Thứ năm, 18/06/2026,


Đóa hồng nở muộn (Hà Mỹ Trang) (07/07/2010) 

ĐÓA HỒNG NỞ MUỘN.

 

Hà Mỹ Trang

 

Thế rồi có một buổi mai

Đóa hồng nở muộn gió lay ngập ngừng

Giọt sương chớp mắt rưng rưng

Lung linh cứ ngỡ thiên đường trong mơ

 

Đêm về viết vội lời thơ

Mượn làn gió thoảng gửi nhờ trăng thanh

Phiến tình còn quá mong manh

Nhen thêm chút lửa sưởi quanh nỗi niềm

Môi tìm môi - phút dịu êm

Tim tìm tim nhịp chung niềm mê say

Bàn tay lần nắm bàn tay

Chuyện hôm nay mãi hôm nay trong đời.

 

 

H.M.T

 

______________

Tác giả Hà Mỹ Trang, ĐT:0907614527

Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh

 

             'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

             “Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/07/2010 09:17:18 AM)

Xin chia sẻ đôi dòng với tác giả:
Cuộc đời rộng lớn bao là
Hoa dù nở muộn vẫn là hồng tươi
Tình yêu đã đến với người
Trăm năm gắn kết một lời từ đây
Môi êm, ấm áp vòng tay
Chuyện hôm nay mãi đắm say cả đời!

  Phạm Văn Tự,  - thcsts@gmail.com  - 0919760699  - Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang  (Ngày 8/07/2010 10:29:42 AM)


BAN MAI CHỢT ĐẾN
( Hoạ thơ “Đoá hồng nở muộn” của H.M.T )

Hoàng hôn… chợt nhớ ban mai
Bồi hồi xao xuyến, tình ai ngập ngừng…
Thương lòng nước mắt rửng rưng
Vờ yêu chợt thoáng nửa chừng mộng mơ

Chiều hoang thả bước thẩn thơ
Hương tình thoang thoảng...hẹn hò trăng thanh
Thầm nghe nỗi nhớ mong manh
Dỗ dành hư ảo quẩn quanh nỗi niềm...

Tiếng lòng man mác dịu êm
Lạc vào giấc mộng đắm chìm mê say
Mơ màng…hơi ấm bàn tay ?
Ban mai chợt đến… ngất ngây hương đời !
Phạm Tự

 

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 8/07/2010 09:04:58 AM)

Chị Mỹ Trang thương mến !

Hôm qua em đã được xem hình sinh nhật chị trong VNTD và em đã gửi hoa chúc mừng chị trong ấy. Hôm nay vào đây, em lại được đọc bài thơ của chị. Chị ơi ! Bài thơ của chị hay quá, em rất thích chị ạ. Em xin gửi tặng chị bài thơ này nhé !
Em chúc chị bước sang tuổi mới luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc !


Đóa hồng nở muộn sáng nay
Ủ men trong gió, hương bay dịu dàng
Lung linh dưới ánh nắng vàng
Rưng rưng hạnh phúc, mơ màng câu thơ

Nhịp tim đã nối đôi bờ
Con thuyền tình ái bất ngờ buông neo
Bến lòng dào dạt sóng reo
Biển đời chung sức chống chèo từ đây

Tình yêu chợt đến, ngất ngây
Dẫu mong manh vẫn dát đầy sắc hoa
Cung đàn hát khúc hoan ca
Mừng sinh nhật chị, vỡ òa niềm vui …

TNDL

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 8/07/2010 08:02:52 AM)

MỘT ĐỜI HOA
Dẫu là nở muộn hồng ơi!
Hương hoa vấn ngát giữa đời trắng trong
Tình ơi đã thỏa ước mong
Vần thơ lấp lánh, tiếng lòng chung trinh
Một lần nở đóa chung tình
Một đời hòa nhịp tim mình mê say
Trần Thị Lợi

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 8/07/2010 02:07:07 AM)

Chúc mừng sinh nhật

Tròn nửa thế kỷ yêu thơ
Đi từ  tiếng hát "ầu ơ..."  mẹ hiền...

Hoa hồng đón ánh trăng lên
Tình thơ kết nối trăm miền với thơ...

Môi tìm môi nối mộng mơ
Tay tìm tay nối bến bờ yêu thương...

Lính thuỷ

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 8/07/2010 12:48:16 AM)

THÂN HỌA VỚI BẠN HÀ MỸ TRANG BÀI THƠ <ĐÓA HỒNG NỞ MUỘN >Thật là tình tứ và lên xuống hết mọi cung bậc của tình cảm …Lúc thì e dè <gió lay ngập ngừng >Lúc thì <bàn tay lần nắm bạn tay >thật là chủ động .

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc

CẦU CÓ ANH…

Mải mê giấc mộng bồ câu
Đóa hồng nở muộn, thẹn bầu nắng tơ
Sương tan mất bóng hàng giờ
Mây cao như sóng, đang vơ gió ngàn .

Lỗi lầm sém nhạt hồng nhan
Xung quanh hoa bướm đang tràn hương say …
Ai sui giấc ngủ sang ngày???
Tại anh chốn hẹn… Cứ hay sa đà …?

Anh cười bước chậm vì hoa
Bước nhanh chỉ sợ ,sương sa khói nhầu
Thời gian yêu,có bao lâu
Lo xa cách mặt …Nến sầu ngọn côi.

Lạc vàng , thu thả lá rơi
Lạc anh, góc vắng em phơi bóng sầu
Mi xanh buồn ủ màn sâu
Đóa hoa nở muộn… Ứớc cầu có anh.

MINH TUẤN

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/07/2010 12:48:47 AM)

       Cùng tác giả Hà Mỹ Trang:
Đoá hồng nở muộn hay sớm và tình yêu đến sớm hay muộn, đối với tôi không quan trọng. Điều quan trọng chính là ở chỗ hồng đã nở và tình đã bén duyên bởi vì sự phát triển của mọi sự vật hiện tượng đều có những thời khắc chín muồi của nó.
Nghĩ vậy, nhưng khi đọc xong bài thơ ĐOÁ HỒNG NỞ MUỘN của tác giả Hà Mỹ Trang với những câu chữ dung dị, tôi bất ngờ nhận ra rằng: hoa hồng nở muộn có cái gì đó rất riêng để thiêng liêng và sâu lắng. Có thể mọi người sẽ nghĩ khác nhưng tôi đinh ninh rằng sự thiêng liêng và sâu lắng ấy chính do quá trình ấp ủ, dồn nén mà thành. Và có lẽ đó cũng là lý do để cho bao đoá hồng yên tâm nở muộn. Chúc mừng tác giả Hà Mỹ Trang!

"Đoá hồng nở muộn gió lay..."
Âu là cũng việc xưa nay trên đời
Lạ chưa tôi đọc thơ người
Trong hồn rừng liễu bời bời gió ru.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 7/07/2010 11:01:47 PM)

Giọt sương chớp mắt lung linh
Nhụy vàng phấn mịn trao tình hương bay
Ngày sinh ấm áp vòng tay
Hoa đương chúm chím, muộn ngày đâu hoa ?

XIN CHÚC MỪNG SINH NHẬT HÀ MỸ TRANG
NTT bạn thơ HP

  MAI HƯỜNG - huonghuyen1910@yahoo.com.vn - 0912767257 - TP HCM  (Ngày 7/07/2010 09:19:53 PM)
        Sáng nay MH và một số thành viên của lucbat.com đi dự sinh nhật của HMT - một sn thật đầm ấm và ý nghĩa. Cũng trong sn sáng nay MH đã đọc bài thơ QUÀ TẶNG của nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG như một món quà tinh thần tăng HMT. Chúc chị luôn vui vẻ - hạnh phúc. Chúc gia đình lucbat.com nói chung và khu vực TP HCM mãi chan hòa đầm ấm.
        Xin gửi bài thơ lên đây để mọi người cùng đọc

QUÀ TẶNG

Người ta đã mang đến
Cho em bao thứ rồi
Xin đừng ai cười đấy
Tôi chỉ có thơ thôi

Tôi chỉ có thơ thôi
Như trái tim mình vậy
Những vần thơ lửa cháy
Câu buồn cùng câu vui

Tôi chỉ có thơ thôi
Tặng em - và có thể
Tôi chỉ có thơ thôi
Yêu em - và có thể

Em ơi đừng cười nhé
Tôi chỉ có thơ thôi
Biết đâu câu thơ sẽ
Còn trong nhau suốt đời.

Một lần nữa chúc chị MỸ TRANG mãi trẻ - đẹp - hạnh phúc.
Các bài khác: