Thứ bảy, 20/06/2026,


Thiên nhiên kỳ diệu (Nguyễn Duy Xuân) (05/07/2010) 

THIÊN NHIÊN KÌ DIỆU

 

Nguyễn Duy Xuân

 

Nửa đêm trời đổ cơn mưa

Sáng ra vạn vật bất ngờ đổi thay

Trời xanh không một gợn mây

Cánh chim mải miết láng bay phương nào

 

Ríu ra ríu rít vườn đào

Chích choè lảnh lót hót chào bình minh

Mưa còn đọng hạt long lanh

Giăng giăng chuỗi ngọc trên cành nghiêng soi

 

Góc sân chớm nụ hồng rồi

Khóm chè xanh trổ búp chồi non tơ

Bí đao tua tủa ngọn cờ

Vàng vàng hoa mướp đợi chờ bướm ong...

 

Thiên nhiên rực rỡ sắc hồng

Như môi thiếu nữ... cháy lòng người trai.

 

 N.D.X 

 

__________________

Tác giả Nguyễn Duy Xuân, ĐT: 0907730415
Địa chỉ: Buôn Ma Thuột
Email:
duyxuann@yahoo.com.vn

 

 

                   'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

                        “Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

                        

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/07/2010 04:20:50 PM)

Cảm tác từ bài THIÊN NHIÊN DIỆU KỲ của tác giả Nguyễn Duy Xuân:
Sau mưa vạn vật đổi thay
Ngỡ như thiếu nữ hây hây má hồng
Tình yêu một chút phiêu bồng
Nâng hồn chạm tới mênh mông diệu kỳ.

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 6/07/2010 10:41:03 PM)
Một bài thơ hay, nhiều cảm xúc với hai câu kết thật đắt :

" Thiên nhiên rực rỡ sắc hồng
Như môi thiếu nữ...cháy lòng người trai!"

@ Anh Duy Xuân!

Em là khách ghé thăm trang blog của anh hàng ngày vì nó thật hấp dẫn, hài hước, dí dỏm; mục Báo mới.com cập nhật kịp thời nhiều tin tức thời sự nóng hổi được chọn lọc. Đặc biệt slogan trang blog của anh rất ấn tượng :

"Dù cho bạc tóc, răn da
Ai ơi xin chớ để già con tim"

Chúc anh luôn trẻ, khoẻ, yêu đời và trái tim mãi mãi xanh tươi như Thiên nhiên kỳ diệu !

Em Việt Hà
  Phạm Minh Giắng - phamigiagmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/07/2010 09:42:47 AM)

Lấy chữ của THIÊN NHIÊN KÌ DIỆU cảm tác

BÌNH MINH

Sắc hồng con gái non tơ
Xanh trời rực rỡ ngọn cờ trai thanh
Ong vàng hoa mướp long lanh
Chim non ríu rít trên cành chờ bay.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - Quản Bạ - Hà Giang - thcsts@gmail.com - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 5/07/2010 05:46:50 PM)

NẮNG...MƯA...

Trời đang nắng..., đổ mưa rào...
Thoáng trong phút chốc hồ ao nước đầy
Mưa về tắm mát cỏ cây
Mưa tan, nắng hửng hương bay khắp vườn

Xanh màu...càng thấy xanh hơn
Chìm vào im lặng chỉ còn tiếng ve
Bờ xa tiếng cuốc gọi hè
Thấm từng giọt nắng trái quê chín dần...

Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 5/07/2010 03:58:32 PM)

Xin có đôi dòng cảm tác theo cảm xúc của tác giả Nguyễn Duy Xuân:
"Thiên nhiên rực rỡ sắc hồng
Như môi thiếu nữ...cháy lòng người trai"
Đêm qua thao thức canh dài
Trận mưa vừa ngớt, rạng ngời bình minh
Tiếng chim ríu rít trên cành
Trong vườn cây cỏ tươi xanh một mầu
Nhờ trời cho trận mưa rào
Không gian mát dịu, dạt dào niềm vui!



  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 5/07/2010 12:52:21 PM)


THÂN HỌA VỚI BẠN NGUYỄN DUY XUÂN BÀI THƠ <THIÊN NHIÊN KÌ DIỆU >CHÚC BẠN VUI…

MƯA ĐÊM…

Mưa đêm như bắt được vàng
Sáng ra trời cũng dịu dàng gió lan.
Cỏ dại chen lối ngổn ngang
Hoa lành vàng trắng đượm làn mắt môi.

Mưa nào đâu có xa xôi
Mà khi bắt gặp ,đầy vơi nỗi niềm
Phải vì lần nhớ đầu tiên
Cất trong mưa bụi …Nụ duyên lỡ làng…

Mưa đêm bù đắp cơ hàn
Nhà nông khó nhọc …Đợi mang lúa bờ
Khóm tre ,lạc bước cá rô
Áo tràn mặt lá …Rơi bờ theo mưa.

Trời đừng …Mưa sáng hay trưa
Cứ đêm mà đổ …Cho mùa được may
Bởi bao nhiêu bận mưa ngày…
Dở dang công việc …Lại hay mơ màng .

MINH TUẤN

Các bài khác: