Thứ bảy, 20/06/2026,


Ru tình (Phạm Văn Tự) (06/07/2010) 

RU TÌNH

                           Phạm Văn Tự

 

 

Tình ai xa thẳm phương trời

Một mình một bóng, ngậm ngùi... ngóng trông

Phận hoa gió lạnh mùa đông

Chăn đơn gối chiếc… chạnh lòng nhớ ai!

 

Trời khuya nhẹ tiếng thở dài

Hắt hiu cô quạnh, hồn ai xa vời

Bâng khuâng… thầm lặng đứng ngồi

Xa xăm kỷ niệm, tình đời vấn vương.

 

Dại khôn nếm trải gió sương

Xa gần chăng chớ nguồn cơn sự đời

Hẹn hò chỉ một lần thôi!

Cuộc tình đêm ấy… trăng rơi bên đàng.

 

Mộng mơ lá ngọc cành vàng

Vườn xuân hương toả nhẹ nhàng êm êm

Thực hư giấc mộng say mềm

Khiến xui chợt đến... lạ quen... ru tình…

 

P.V.T

 

 

___________________________
Tác giả Phạm Văn Tự, ĐT: 0919760699

Địa chỉ: Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang

Gmail: thcsts@gmail.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/07/2010 09:30:26 AM)

         Phạm Tự xin chân thành cảm ơn BBT ( anh Phạm Thanh Cải ) cùng các thi hữu đã quan tâm và chia sẻ với bài thơ “ Ru Tình” của tôi trong “lục bát mỗi ngày”…Tôi xin bày tỏ tấm lòng của mình đối với BBT cùng các thi hữu bằng mấy vần thơ sau…Nếu có gì chưa trọn vẹn rất mong BBT cùng các thi hữu thông cảm và thứ lỗi.
         Xin chúc BBT cùng các thi hữu : Sức khoẻ dồi dào và chan chứa tình Thơ !

RU TÌNH GỬI GẮM CHỮ TÂM

Ru Tình vương vấn lòng ai
Bao lời thi hữu thương hoài tình thơ…

Bác Tuỳ nặng nghĩa mộng mơ
“ Nhớ ai đêm vắng”… bến bờ thi nhân ?

Dạ Lan vương vấn bao lần
Trái tim thổn thức lòng thầm “Xót xa”...

Lương Đức chan chứa mặn mà
“Hoa rừng” …hương ngát chan hoà thương yêu

Lưu Hoa gửi gắm bao điều
"Người xa biền biệt" …sớm chiều ngóng trông

Bác Tuỳ lần nữa nặng lòng
"Một lần gặp gỡ"...thoả mong nỗi niềm...

Minh Giắng quê lúa tơ duyên
"Tự ru" …trăng gió dịu hiền nồng say

Trần Tâm nỗi nhớ đong đầy
"Duyên tơ nẩy lộc"… tháng ngày ru ta

Việt Hà man mác tình xa
"Tim em lạnh giá"...thương hoa Cổng Trời

Minh Tuấn xa thẳm phương trời
"Hai mùa"… nơi ấy...suốt đời thương nhau.

Đinh Thường nghĩa nặng tình sâu
“Tình coi thoả mộng”… bấy lâu mong chờ

Bác Kệ trao gửi hẹn hò
“Mong Tình”… ân ái đợi chờ đã lâu

Thanh Cải người bắc nhịp cầu…
Nối vần Lục Bát xa nhau vẫn gần

Ru Tình gửi gắm chữ Tâm
Cảm ơn thi hữu xa gần…, không quên…!

Phạm Tự

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 8/07/2010 04:31:36 PM)

Chúc mừng thi hữu Phạm Văn Tự với bài thơ "RU TÌNH"!
Xin được họa đơn cùng "RU TÌNH" của tác giả nhé!:

MONG TÌNH
Đôi nơi cách biệt biển trời
Như trăng sao mãi cứ vời vợi trông
Gió lùa khe cửa giữa Đông
Nửa chăn, nửa chiếu trạnh lòng ngóng ai

Một mình trằn trọc canh dài
Trách thầm ai để “Trúc Mai” nửa vời
Tựa bên hiên vắng lặng ngồi
Dồn về ký ức, bồi hồi thơ vương

Thân cò, thân vạc đem sương
Buồn đau, cay đắng thấm luôn phận đời
Đường xa lỡ hẹn chút thôi
Mà đành lòng để lẻ loi bên đàng

Chẳng màng lắm ngọc, nhiều vàng
Chỉ mong cuộc sống ngày càng ấm êm
Trong vòng tay ấp dịu mềm
Người dưng… hai nửa… trở nên thắm tình...

Đỗ Văn Kệ

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/07/2010 05:28:40 PM)

Cùng tác giả Phạm Văn Tự:
THỎA MỘNG HẢI HỒ
Mộng mơ cứ việc ru tình
Lời thương cứ việc đinh ninh hẹn hò
Tỉnh cơn dẫu có tẽn tò
Tình coi thỏa mộng hải hồ bấy lâu.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 6/07/2010 09:31:34 PM)


THÂN HỌA VỚI BẠN PHẠM VĂN TỰ BÀI THƠ <RU TÌNH> CHUCS BẠN VUI.

CHỈ CÒN HAI MÙA .

Gỡ tơ lòng giữa đêm thinh
Tôi bên ngọn gió ,ôm tình lẻ loi
Chậu quỳnh thắp trắng đêm côi
Bóng đêm cuối tháng …Ôm thời đắm say …

Cầu trời… Mau hết tháng ngày
Cho thu lá rụng …Hoa bay bụi trời
Lá như muôn mảnh hồn tôi…
Cánh như tim mảnh …Vỡ thời đang say .

Hồ trăng sóng vỡ mặt mày
Hoa vườn xơ xác nụ cây thưa rào
Hàng cây lối cũ xanh xao
Con đò năm trước …Sóng nào đón đưa .

Em đi mang mất hai mùa?
Xuân êm ,thu dịu ,hoa đua nồng nàn.
Đông hạ là chỗ tôi mang
Khi ôm lạnh gió …Lúc quàng hạn mây .

MINH TUẤN

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 6/07/2010 10:42:18 PM)

Chúc mừng thầy Phạm Tự có bài thơ Ru tình thật thiết tha! Em xin hoạ với thầy khổ thơ đầu nhé!

Anh nơi xa thẳm...Cổng Trời
Cứ đi đi mãi để người đợi trông
Heo may gió rét đêm đông
Tim em lạnh giá buốt lòng...vì ai?

Việt Hà

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 6/07/2010 04:24:38 PM)

Ru tình, tình lại ru ta
Duyên Tơ nẩy lộc đơm hoa bời bời
Xuân đi hạ sắp qua thôi
Thu cũng nhẹ gót Đông thời lại sang
"Mộng mơ lá ngọc cành vàng"
Chúc cho thầy giáo Hà Giang RU TÌNH
Người xinh sẽ gặp Người xinh
Thuyền thơ ăm ắp Bến tình Hà Giang.....

Chúc thầy giáo thi sĩ Phạm Văn Tự luôn yêu đời và Hạnh phúc !

Trần Trọng Tâm


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/07/2010 10:21:37 AM)

Lấy chữ của RU TÌNH cảm tác

TỰ RU

Lạnh khuya trăng gió thở dài
Vườn hoang hiu hắt, nhớ ai lá vàng
Tình rơi nếm trải bên đàng
Gối đơn kỉ niệm nhẹ nhàng nồng say.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/07/2010 10:21:03 AM)

Xin có đôi dòng chia sẻ với thầy Tự:

Sáng ngày vưa giở trang thơ
Gặp ngay thầy Tự mộng mơ ru tình
Bây giờ "một bóng một mình"
"Xa xăm kỷ niệm" mối tình ngày xưa
Nhớ người lòng cứ ngẩn ngơ
Một lần gặp gỡ...để mơ...suốt đời?

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 2010 6254063 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/07/2010 09:48:50 AM)

Người xa biền biệt phương trời
Để ai khắc khoải hao gầy đợi trông
Xuân qua, Hè đến, tàn Đông
Se sắt trăng lạnh buốt lòng...vì ai!

  L­­ương văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ -Yên bái  (Ngày 6/07/2010 10:00:15 AM)

Xin cảm tác cùng tác giả "Ru tình"

Hoa rừng
Dạo chơi gặp đoá hoa rừng
Bỗng tim dồn nhịp bỗng lòng xốn sang
Hái hoa sợ lá nhỡ nhàng
Dạo qua lòng cứ ngổn ngang rói bời

L.V.Đ

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 6/07/2010 10:03:27 AM)

Bạn Phạm Văn Tự thân mến !
Bài thơ của bạn thật là hay. DL xin phép một lần được làm “nghệ sĩ” để đóng vai cô gái ấy nối thơ với bạn nhé !

XÓT XA

Bài thơ ai viết bồi hồi
Vô tình em đọc, ngậm ngùi nhớ thương
Cuộc tình đêm ấy … trăng vương
Thiên hà hư ảo, khói sương nhạt nhòa

Khung trời chỉ có hai ta
Bên hồ liễu rủ thướt tha tự tình
Nước trong thấp thoáng bóng hình
Ước gì mãi mãi chúng mình bên nhau …

Thế rồi lạc bước bể dâu
Em ôm kỷ niệm tím màu thời gian
Thuyền tình ai rẽ sang ngang
Để em ôm giấc mộng vàng bơ vơ

Một lần hò hẹn như mơ
Dệt bao thương nhớ, nguyện chờ đợi ai
Ngờ đâu thăm thẳm đường dài
Dòng sông ngày ấy chia hai nẻo rồi

Người đi góc bể chân trời
Lặm im chẳng để lại lời chia tay
Ru Tình em đọc chiều nay
Tim hồng thổn thức, mắt cay, nghẹn ngào …

6-7-2010
TNDL

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 6/07/2010 10:04:22 AM)

Xin có đôi dòng cảm tác với thầy Tự:(lấy chữ của thầy ghép lại)

Sáng mai lật giở trang thơ
Gặp ngay thầy Tự giấc mơ :"Ru tình"
Nhớ ai đêm vắng một mình
Xa xăm kỷ niệm...mối tình vấn vương

"Mộng mơ lá ngọc cành vàng"
Cuộc tình đêm ấy...bên đàng trăng rơi
"Tình ai xa thẳm phương trời"
Nếu cô đọc được có lời trách không?

Các bài khác: