm thấy xót xa vì ơn cha nghĩa mẹ chưa đền. Bài thơ của bạn Nguyễn Khánh Toàn nói về mẹ thật cảm động, lắng đọng nhất trong hai câu:

"Bao nhiêu thơm ngọt lại trao
Đắng cay mẹ nhận, hanh hao phận mình"
Đó là đức tính hy sinh cao cả của người mẹ. Đúng là:
Trời cao biển rộng mênh mông
Con đi không hết tấm lòng mẹ yêu.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 8/07/2010 11:36:09 AM)

NGÀN THU ĐỜI ĐỜI...
Xuân xanh mưa nắng mỏi mòn
Chắt chiu gom nhặt nuôi con tháng ngày
Nhọc nhằn hình bóng hai tay
Yêu thương bùi ngọt đong đầy tình xa...

Bao mùa bưởi đã trổ hoa
Ngóng trông chờ đợi vẫn là mình thôi
Nước non nặng nghĩa dòng đời
Đau thương ráng chịu ngậm ngùi xót xa !

Thương con...khuất bóng hình Cha
Tóc sương tìm kiếm...Mẹ gà nuôi con...
Gầy hao nước đã cạn nguồn
Mẹ đi về với hoàng hôn... Đất Trời !

Nỗi buồn con phải mồ côi
Trời cao đất rộng..., đâu lời Mẹ ru !
Đau thương...khóc chẳng đắp bù
Hiếu tâm kính Mẹ...ngàn thu đời đời...!
Phạm Tự



Các bài khác: