Thứ bảy, 20/06/2026,


Lỡ duyên (Quảng Huệ) (06/07/2010) 

LỠ DUYÊN

 

Quảng Huệ

 

Đì đùng pháo cưới giữa trưa

Ngày thu năm ấy giọt mưa cũng sầu

Thuyền hoa đợi sẵn chân cầu

Bên nhà hàng xóm, cau trầu tiễn chân

Tơ hồng nối nhịp sông Ngân

Chồng xa em chọn, chồng gần em chê

Em đi bỏ lại câu thề

Ngoài hiên tôi đứng, ê chề ngổn ngang

Lá thu ngập lối đình làng

Mưa rơi hay nước mắt nàng vừa rơi!

Tôi nghe mằn mặn đầu môi

Thoảng như ai hát những lời biệt ly

Còn chi giờ có còn chi?

 

Q.H

 

____________

Tác giả Quảng Huệ, TP.HCM

Điện thoại :0937537284

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 25/07/2010 05:33:29 PM)

Cảm tác LỠ DUYÊN của tác giả Quảng Huệ

THÌ THÔI !
Thì thôi ván đã đóng thuyền
Một trời tê tái ảo huyền sắc không !

Thì thôi mất lá diêu bông
Bao năm tìm kiếm mắt trông mỏi mòn...

Thi thôi ngậm quả bồ hòn
Thì thôi duyên phận có còn...ngọt chăng ?

Trên trời một vệt sao băng
Cũng là đánh một dấu bằng...chia ly !

Thuyền hoa đã rước người đi
Thì thôi , thôi nhé ...còn chi hỡi người ! ...

Nguyễn Xuân Huy

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/07/2010 10:20:27 PM)

Cùng tác giả Quảng Huệ:
"Còn chi giờ có còn chi?
Còn con đường hẹn chung đi chưa từng
Thương về ngày ấy rưng rưng
Phong sương thu đổ ngập ngừng đông qua.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 7/07/2010 03:56:40 PM)

Tiếp lời tác giả Quảng Huệ:

"Còn chi giờ có còn chi?"
Nay mai tình cũ lại về đấy thôi!
Bao năm thấm kỷ niệm rồi,
Muốn trao tình, ngại cả đời cháo rau.

Nếu tình anh đủ sắc sâu,
Mong em hạnh phúc dài lâu... thì đừng!
Lòng anh cao thượng phải mừng...
Cho em gặp được người dưng sang giàu.

Ra đi nhớ mãi chân cầu,
Đêm trăng giặt áo... tình đầu trao nhau.
Cuộc đời dài lắm mai sau,
Thôi đành dứt áo, lệ sầu... em đi.....

Tú Lục Bát

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 7/07/2010 09:48:29 AM)
Lấy chữ của LỠ DUYÊN cảm tác

TƠ HỒNG

Ai sầu mưa ngập Sông Ngân
Chồng em em chọn, chi gần hay xa
Mặn đầu môi tiễn thuyền hoa
Mặc cau hàng xóm bên nhà lá rơi.

Phạm Minh Giắng




  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 7/07/2010 09:49:16 AM)
"Còn chi giờ có còn chi?"
Người ta nói "nhất cự ly" cơ mà!
Người gần thua kẻ ở xa
Thế thì ta tự trách ta, phải rồi
Đứng nhìn thuyền bỏ ra khơi
Chậm chân nên phải ngậm ngùi thương đau
Thôi đành hò hẹn...kiếp sau!
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 6/07/2010 09:31:05 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN QUẢNG HUỆ BÀI THƠ <LỠ DUYÊN>
CHÚC BẠN VUI.

PHẬN DUYÊN.

Tiễn thu ,vẫy đỏ lá bàng
Ngày mai, tôi với đông sang ôm buồn
Con thuyền lỡ bến sông thương
Hỏi sông bao nước ,cho đường tôi khua …

Một ngày kẻ đón người đưa…
Một thu mang mất…Bốn mùa hồn tôi
Thuyền hoa mang bóng xa xôi .
Góc hè tôi tiễn … Mưa rơi nỗi niềm .

Đành làng...Đất chẳng được duyên
Bao nhiêu gái đẹp theo thuyền đi xa
Đành lòng …Chung xóm, gần nhà
Bao nhiêu tật xấu ,người ta biết mình .

Hát câu duyên phận rung rinh…
Để ru trai xóm… Chút tình cỏn con
Rằng… Bên nhà muốn làm con?
Bởi duyên không số …Em bon xứ người.

MINH TUẤN

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  - Hà Giang  (Ngày 6/07/2010 09:07:21 PM)

LỠ ĐÒ...
Chậm chân nên phải lỡ đò
Thương thân đứng lặng bơ vơ một mình !

Vẩn vơ nhớ bóng nhớ hình
Mênh mông sóng nước lục bình tím trôi...

Thở than trách cứ tại trời
Quay về bến cũ đầy vơi nhớ đò...!
Thảo Dân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 6/07/2010 09:32:04 PM)

THƯƠNG LÒNG
Gần nhau chẳng bén duyên cho
Chỉ vì chậm bước lỡ đò..., tại anh...

Ra đi vương vấn... sao đành ?
Nhưng vì duyên số trầu xanh cau vàng.

Thôi... không nên thiếp với chàng
Vẫn là hàng xóm tấc gang... thương lòng...!
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 6/07/2010 10:41:23 PM)

Chê người gần, kén người xa
Sao em nhắm mắt bước qua nỗi sầu?
Khăn voan trắng xóa trên đầu
Lệ rơi, em bước, cau trầu đón đưa
Nén lòng câu hẹn thề xưa
Em đi, tôi đứng, lòng mưa ướt đầm
Trần Thị Lợi

Các bài khác: