Thứ năm, 18/06/2026,


Ngày mai xa biển (Phùng Hiệu) (07/07/2010) 

 

NGÀY MAI XA BIỂN

 

                                Phùng Hiệu

 

Ngày mai xa biển mất rồi!

                                          Biết tìm đâu nữa những lời yêu thương

Tìm mùa hoa lá vấn vương

Chông chênh vạt nắng cuối đường thu sang.

 

Sóng mơn man dải cát vàng

Biển xanh dốc cạn... thời gian nghẹn ngào!

Xa em ngỡ giấc chiêm bao

Thì thầm biển hỏi: chốn nào tình nhân?

 

Anh đi lạc bước phong trần

Hành trang sót lại mấy vần thơ yêu

Buồn dâng theo ngọn thủy triều

Cuốn về đâu, những lời yêu thuở nào?!...

 

 

P.H.

 

 

-----------------------------

Tác giả Phùng Hiệu

Điện thoại: 0903614714

Email: phunghieu74@yahoo.com.vn

 

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/07/2010 11:02:02 PM)

Cảm tác từ bài thơ NGÀY MAI XA BIỂN của tác giả Phùng Hiệu:
TRONG HỒN CÓ MỘT ĐẠI DƯƠNG
Biển em sóng gió ba đào
Ngày mai xa cách dạt dào nhớ thương
Trong hồn có một đại dương
Tin yêu vượt sóng vấn vương vẫy vùng.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỌNG HÒA SÉC  (Ngày 7/07/2010 09:23:47 PM)


            Phùng Hiệu thân mến.

      Mình thuộc lứa tuổi thường thường bậc trung ở Diễn đàn thơ Lục Bát bạn à/ Mình sinh năm 1957 /quê quán Quốc Oai –Hà Nội <Hà tây cũ >
        Cám ơn bạn hỏi thăm và chúc bạn luôn vui vẻ và có nhiều sáng tác mới , thơ mộng nhé

<Thân tặng bạn Phùng Hiệu .>
Ngày Mai Xa Biển …Người Ơi.

Phùng Hiệu ơi ?Phùng Hiệu ơi ?
Hỏi chi cái tuổi cho đời buồn thêm
Cả đời sống chết một tên
Quanh năm đếm tuổi mà thêm võ vàng.
.
Thơ tình lục bát mênh mang
Mỗi ngày bát mở ,luận bàn tri âm
Chung tay năm tháng ân cần
Vào ra xướng họa ,mà ngâm thơ bài .

Còn tôi… Quê ở xứ Đoài
Lớn nhờ khoai sắn ,mà dài bước chân
Tha hương lăn lộn phong trần
Bạc thời tơ óng…Hết mong trăng vàng…

Thấy thơ cất tiếng thì ham
Chung vần bè bạn mong tàn nhớ thương
Ngày Mai Xa Biển …Thật buồn…
Ngày mai…Bạn biết nhớ thương là gì ???

MINH TUẤN

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/07/2010 09:24:27 PM)

VÌ AI

Vì ai biển mãi bạc đầu
Thương ai, nước biển xanh màu nhớ nhung
Hờn ai, biển nổi bão bùng
Dỗi ai, nổi sóng trập trùng đuổi nhau

Biển mặn mòi, biển thương đau
Biển trào sôi, biển thẳm sâu nỗi buồn
Có ai hiểu hết ngọn nguồn
Nhớ thương, hờn, dỗi, đau buồn vì ai?

Trần Thị Lợi

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 7/07/2010 04:17:43 PM)

Viết tiếp lời tác giả Phùng Hiều:

"Buồn dâng theo ngọn thủy triều
Cuốn về đâu, những lời yêu thuở nào?!..."
Tình thơ man mác... làm sao,
Cho ai nhớ lại thuở nào bên em.

Mặn mòi hương biển dịu êm,
Đã nghe gió hát, ru hiền giấc trưa.
Cuộc đời dầu dãi nắng mưa,
Xa em, xa biển cũng vừa nhớ thương.

Trần Nguyên Anh

  phung hieu - phunghieu74@yahoo.com.vn - 0903614714 - 677 ÂU CƠ, TÂN PHÚ, TPHCM.  (Ngày 7/07/2010 03:42:55 PM)
Cám ơn bạn Minh Tuấn đã chia sẻ bài cùng Phùng Hiệu. Không biết bạn bao nhiêu tuổi, mình 36 tuổi. nếu bạn lớn hơn, xin thứ lỗi nhé! mong tin bạn.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/07/2010 02:59:45 PM)

LẺ LOI...…
( Hoạ thơ “ Ngày mai xa biển” của P.H )

Lẻ loi…khuya sớm lâu rồi
Trong lòng vẫn nhớ bao lời yêu thương
Nồng nàn giây phút vấn vương
Vòng tay ôm ấp đêm trường đông sang

Trái tim son sắt lòng vàng
Sớm mong chiều nhớ...xốn xang nghẹn ngào
Mơ màng giữa chốn chiêm bao
Dáng hình xa cách nơi nào, tình nhân ?

Tháng năm lặng lẽ phong trần
Để vào nỗi nhớ âm thầm lời yêu
Trào dâng như sóng thuỷ triều
Dã tràng xe cát… tình yêu nơi nào...?
Phạm Tự

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 7/07/2010 02:55:06 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN PHÙNG HIỆU BÀI THƠ <NGÀY MÀI –XA BIỂN >CHÚC BẠN VUI

BƯỚC CHÂN –LƯU LẠC.

Xa rồi tình biển khát khao
Tàu đi… Mang nửa ồn ào nhớ em…
Hải âu ,nắng gió phơi rèm
Mây chen nước thắm,cát đen nhuốm vàng .

Xa rồi một thuở hồn hoang
Bên em nghe gió vỗ tràn sóng đêm
Vô tận, với những nàng tiên
Vô tư ,là đóa hoa hiền trên môi…

Ngày mai biển vắng tình tôi
Ngày mai bãi cát đơn côi một mình
Trăng lòng cá đớp điêu linh
Nguyệt chung treo ngủ ,cho mình gọi nhau .

Ngày mai trời vẫn trên đầu
Bước chân lưu lạc …Vào sâu đất liền…

MINH TUẤN

Các bài khác: