Thứ hai, 22/06/2026,


Về thăm Mẹ! (Tuấn Hạnh) (03/07/2010) 

VỀ THĂM MẸ

 

Tuấn Hạnh

 

Con về thăm Mẹ chiều nay

Nắng nghiêng nghiêng lối cỏ gầy chân đê

Chuyến đò xưa đón con về

Lưng trời treo mảnh trăng quê đợi chờ

 

Bao kỷ niệm thuở ấu thơ

Mò cua bắt ốc bốn mùa lưng trâu

Cháy lưng đồng cạn đồng sâu

Bát cơm manh áo mớ rau quả cà…

 

Vườn sau cây bưởi trĩu hoa

Con như chim đã bay xa nẻo đường

Bây giờ về lại quê hương

Thấy mình bạc tóc thêm thương Mẹ già…

 

T.H

 

________________

Tác giả Tuấn Hạnh, ĐT: 0918633218

Địa chỉ: Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Liên Khê - hongtham0709@gmail.com - 098 651 4507 - 242 A , Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 18/07/2010 05:11:45 PM)
Thơ viết về người mẹ đã nhiều bài để đời. Tuấn Hạnh là một người con có hiếu lại say mê làm thơ nên cũng có những vần thơ xúc động khi viết về mẹ. Tôi cũng rất yêu quý mẹ tôi nên dễ đồng cảm với tác giả. Xin có mấy vần nối mạch cảm xúc với Tuấn Hạnh:

Trăng soi dáng mẹ

Mẹ ơi, tóc mẹ chiều nay
Đẹp như một áng mây bay giữa đời.
Con đi khắp bốn phương trời,
Mang theo dáng mẹ, nhớ lời ru xưa.

Quê ta hai vụ chiêm mùa,
Chăm lo cấy hái, cày bừa sớm hôm.
Tảo tần công việc nhà nông,
Mò cua, bắt ốc, mẹ không ngại ngần.

Nắng mưa, sớm tối chuyên cần,
Năm canh thao thức, bao lần lệ rơi.
Thương con ở chốn xa xôi,
Thêm yêu hạt lúa, củ khoai quê nhà.

Bao lần cây bưởi nở hoa
Thoi đưa, mái tóc mẹ già bạc thêm.
Dòng sông quê vẫn êm đềm,
Liêu xiêu dáng mẹ bên thềm, trăng soi.

Phan Liên Khê
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 4/07/2010 06:41:15 PM)

HIẾU...
Hanh hao đôi mắt sâu gầy
Cả đời nặng nghĩa tháng ngày vì con
Chia niềm vui hứng nỗi buồn
Mắt mờ chân chậm gối mòn tóc sương...

Lớn khôn...đi khắp nẻo đường
Trải bao cay đắng...càng thương Mẹ già...!!!
Hoa Núi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 4/07/2010 03:15:59 PM)

Lấy chữ của CON VÈ THĂM MẸ cảm tác

CHIM VỀ VƯỜN CŨ

Chim trời xa mảnh trăng quê
Ốc cua lại đón con vè quê hương
Đã bay bạc tóc nẻo đường
Lưng nằm vườn mẹ, thêm thương cây già.

Phạm Minh Giắng

Chùm thơ YẾM ĐÀO

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 4/07/2010 02:59:46 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN TUẤN HẠNH GÒ VẤP –BÀI THƠ VỀ THĂM MẸ /CHÚC BẠN VUI


VỀ VỚI MẸ.

Bước về thăm mẹ mê say
Bao nhiêu mong đợi vui ngày …Mẹ con
Mãi là một cánh chim non
Bay về tổ mẹ …Là con hôm nào.

Một thời xa mẹ khát khao
Đêm mơ chốn cũ ,lệ trào cô đơn
Ngày thương bóng mẹ chiều hôm
Mây dăng gió ngả ,bồn chồn,tình thâm…

Bước con –Xa cũng như gần
Bước mẹ -Gậy dắt lối gần mà xa
Tóc con …Giờ cũng sương pha
Mái mẹ, trăng nhuộm trắng nhòa vừng mây.

Bước về thăm mẹ muốn bay
Sà vào lòng mẹ ,như ngày bé thơ
Mẹ là chốn … Của ngày xưa
Cho con trở lại …Vui đùa thơ ngây.

MINH TUẤN

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/07/2010 02:29:36 PM)

Mẹ tôi sương tuyết hao gầy
Tôi đi xa mẹ, lòng đầy nhớ thương
Đời mẹ một nắng hai sương
Thương con thương suốt nẻo đường con đi
Con chưa đền đáp được gì
Mỗi lần nhớ mẹ mắt cay ngậm ngùi!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 11:50:11 AM)

MẸ XA
Còn mẹ, còn gần quê hương
Còn mẹ, còn rộng nẻo đường thăm quê
Mẹ xa... xa cả đường về
Mỗi lần viếng mộ tái tê cõi lòng.
Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/07/2010 10:39:33 AM)

MONG…
( Hoạ thơ “ Về thăm Mẹ” của T.H )
Một mình ngồi lặng, chiều nay
Đìu hiu bến vắng, nắng gầy bờ đê
Mong…người xưa chẳng thấy về
Bao năm xa cách, tình quê đợi chờ...

Nhớ thời trong trắng tuổi thơ
Sớm chiều mưa nắng cười đùa theo trâu
Nghĩa tình bạn hữu nặng sâu
Đuổi chim bắt bướm…trêu nhau vườn cà.

Bao mùa phượng đỏ rực hoa
Nỗi niềm thương nhớ vời xa dặm đường
Người xưa lạc chốn tha hương
Lòng ta vương vấn…tóc sương tuổi già !(?)
Phạm Tự

  Trần Thị Tập -  -  - Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định  (Ngày 3/07/2010 11:13:17 PM)


Xin được đồng cảm cùng bao kỉ niệm xa xưa của tg Tuấn Hạnh với Quê hương và người Mẹ yêu kính.

À ơi ! tóc đã pha sương
Con về thăm mẹ nhớ thương suốt đời
Cái đêm đông ấy qua rồi
Tiễn con đi, mẹ một thời chờ trông
Nay về heo hắt chiều đông...

Trần Thị Tập

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 3/07/2010 10:03:04 PM)

.
Thật là hạnh phúc mỗi bước chân ta đi về thấy mẹ mình vẫn bình sinh. Nếu không được như vậy thì cũng vì ta mà mẹ ta vất vả khó nhọc lúc tuổi già...
Xin cảm tác cùng Tuấn Hạnh:

Ngày xưa Mẹ dặn... con đi
Giờ về Mẹ chẳng nói gì nữa đâu !
Chải bươn đồng cạn, đồng sâu
Gội trắng tóc Mẹ phau phau nước Trời
Tự rưng Mẹ khóc, Mẹ cười
Trí nhớ mẹ đã theo người... Thinh không !!

Trần Trọng Tâm




  Nhà thơ Lương Đình Khoa - luongkhoadinh@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 08:58:29 PM)

Bài thơ của bạn làm tôi nhớ đến một bài thơ mà giờ không còn thuộc hết, thơ về mẹ đời nào cũng vậy, xúc động và thương nhớ lắm thay:
Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà
Mình con tha thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi

Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa...

Các bài khác: