Thứ bảy, 20/06/2026,


Em và Tôi (Hoàng Thạch) (05/07/2010) 

EM VÀ TÔI

 

Hoàng Thạch

 

Em đi vào cuộc đời tôi

Như là một áng mây trôi về chiều

Mây bay theo gió liêu xiêu

Để rơi bóng xuống căn lều chơi vơi

 

Em đi vào cuộc đời tôi

Như thời gian ấy cứ trôi hững hờ

Em mang hình dáng câu thơ

Để tôi theo mãi bến bờ kiêu sa…

 

Em vừa gần lại vừa xa

Vừa nồng nàn lại vừa ra lạnh lùng?

Vừa nghiệt ngã vừa bao dung

Vừa da diết vừa dửng dưng với đời

 

Em đi vào cuộc đời tôi

Như là giọt nắng của trời chiều dông

Lẻ loi một ngọn nến hồng

Mà sao soi đến tận cùng xa xôi…

 

H.T

 

_________________

Tác giả Hoàng Thạch, ĐT: 0908467769

Địa chỉ: TP.Hồ Chí Minh

 

 

                      'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

                    “Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 26/07/2010 07:49:40 AM)
Cảm đề ''EM VÀ TÔI'' của tác giả Hoàng Thạch
EM ...
EM ơi ! chiều cuối thời gian
ĐI theo một mảnh trăng vàng chơi vơi
VÀO trong khoảnh khắc xa vời
CUỘC tình không nói những lời...hư không ?
ĐỜI thì biết mấy long đong
TÔI và em với lòng mong...bến bờ !

Nguyễn Xuân Huy
  Hoang Thach - drhoangthach2003@yahoo.com - 0908467769 - A32, Le Thi Hong, Kp17, go vap , Tp HCM  (Ngày 22/07/2010 11:41:40 AM)

Mong

Chia tay dành vậy chia tay
Núi kia không đặng
Sông này không qua
Tôi, em làn sóng giao thoa
Cắt nhau nên phải vỡ oà hư vô
Chỉ mong em gặp bến bờ
Một thời em đã từng mơ một thời
Cũng mong em gặp được
Thương em như đã một thời
tôi thương* .

4.2008

Ghi chú:* Ý thơ của Puskin

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/07/2010 04:59:00 PM)

THẾ LÀ...
( Hoạ thơ “ Em và Tôi” của H.T )

Thế là em đã bỏ tôi
Duyên tình xa cách nổi trôi sớm chiều
Còn chi lòng nhớ dạ xiêu
Gửi vào dĩ vãng…bao điều đầy vơi !

Thế là em đã bỏ tôi
Duyên tình phai nhạt...lệ rơi hững hờ
Nỗi niềm day dứt hồn thơ
Nét buồn phảng phất tỏ mờ châu sa…

Thế là mặt cắt lòng xa
Ngẩn ngơ hình bóng nụ hoa…, lạnh lùng
Khác nào như thể Phù dung
Sáng tươi chiều héo…bướm ong mặc đời !

Thế là em đã bỏ tôi
Mây trôi bèo dạt giữa trời bão dông
Tương tư để trái tim hồng
Mảy may nhung nhớ...nỗi lòng xa xôi…
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/07/2010 09:48:35 AM)

Lấy chữ của EM VÀ TÔI cảm tác

NỒNG NÀN

Đến gần rồi lại trôi ra
Thời gian mang dáng hình xa bến bờ
Kiêu sa để mãi hững hờ
Mây chiều rơi xuống lều thơ nồng nàn.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 5/07/2010 09:53:47 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN HOÀNG THẠCH BÀI THƠ <EM VÀ TÔI >CHÚC BẠN VUI


VỢ CỦA CHÀNG THƠ…

Từ ngày em đến với tôi
Hình như cuộc sống đến thời đổi thay...
Mắt nhìn thấy đẹp thì say
Miệng ăn đã thích ,rượu cay mâm đầy.

Nhuộm tình em, má đỏ hây
Nhuộm mơ anh ,bóng trăng mây thẫn thờ…
Bút bên rượu, lắm câu thơ
Yêu em…Đã lẫn vần chờ... Nguyệt Hoa .

Em gần mà ngỡ như xa
Em bên cứ tưởng như là phụ tôi
Chung chăn lại tưởng cách trời.
Hồn mơ đến tận non khơi kiếm tìm …

Em giờ chỉ thích lặng im
Mặc chồng hay nói ,nổi chìm với thơ
Nghĩ nhân duyên … Giống cuộc cờ
Vợ lui chồng tiến …Bao giờ tình vong.???

MINH TUẤN

Các bài khác: