Thứ bảy, 20/06/2026,


Chùm Tứ tuyệt Yếm đào (Trần Thị Tập) (04/07/2010) 

CHÙM TỨ TUYỆT YẾM ĐÀO

                              Trần Thị Tập

 

 

 

YẾM ĐÀO

 

Người xưa mang dải yếm đào

Thời nay yếm đã lặn vào hư không

Thắm nồng phơi nắng phố đông

Bão dông đổ bộ vào trong yếm đào.

 

CHỮ YÊU

 

Một từ nghe thật giản đơn

Mà đi tìm suốt chặng đường gian truân

Không xa mà cũng chẳng gần

Đố ai chiếm trọn một lần tình yêu.

 

ĐỢI CHỜ

 

Mưa rơi tứ phía bồn chồn

Ngác ngơ ướt cả nỗi buồn thẳm sâu

Đợi chờ, nào có thấy đâu

Thương đôi mắt nhuộm sẫm màu hoàng hôn

 

VÂN TRA

 

Tứ thơ trao tặng mượt mà

Hồn tôi gởi lại Vân Tra* mất rồi

Đường về bao nỗi đầy vơi

Lời ai tha thiết rối bời tâm can.

 

T.T.T

 

 

*Câu lạc bộ thơ Làng Vân Tra, Hải Phòng

 

___________________________

Tác giả Trần Thị Tập, ĐT: 0945075949
Địa chỉ: Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Email: tranthitap60@gmail.com

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 29/07/2010 05:46:53 PM)


Chùm thơ hoạ tứ tuyệt YẾM ĐÀO
của tác giả Trần Thị Tập

VƯỜN ĐÀO

Nhìn em vai trễ mảnh đào
Sóng lòng tôi bỗng ùa vào ... khoảng không
Bởi chưng có một mùa đông
Của ngày xưa ấy lạc trong vườn đào !

ĐỐ ?

Đúng là việc thật giản đơn
Chẳng sao nắm giữ được cơn gió nào
Không ra mà cũng chẳng vào
Đố ai biết được yếm đào mấy gang !

CHO DÙ

Cho dù gối mỏi chân chồn
Cho dù mắt đọng giọt buồn thật lâu
Cho dù tim chẳng thấy đâu
Yếm đào cứ đợi sánh màu ... môi hôn !

'' BA TÊ ''

Ba tê '' TTT '' anh biết em mà
Hồn anh đã nhuốm môi hoa em rồi
Hành trang lúc nặng lúc vơi
Yếm đào hờ hững, khẽ mời...mắt yêu !

Nguyễn Xuân Huy






  Trần Thị Tập -  -  - Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định  (Ngày 6/07/2010 10:21:29 AM)
         Trần Thị Tập rất vui và vô cùng cảm động được các cô bác ,các anh chị, các bạn thơ đã dành thời gian quan tâm ưu ái và chia sẻ khi những vần thơ đầu tiên của Tập được lên trang .
         Xin lắng nghe và học hỏi rất nhiều !
          Chân thành biết ơn sự đồng cảm và góp ý quí báu từ nhiều phía.
         Chúc các cô bác các anh chị và các bạn thơ luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc .
                       Trân trọng
                          Trần Thị Tập
  Trần Hải Thanh -  -  - Trường chuyên Lê Hồng Phong NĐ  (Ngày 6/07/2010 10:03:00 AM)

Thơ của Cô giáo T T T hay bởi Yếm,mà yếm thì đã tôn vẻ đẹp của phụ nữ VN từ thời LÝ ,nay ca dao và thơ vẫn còn tôn vinh vẻ đẹp ấy. Tôi cũng thích cách khai thác về YẾM giữa thời nay đã lặn vào hư không của Nữ sĩ .
Xin giới thiệu vài sưu tầm ca dao về yếm :

1. Kiếp sau đừng hóa ra người
Hóa ra dải yếm buộc người tình nhân

2.Trời mưa trời gió kìn kìn
Đắp đôi dải yếm gấp nghìn chăn bông

3.Trầu em têm tối hôm qua
Buộc trong dải yếm mở ra mời chàng

4.Ta về ta lại nhớ mình
Nhớ yếm mình mặc nhớ tình mình trao

5.Lả lơi cho rách yếm ra
Về nhà dối mẹ yếm hoa không bền

6.Ước gì dải yếm em to
Buộc lấy mũi đò em kéo anh lên

7. Ước gì sông rộng chừng gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi

8. Hỡi cô mặc áo yếm hồng
Đi trong đám hội có chồng hay chưa

9.Mồng tơi chẳng bắc được đâu
EM cởi dải yếm bắc cầu anh sang

10. Lược trúc lỏng cài trên mái tóc
Yếm dào trẽ xuống nương long
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
....
HẢI THANH

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 6/07/2010 06:00:43 AM)

Cảm tác từ bài thơ YẾM ĐÀO của tác giả Trần Thị Tập:

ĐI TÌM YẾM ĐÀO

Tinh khôi em mặc yếm đào
Tôi đem thơ phú đổ vào nồi rang
Cuối chiều dông bão quất ngang
Yếm đào, tôi mãi lang thang đi tìm.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 10:51:47 PM)

EM TÔI
Yếm đào còn ở cô đào
Diễn viên sân khấu, vận vào tích xưa...

Em nay quần sooc vải thưa
Áo hai dây, mắt đong đưa, tóc vàng...

Thoáng trông, trót gọi ơ... chàng
Nhìn gần...xa xót, ngỡ ngàng...em tôi...
Trần Thị Lợi

  Trần Thanh Thanh -  -  - sv ĐHĐD Nam Định  (Ngày 4/07/2010 09:53:31 PM)
Chúng em xin chúc mừng cô ! trước nay em chỉ biêt cô là thầy giỏi trên bục Giảng đường mà chúng em hằng ngưỡng mộ . Hôm nay em lại được thưởng thức món ăn tinh thần nữa làm em giật hết cả mình.. yêu quý cô nhiều lắm và không biết diễn tả làm sao...hì..hì.. Cô ơi nếu có cuộc giao lưu thơ ở que hương mình thì cho em quá giang cô nhé - vì em cũng rất yêu thơ và đang tập tẹ đến với thơ , ý tưởng ấy không biets có thành công với em k? còn nhờ sự giúp đỡ của cô ..hì ..hì...
Chúng em chúc cô kính yêu luôn mạnh khỏe, mái tóc cứ óng ả mượt dài ,xinh đẹp và hạnh phúc .
à cô ơi ? em được biết cô có hai con trai đại học: anh Tùng ra trường rồi có vợ chưa ? anh Giang năm thứ mấy có người yêu chưa ? cho con gọi mẹ Tập có được không????
SV hồn nhiên nhưng học giỏi của cô : Tr Th Th / hì... hì..
  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 4/07/2010 08:15:47 PM)

LH xin góp cùng bạn đôi vần với " Yếm đào " nhé. Cảm ơn chùm tứ tuyệt dễ thương của bạn
DUYÊN

Ai xui thắm mảnh yếm đào
Để duyên em đã đi vào trang thơ
Trách gì quân tử ngẩn ngơ
Xa thương , gần nhớ...vẩn vơ...yếm đào

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 4/07/2010 05:22:51 PM)

Đọc bài YẾM ĐÀO của bạn Trần thị Tập không ai là không suy nghĩ ,nhưng có lẽ mỗi người sẽ có cánh nhìn nhận khác nhau khi họ đứng ở góc độ khác nhau.đồng cảm cùng bạn T/H xin có đôi vần cung hoạ với bạn về đề tài này;
YẾM ĐÀO

Gái xưa yếm thắm lưng ong
Gánh gồng đi giữa trời xanh nắng vàng.
Gái nay xe máy về làng
Zíp ngắn ba tấc,tóc vàng ba phân.

Gái xưa má ửng bồ quân
Thời nay son phấn mấy lần trát bôi.
Công-dung-ngôn-hạnh một thời
Bây giờ sao bỗng xa vời đẩu đâu?

Nghĩ thời hội nhập mà đau!
không tan nhưng cũng ngấm màu đỏ-đen
Ai ơi..xin chớ vội quên
Tâm hồn dân tộc viết nên sử vàng.

Tứ thân yếm thắm dịu dàng
Vang câu quan họ đình làng mãi vui
Yếm đào chẳng dùng thì thôi
Nhưng còn nguyên đó vạn lời tri âm.

Thành Huân
Ngày 04/07/2010.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 4/07/2010 04:36:02 PM)

Lấy chữ của TỨ TUYET YẾM ĐÀO cảm tác

YẾM ĐÀO VÀO PHỐ

Yếm đào vào phố thời nay
Ngác ngơ tìm nỗi vơi đầy thẳm sâu
Người xưa nồng thắm thấy đâu
Lời tha thiết nhuộm sẫm màu hồn ai.

Phạm Minh Giắng


  Ng Quang Huy - nguyenquanghuy@yahoo.co.vn - 03503713210 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 4/07/2010 02:29:22 PM)

Tôi đã đọc tập thơ (ÁO TRẮNG) của nhà giáo , bs T T T và gửi một số bài bình qua Trần Trọng Tâm tới chị/ nhưng chưa được hồi âm. Hôm rồi có bài Tóc dài của anh Đinh Thường viết về chị tôi đã nhờ một bạn thơ chuẩn bị cho một bài thơ LB để tặng chị ,rồi bận việc chưa kịp /nhân thể hôm nay xin chuyển món quà ấy tới chị :

TÓC DÀI

Ồn ào giữa một biển người
Riênng em nền nã nụ cười thôn quê
Bao người quên mái tóc thề
Em riêng một vẻ si mê hồn người
Sân trường cánh phượng đỏ tươi
Tóc dài riêng có một người là em
Tưởng rằng chai sạn đã quen
Bất ngờ bối rối tóc em hút hồn
Nỗi buồn từng chải nỗi buồn
Bất ngờ thêm môt... mảnh hồn cô đơn...

Chúc cháu mạnh khỏe, gd hạnh phúc và có nhiều thơ hay
Quang Huy( 81 tuổi)

  MINH TUÁN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 4/07/2010 01:40:56 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN TRẦN THỊ TẬP< CHÙM THƠ –TỨ TUYỆT YẾM ĐÀO .>thật là hay và lưu luyến bạn nhỉ ???CHÚC BẠN VUI VẺ

YẾM ĐÀO .

Lưng ong chemảnh yếm đào
Hạ thu ngăn gió ,xuân rào nắng tơ
Sắc màu nào cấm ngẩn ngơ
Mà trong thơ nhạc …Thẫn thờ bướm bay .

Yếm đào xưa …Đã chẳng nay …
Phải đâu cuộc sống đổi ngày thay đêm.
Phải đâu thiếu thốn lụa mềm
Hay vì …Quạt điện…Còn thêm điều hòa.

Yếm đào tường kín nhị hoa
Lưng ong yểu điệu con nhà nết hay …
Mưa vàng,gió ngọc,trăng mây...
Bấy nhiêu đã đổi …Yếm bày mà chi ???

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/07/2010 11:50:31 AM)

TIÊN NỮ
( Lời hoạ từ bức tranh minh hoạ của bài thơ )

Môi hồng da phấn má đào,
Tóc mây vấn lụa lạc vào tim anh.
Dáng thanh mắt sáng long lanh
Ngỡ là Tiên nữ giáng trần...Yêu sao !
Phạm Tự

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 10:42:18 AM)

Chào em Trần Thị Tập, chúc mừng em với chùm thơ hay và xin cảm tác với bài
“YẾM ĐÀO” của em nhé!:

Ngày nay vắng bóng yếm đào
Bao nhiêu hương sắc để ào gió qua
Bướm, ong đều đã lánh xa
Bởi hoa chẳng chút mặn mà dáng duyên.

Nhân đây anh tặng em bài thơ :

NHỚ THÀNH PHỐ HOA PHƯỢNG

Hải Phòng đương độ phượng hồng
Đồ Sơn rộn rã vui trong nắng chiều
Phương xa đã gửi niềm yêu
Hẹn kỳ tái ngộ thỏa điều nhớ mong…`

Đỗ Văn Kệ

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 08:58:18 AM)

Xin họa vui cùng T.T.T

ĐÀO
Yếm đào che chắn vườn đào
Bão dông sao dễ lọt vào như không?
Yếm đào bão lật tứ tung
Bão tan đào nát nhừ trong vườn đào?

TÌNH YÊU
Yêu nhiều mới thấy chữ yêu
Không yêu chỉ thấy những điều dửng dưng
Tình yêu, chiếm trọn? Xin đừng!
Hết mình dâng hiến...mới thành tình yêu

N.V.H

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 4/07/2010 07:36:38 AM)

Chia sẻ cùng BS nhà thơ Trần Thị Tập xum hoạ bài Yếm đào

Qua cầu bắc giải yếm đào
Đời nay không yếm mắc vào hư không
Mặc cho bão tố mưa dông
Phòng bốn lẻ một ôm trong yếm đào.

  Vũ Mạnh Quang - manhquangnd@gmail.com - 0954777198 - TP Nam Định  (Ngày 4/07/2010 07:36:16 AM)

Chào bạn Tập, xin có mấy vần góp vui với bạn:

"Người xưa mang dải yếm đào"
Người nay mang dải ca dao bềnh bồng
Qua cẫu gió vẫn tay không
Chắc còn phải đợi "bão dông" cấp mười...

Chúc mừng bạn đã đến với Lucbat.com.

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 07:52:14 AM)

          Thân hoạ cùng bạn thơ- cô giáo- bác sĩ Trần Thị Tập.  Những ngày hè ở Quất Lâm lồng lộng gió biển, mái tóc dài xoà bay trong gió đại dương. Đứng bên em, ai cũng như có cơn bão lòng vậy.


Bão dông

Yếm đào một mảnh vuông vuông
Ấp iu "đôi nụ yêu thương" cho đời
Hỡi cô yếm thắm xinh tươi
Bên em, tôi thấy đất trời nổi dông.

Lính thửy

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 05:42:41 AM)

Trách ai hờ hững yếm đào
Mắt tôi bối rối đậu vào... "hư" không?
Tưởng bao tình thắm, ý nồng
Tưởng bao say đắm giấu trong yếm đào...

Chào mừng bạn đến với lucbat.com. Tôi đã nghe về mái tóc dài tuyệt đẹp của bạn.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 4/07/2010 06:02:39 AM)

                 (bạn thơ cùng có BA CHỮ TÊ )
          Xin chào cô giáo Trần Thị Tập - Người giữa lửa cho CLBthơ VN tỉnh NĐ.
Dù rất bận rộn với công việc chuyên môn và gia đình , nhưng đằng sau trang giáo án chị là Người Thơ chân thành ,giản dị , tin yêu ,luôn cuốn hút được cảm tình , sự ủng hộ sẻ chia của bạn thơ với lòng yêu mến ,trân trọng..
          Sau mỗi cuộc Giao lưu thơ , chị thường để lại trong lòng bạn thơ
những ấn tượng rất tốt đẹp và sâu sắc . Chúng tôi dễ được tâm phục khẩu phục trước chị ( nhiều lần tôi đã vui rằng : Giao lưu không có "BA TÊ" / thì thơ cũng chỉ là vè đấy thôi ! )...
       Bạn thơ xin được đọc lại lời chúc thơ Xuân Canh Dần đã gửi tặng cô giáo trước lúc Giao thừa :

Ô kìa năm mới đến rồi
Chúc em đẹp mãi như thời hai mươi
Tin yêu lấp lánh nụ cười
Câu thơ xao xuyến góc trời Thành Nam
Tình thơ,tình bạn chứa chan
Gia đình hạnh phúc an khang - Xuân về
Gửi em lời chúc chân quê.

Chúc cô giáo Trần Thị Tập luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cứ duyên dáng mãi với Thơ.

Trần Trọng Tâm

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 4/07/2010 06:02:58 AM)

Chào bạn Tập! Chúc mừng bạn đã đến với vườn thơ Lục Bát! Chúc bạn luôn vui và mong được đọc nhiều thơ của bạn! MT xin cộng hưởng cùng bạn!

HOA ĐÀO
Xuân về tươi thắm cánh đào
Mặt trời đầm ấm ngọt ngào tầng không
Xuân hồng đưa tiễn lạnh đông
Bao niềm yêu mến ẩn trong cánh đào

MẸ YÊU
Góc vườn một đóa mẫu đơn
Khiêm nhường tình mẹ, áo sờn gian truân
Đường đời, đoạn cuối cuối kề gần
Trong con vĩnh viễn, vô ngần mẹ yêu!

Các bài khác: