Thứ hai, 22/06/2026,


Hạnh phúc (Trần Đình Xuân Hà) (03/07/2010) 

HẠNH PHÚC

                              Trần Đình Xuân Hà

 

 

“Phải tìm hạnh phúc bằng cách hạn chế,

chứ không phải thỏa mãn nó”

(Johen Stuart Mill)

 

Biết là nó rất mỏng manh

Sợi tơ màu khói trên cành cây thơ

Nhìn thôi, chưa nắm bao giờ

Khắc kha khắc khoải, chờ chờ mong mong.

 

Tự dưng một sớm rất trong

Gió mang tơ đến đậu lòng bàn tay,

Bàn tay vụng dại ngất ngây

Run run nắm hết cỏ cây đất trời.

 

Tinh cầu rực rỡ quá thôi

Cho nên sem sém thiêu rồi sợi tơ.

Bàng hoàng tay mở nắm tro,

Nhìn lên vắt vẻo nhành thơ tơ đùa.

 

Mà lòng ai đó ngẩn ngơ...

 

 T.Đ.X.H

 

_____________
Tác giả : Trần Đình Xuân Hà

Điện thoại: 0909020952

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Email : tdxuanha@yahoo.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 3/08/2010 07:52:16 AM)


Hoạ bài HẠNH PHÚC của tác giả Trần Đinh Xuân Hà


HƯONG XƯA

Hương đưa theo cánh mong manh
Như trong cảm nhận giữa mành sương thơ
Lan đi bước sóng bây giờ
Chập chờn những tưởng ai chờ ai mong !...

Tâm hồn thiếu nữ trắng trong
Tơ lòng dìu dịu theo dòng ngón tay
Ngón nào như thể dại ngây
Ngón nào chưa thấy mê say gió tròi...

Bao giờ gom đủ thì thôi
Hào quang toả ánh đủ rồi...đường tơ !
Còn chăng một chút tàn tro
Thả trên dòng chảy mảnh thơ...ngỡ đùa ...

Hương xưa phảng phất làm ngơ !

NGUYỄN XUÂN HUY
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 10:40:42 AM)

KHÁT VỌNG

Biết rằng hạnh phúc khó cầm
Nhưng mà lòng cứ giục lòng khát khao
Biết rằng hạnh phúc trên cao
Nhưng mà lòng cứ ước ao giục lòng

Hạnh phúc không khối không hình
Thì khát vọng cũng mông mênh vô bờ
Nếu như hạnh phúc quá to
Khát vọng nhỏ...Chỉ được sờ tí thôi!

N.V.H

  Lê Văn Minh - leminhspyb@yahoo.com.vn - 0979609015 - Nghĩa Lộ - Yên Bái  (Ngày 4/07/2010 05:31:50 AM)

TÂM TRẠNG

Hồng nhan có ở nàng tiên.
Bẽ bàng, phiền muộn tại tâm con người.
Trầm hương thoang thoảng hương trầm.
Má hồng thoang thoáng, môi nồng ước mơ.

Hồng nhan tạo hứng cho thơ.
Má hồng chộm ửng khi mơ nắng hừng.

Ngày 22/06/2010
LVM

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830 - Thị xã Nghĩa lộ - Yên bái  (Ngày 3/07/2010 09:06:18 PM)

Hạnh phúc

Hạnh phúc không ở đâu xa
Ấm êm cũng ở trong nhà mình thôi
Giang tay giữ lấy người ơi
Đánh mất tìm lại cả đời không xong

L.V Đ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 05:01:07 PM)

 


DẤU CHÂN HẠNH PHÚC


Dấu chân hạnh phúc bước ra


Hỡi ôi! lạnh lẽo ngôi nhà tầng cao


Dấu chân hạnh phúc bước vào


Ấm êm, nhà lá khác nào động tiên


Thương yêu, quí trọng, thảo hiền...


Dấu chân hạnh phúc nên duyên bước vào.


 


Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/07/2010 04:57:41 PM)

 

HƯ VÔ...

 

Tư duy cảm giác đầy vơi

Vô hình tìm khắp cuộc đời...mong manh...

 

Đắng cay sinh trái ngọt lành,

Ước mơ chợt đến trở thành niềm vui !

 

Hư vô cảm giác xa xôi

Mộng mơ tìm kiếm... cả đời khát khao !(?)

 

Phạm Tự

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 3/07/2010 03:34:57 PM)
          Bài thơ HẠNH PHÚC của bạn Trần Đình Xuân Hà hay quá ! DL rất thích bài thơ này của bạn.
Chúc bạn luôn vui khỏe và có thật nhiều những bài lục bát hay cho bạn đọc thưởng thức , bạn nhé !
                                   TNDL
  Điều hành chung  - lucbat.com@gmail.com -  - Lucbat.com  (Ngày 3/07/2010 02:43:29 PM)

           Rất hoan nghênh bạn Ngô Thị Doãn Thanh có ý kiến về ba từ có thanh trắc ( bạn nói nhầm là vần trắc đấy) liền nhau trong câu lục là tối kỵ. Chúng tôi chưa tìm được tài liệu quy định tối kỵ này. Mong bạn cho chúng tôi xin tài liệu nói về vấn đề này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
        Chúng tôi chỉ xin nhặt mấy câu trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, mà từ trước tới nay đệ tử của Thơ Lục bát thường lấy làm khuôn mẫu để chúng ta cùng tham khảo. Có rất nhiều câu, nhưng chỉ xin nêu mấy câu ví dụ thôi.

Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.

Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.

Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu,
Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao.

Liền tay ngắm nghía biếng nằm,
Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai

Cho hay thục nữ chí cao,
  Phải người tối mận sớm đào như ai ?

Thêm nến giá nối hương bình,
 Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan.

Riêng lòng đã thẹn lắm thay,
  Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi!

Canh khuya bức gấm rủ thao,
Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân.

Thiếp từ ngộ biến đến giờ.
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa .

Chàng rằng: Nói cũng lạ đời,
Dẫu lòng kia vậy còn lời ấy sao ?

Tàng tàng chén cúc dở say,
Đứng lên Vân mới giãi bày một hai .

Ông rằng: Bỉ thử nhất thì,
Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền

  Sự đời đã tắt lửa lòng,
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi!

Quây nhau lạy trước Phật đài,
Tái sinh trần tạ lòng người từ bi.
Kiệu hoa giục giã tức thì,
Vương ông dạy rước cùng về một nơi.




.............

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/07/2010 12:44:37 PM)

Lấy chữ của HẠNH PHÚC cảm tác

TÌNH ẢO

Nó chưa là sợi tơ lòng
Tinh cầu trời đất rất trong…mong chờ
Nắm rồi ngây dại nhành thơ
Mở tay sợi khói ngất ngơ gió đùa.

Phạm Minh Giắng

  Ngô Thị Doãn Thanh -  - 0902887256 - Nam định  (Ngày 3/07/2010 11:29:04 AM)
"Biết là nó rất mỏng manh..."
"Tự dưng một sớm rất trong..."
"Bàn tay vụng dại ngất ngây..."
"Tinh cầu rực rỡ quá thôi..."

Tôi được biết thì trong kỹ thuật làm thơ lục bát thường tối kỵ việc có 3 vần trắc liền nhau ở câu lục, vậy mà ở bài thơ này nó đã có tới 4 câu như vậy, như vậy liệu có được ổn chăng?
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 02:41:49 PM)
Đọc bài thơ Hạnh phúc của TDXH, tôi bỗng nhớ câu slogan yêu thích của một bạn thơ: “Hạnh phúc như một món quà/ Cho không dám nhận, ngỡ là phù du”. Con người, ai cũng khát khao hạnh phúc, biết rằng hạnh phúc có ở đâu đó trên đời, mong manh và dễ vỡ, như sương khói, như tơ trời… hiện hữu đó mà cũng tan ngay đó. Nếu có một ngày, hạnh phúc đến đậu vào bàn tay bạn, thổi bùng ngọn lửa khát sống, khát yêu trong lòng bạn, bạn hãy cảm ơn cuộc đời vì món quà kì diệu đó, và hãy trân trọng, nâng niu từng giây phút hạnh phúc còn đậu trong tay mình...
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 07:15:05 AM)

Vui họa cùng HẠNH PHÚC của tác giả Trần Đình Xuân Hà:

AI NGỜ... HẠNH PHÚC... NGU NGƠ!

Ở đời nhiều thứ mong manh
Pha lê, hạnh phúc, tơ mành, ý thơ...
Vô hình, hiển hiện từng giờ,
Đêm vương ngày vấn, phút chờ giây mong.

Thế rồi một buổi sáng trong
Trời xui đất khiến... ngã lòng trong tay.
Trở về ký ức thơ ngây,
Vui cùng hoa bướm, gió mây giữa trời.

Mặt trời cũng rực thế thôi,
Làn môi khóe mắt, tình người vương tơ.
Tim nồng cháy... ngỡ thành tro,
Ngất ngây lòng... viết thành thơ... như đùa.

Ai ngờ... Hạnh phúc... Ngu ngơ...

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: