Thứ bảy, 20/06/2026,


Chú tôi (Nguyễn Thị Thuý Ngoan) (05/07/2010) 

CHÚ TÔI

                  Nguyễn Thị Thuý Ngoan

                           (Tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Mai)

 

 

Qua rồi mưa dập bão giông

Chú đi ngày ấy rồi không thấy về...

Hoa gạo chín đỏ bờ đê

Tiếng con chim cuốc bốn bề tả tơi!

 

Năm tóc bạc, tháng da mồi

Cha đi tìm chú giữa trời mồ côi

Thắp hương thầm gọi: em ơi!

Nhạt nhòa di ảnh! Chú cười chả thưa!

 

Giá mà trở lại ngày xưa

Mẹ tôi đi cấy, chú bừa thay trâu

Nhà nghèo rau cháo thương nhau

Có em, có chị ấm màu đất quê.

 

Hôm nay giỗ chú cháu về

Nghĩa trang cồn gió bốn bề chú ơi!

Có tên, có họ trên đời

Mà nơi đất lạ, thành người vô danh.

 

N.T.T.N

 


__________________________________
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngoan, ĐT: 0988.760.863

Địa chỉ: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP
Email:
ngoanhp20@gmail.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/07/2010 03:43:15 PM)

Cảm tác từ bài thơ CHÚ TÔI của tác giả Thúy Ngoan:
Nỗi niềm coi chú như cha
Xót người nằm lại nẻo xa - chiến trường
Lời thơ tựa nén tâm hương
Viếng người liệt sỹ mấy chương tình nhà.

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 5/07/2010 05:46:25 PM)

XÓT XA

Tìm Chú mòn mỏi tháng năm
Rừng sâu khe cạn... Chú nằm nơi đâu?

Thương Cha sương trắng mái đầu
Ngày đêm thao thức lòng đau dạ buồn

Đạo đời canh cánh sớm hôm
Máu đào một giọt... mất - còn xót xa...!

Cốt xương không cửa không nhà
Nén nhang kính Chú...Trời xa... Đất dày...!!!
Hoa Núi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/07/2010 01:39:43 PM)

Lấy chữ của CHÚ TÔI cảm tác

CHÚ VỀ

Nhạt nhoà năm tháng đã qua
Thương nhau tìm chú…mưa nhoà bờ đê
Tiếng chim cuốc gọi…chú về
Đỏ trời hoa gạo bốn bề quê hương.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 5/07/2010 10:25:35 AM)

Xin tiếp nối đôi dòng cảm xúc cùng tác giả Thúy Ngoan:
"Có tên có họ trên đời
Mà nơi đất lạ, thành người vô danh"
Vì nước chú đã hy sinh
Vì dân chú đã quên mình, chú ơi!
Chú đi để lại cho đời
Đồng quê yên ả, bầu trời biếc xanh
Cho con cháu được học hành
Rồi bao thế hệ trưởng thành mai sau
Cầu mong chú chẳng về đâu
Những người còn sống ghi sâu nghĩa tình
Nén hương tỏ tấm lòng thành
Anh hùng cứu nước vinh danh ngàn đời!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 5/07/2010 09:59:24 AM)

LỜI RU THẦM THÌ
Con đi...đi mãi không về
Tháng ngày thương nhớ tái tê nõi lòng

Tóc sương gối mỏi lưng còng
Bao lần nước mắt chảy ròng nhớ con...

Tìm con ruột héo dạ mòn !
Mênh mông bát ngát Trường Sơn xanh rì.

Con ơi, con hãy về đi
Lời ru Mẹ vẫn thầm thì...buốt tim !!!
Phạm Tự


  Lính Thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938053 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 5/07/2010 05:38:44 AM)

                        Cảm nhận đọc thơ Thuý Ngoan

         Trong bài, tác giả đã nói lên nỗi thương nhớ, lòng biết ơn người chú là liệt sĩ đã hy sinh , ra đi không hẹn ngày trở lại, chỉ để lại một thứ duy nhất, đó là di ảnh, để cho đến hôm nay, mọi người thân thích, trong đó người cha của tác giả và chính tác giủa nữa nhìn lên di ảnh để mà tưởng nhớ. Nhưng người đi xa, người liệt sĩ vẫn manh hình anhhr trẻ trung như ngày mới ra đi đánh giặc. và anh vẫn cười:

Thắp hương thầm gọi: em ơi!
Nhạt nhòa di ảnh! Chú cười chả thưa


để rồi, tác giả lại nhớ ngày xưa :

Giá mà trở lại ngày xưa
Mẹ tôi đi cấy, chú bừa thay trâu
Nhà nghèo rau cháo thương nhau
Có em, có chị ấm màu đất quê.


Tưởng nhớ liệt sĩ nhân dịp tháng Bảy này là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Bài thơ đã nói lên điều đó.


Lính Thuỷ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/07/2010 05:26:44 AM)

ÁO ANH
Áo anh em giữ bấy lâu
Thắm xanh nỗi nhớ lần đầu về thăm
Gối đầu em, mỗi khi nằm
Choàng vai, hơi ấm sâu đằm... rưng rưng...
Đừng ai nỡ nói... xin đừng!
Áo anh, không phải cỏ... rừng Trường Sơn...
Trần Thị Lợi

Các bài khác: