Thứ hai, 22/06/2026,


Anh tôi (Lương Văn Đức) (03/07/2010) 

ANH TÔI

 

                        Lương Văn Đức

 

Trong thung lúa đã chín vàng

Giật mình lại một mùa sang đây rồi

Trên đồng thấp thoáng anh tôi

Một đời cày cấy, một đời ruộng nương

 

Ngày dài tiếp nối đêm trường

Lúa lo nắng hạn, mạ thương rét nhiều

Trăng lên chưa nghỉ việc chiều

Sớm ra đồng, nguyệt vẫn treo ngọn dừa

 

Thịt da hè nắng, đông mưa

Mùa mong, vụ đợi, tháng chờ, năm trông

Xuân thu con tạo xoay vòng

Hết ngày đợi tháng mong bông lúa vàng

 

Đông về lại đợi xuân sang

Càng nhanh mùa vụ, tóc càng bạc mau

Nhớ ngày rau cháo nuôi nhau

Thương anh mái tóc nhuộm màu gió sương.

 

L.V.Đ

 

____________

 

Lương Văn Đức. Điện thoại: 0912503830

Địa chỉ : Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Email : luongvanduc54@gmail.com

 

  

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đức Mạnh -  - 0350371306 - Nam định  (Ngày 6/07/2010 09:07:06 PM)

Cảm nhận bài thơ ANH TÔI của Tg ANH ĐỨC

" ông tôi cố ,bố tôi bần
cày thuê cuốc mướn nợ nần quanh năm
sáng khoai lót dạ thay cơm
trưa khoai tối sắn chẳng hơn được ji
bủng beo da sắn môi chì
cùng đinh trọn kiếp ừ thí thế thôi
....
cháu con giờ đã khác rồi...
....
Anh tôi ngồi nhớ cái thời xa xưa..."

ST

  đinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT NGô Đồng Giao Thuỷ- Nam Định  (Ngày 3/07/2010 10:19:48 PM)

Suốt đời mơ ước cỏn con
Cho hạt lúa mẩy căng tròn nắng mưa
Đường đời trăm nẻo ngày xưa
Tình Huynh nghĩa Đệ sớm trưa vẫn đầy.

Xin đồng cảm với tg
Trần Thị Tập



Hoạ bài đồng cảm của Trần Thị Tập

Người ơi ! yêu chiếc thuyền con
Đò đầy thương khách khi còn nắng mưa
Ở đời nhớ mối tình xưa
Nghĩa tình huynh, muội qua thơ "đó đầy*
ĐXV
ngược lại là(Đấy đò)

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ - Yên bái  (Ngày 3/07/2010 10:04:24 PM)
Tâm sự cùng bạn thơ, bạn đọc

Những bài viết của Lương Đức chỉ là những suy tư, tâm sự muốn giãi bày cùng Lục bat. Rất cảm ơn bạn thơ, bạn đọc đã động viên.
L.V Đ
  Vương Liêu Dương - vuonglieuduong@gmail.com - 0978257821 - 238, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 10:03:38 PM)
Tôi có xem nghệ sỹ Như Hiền (bây giờ chị đã đổi nghệ danh là Thanh Hiền) diễn chèo. Sâu lắng, da diết, ngọt đắm! Bài thơ hay, lời bình của chị cũng hay quá. Chúc chị vượt qua sóng gió, vững tin đi qua những trận bão người để đem lời ca, tiếng hát đến với khán giả yêu mến chị, thưa chị Hiền chèo (cho phép tôi được gọi như vậy)!!!
  Nguyễn Như Hiền - nhuhien_kichhatdantoc@yahoo.com.vn - 0912................ - Nhà hát Chèo Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 09:24:37 PM)
Ôi, những bài thơ về thân phận người sao mà lay động can tràng! Cuộc sống còn tươi đẹp khi ta biết yêu thương những con người bình dị xung quanh ! Văn chương vị nhân sinh là văn chương không xa rời cuộc sống, là văn chương chạm tới thân phận con người. Bạn chạm tới "Anh tôi" là bạn đã chạm tới thân phận của nhiều người anh khác đang cần mẫn canh tác trên cánh đồng người!!!
  Trần Thị Tập -  -  - Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định  (Ngày 3/07/2010 06:07:19 PM)


Suốt đời mơ ước cỏn con
Cho hạt lúa mẩy căng tròn nắng mưa
Đường đời trăm nẻo ngày xưa
Tình Huynh nghĩa Đệ sớm trưa vẫn đầy.

Xin đồng cảm với tg
Trần Thị Tập
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/07/2010 05:19:16 PM)
THƯƠNG ANH ...
Gia bần vất vả nhà nông
Bốn mùa mưa nắng cấy trồng sớm hôm
Một thân than thở mất còn
Kiếm tìm hạnh phúc áo cơm cuộc đời...

Gần xa năm tháng đầy vơi
Nghĩa tình huynh đệ một đời thương anh !
Phạm Tự
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 05:02:34 PM)

CẦU TRỜI
Váng phèn vàng cả móng tay
Móng chân bám xuống đất dày cũng cong
Cõng trời, lưng hãy còn còng
Mắt nhìn cây lúa, lòng mong từng ngày
Lúa ơi! dẻ nhánh cho dày
Lên đòng, vào hạt, cứng cây, thóc nhiều...
Thót tim trông áng mây chiều
Cầu trời, xin chớ gây nhiều bão dông
Trần Thị Lợi

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/07/2010 04:32:08 PM)
Chào bạn Văn Đức! Chúc mừng bạn đến với vườn thơ Lục Bát bằng một bài thơ nặng nghĩa tình, tràn ngập yêu thương! Rất xúc động. Chúc bạn vui nhiều nơi đây và chờ được đọc tiếp các tác phẩm của bạn!
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 3/07/2010 04:31:36 PM)


Thương câu Lục Bát chảy ròng
Cay cay ,nghèn nghẹn cánh đồng mồ hôi
Quê nghèo vẫn có anh tôi
Chìm trong lam lũ ,suốt đời ruộng nương !

Trần Trọng Tâm

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 3/07/2010 03:35:16 PM)

Bài ANH TÔI của bạn Lương Văn Đức hay quá. DL xin nối tiếp mấy câu nhé !

Thương anh tay lấm, chân bùn
Nắng thời chín thịt, mưa phùn lạnh căm
Quay vòng mùa vụ tháng năm
Thoảng qua, tóc đã hoa râm lúc nào …
TNDL

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/07/2010 02:47:46 PM)


Lấy chữ của ANH TÔI cảm tác

CÀY ĐÊM

Ngày hè nắng chín thịt da
Giật mình sớm đã xoay ra cánh đồng
Ngọn dừa thấp thoáng trăng trông
Thương màu tóc bạc trên đồng cày đêm

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: