Thứ hai, 22/06/2026,


Nhớ thương (Đỗ Trọng Khơi) (02/07/2010) 

NHỚ THƯƠNG

 

Đỗ Trọng Khơi

 

Muốn trèo lên nắng mà đi

Muốn đu lên gió mà về với nhau

Nhớ người của chốn lòng sâu

Trời thì thẳm đến phai màu ngây thơ

Thời gian vời vợi ngút bờ

Neo ta lại giữa ngẩn ngơ cuộc đời

Cay không tận, mặn không vơi

Níu thì chẳng thấu ôm thời chẳng cam

Tình yêu đượm chất nhựa vàng

Nhớ thương châm lửa đốt tàn tâm tư…

 

Đ.T.K

 

 _____________

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi (Thái Bình)

Điện thoại: 01693276294

 

                  Lời Biên tập: Được biết Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi vừa được lên chức bố
                 với một “Hoàng tử” kháu khỉnh nặng 3 kg. BBT lucbat.com
xin chúc mừng 
              và chia vui
với vợ chồng Nhà thơ. Chúc “Hoàng tử “ ngoan, hay ăn chóng lớn.

               Mời xem chùm ảnh ngày cưới của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 3/08/2010 07:52:06 AM)

Cảm họa bài NHỚ THƯONG của nhà tho Đỗ Trọng Khơi

TÌNH YÊU

Tình yêu mang gió hưong quê
Dòng thời gian dẫn ta về bên nhau...

Lòng nào như nước sông sâu
Lòng nào neo đậu săc màu tiổi thơ !

Ngàn lau heo hút đôi bờ
Bến yêu dìu bến trăng mơ giữa đời !

Niềm tin gửi những đầy vơi
Ươc sao mãi mãi tứ thời trân cam

Tình yêu nào chẳng đá vàng
Song hành đôi bánh xe làn ... vô tư !...

NGUYỄN XUÂN HUY
  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/07/2010 04:31:57 PM)

Chào anh Trọng Khơi! Chúc mừng anh chị đã có một "hoàng tử" nối ngôi trong niềm yêu thương và hạnh phúc vô bờ! MT gửi lời thăm chị và cháu nha!
Chúc mừng hạnh phúc anh Khơi
Vừa lên chức bố! Tuyệt vời như mơ
Cả nhà mừng tặng câu thơ
Niềm vui lan tỏa đôi bờ Bắc, Nam

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn Liễu đề, Nghĩa hưng, Nam Định  (Ngày 3/07/2010 11:37:05 AM)

Thật cảm động trước tình yêu " đượm chất nhựa vàng" của hai Người họ Đỗ !

Thuyền yêu tới bến "Oa oa"
Trời phù Thơ phú đầy nhà tiếng con

Xin chúc mừng hạnh phúc được làm cha, làm mẹ của Đỗ Trọng Khơi và Đỗ Kim Oanh.
Trần Trọng Tâm



  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 3/07/2010 08:58:41 AM)

Chúc mừng anh Đỗ Trọng Khơi
Vừa sinh hoàng tử, nắng cười xôn xao
Niềm vui thỏa nỗi uớc ao
Ắp ngời hạnh phúc, dạt dào tình thơ …

DL xin chúc mừng anh chị đã sinh con trai.
Chúc gia đình nhà thơ luôn đầy ắp tiếng cuời hạnh phúc !

TNDL

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 2/07/2010 11:40:35 PM)

Theo lời Phạm Thanh Cải, chúc lại gia đình nhà thơ Đỗ Trọng Khơi lần nữa:

Vừa tròn nửa thế kỷ đời,
Chúc mừng anh đã có người nối tông.
Niềm vui hạnh phúc vô cùng,
Chúc cho bé khỏe, ngoan, thông minh nhiều.
Kỳ Đồng như thế thật siêu,
Hưng Hà cùng chúc một điều vui chung.

Tú Lục Bát

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 2/07/2010 10:33:40 PM)

   Thiên Kiều chúc mừng niềm vui, hạnh phúc của anh chị mỗi ngày sẽ được nhân lên theo chiều cao và cân nặng của "Hoàng tử" nha!

HẠNH PHÚC!

Cõi đời ngỡ mãi lặng thinh
“Đa tài – đa tình” bà mối mát tay
Cho người đồng cảm rồi say…
Bạc Liêu từ biệt... về đây... Thái Bình

Bóng ai quấn chặt bóng mình
Ủ ươm nụ muộn xinh xinh giữa chiều
Hôm nay hạnh phúc mỹ miều
Con òa tiếng khóc… niềm yêu vô cùng

Gió ơi đừng lượn hãy dừng
Bên câu thơ cất ngại ngùng… tìm nhau
Hiếm hoi… hạnh phúc rực màu
Một thiên tình sử… muôn sau khó trùng

Vũ Thiên Kiều

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 2/07/2010 10:34:28 PM)

CHÚC MỪNG NHÀ THƠ -ĐỖ TRỌNG KHƠI-CHẬM MÀ CHẮC THÌ CŨNG LÀ HAY LẮM LẮM /CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH VUI VẺ/XIN TẶNG GIA ĐÌNH TRẺ CỦA BẠN ĐÔI VẦN TÌNH CẢM CỦA HỒN THƠ NHÉ.

SAO THƠ KHÔNG NÓI ?

<Thân tặng nhà thơ - Đỗ Trọng Khơi >

Từ nay ngủ kĩ ăn ngon
Từ nay cuộc sống cười giòn như ai
Mừng vợ sinh – Đã con trai
Bõ công ao ước giấu bài trong thơ.

Chậm chân… Hạnh phúc ai ngờ ?
Nước trong còn để một hồ cho anh
Cho em ,buồm thả mộng lành
Cho con ,ngọn sóng vỗ xanh mỗi ngày .

Gừng già thì lắm vị cay
Anh nhiều kinh nghiệm…Phải tày tuổi trưa...
Em cười ...Câu chữ đong đưa
Sao thơ chẳng nói được thua …Trẻ già.???

MINH TUẤN

  Trần Hải Yến - lucbattamxuan@yahoo.com.vn - 0988131936 - Hàn Quốc  (Ngày 2/07/2010 08:51:11 PM)

Cùng huyện chúc mừng nhà thơ đầy ắp niềm vui.Xin tặng mấy câu:
Lời ru
Ngủ ngon đón nụ cha hôn
Cha nằm bên vẫn bồn chồn thương con
Cha mừng con ,mẹ vuông tròn
Là nơi cha gửi lòng son dạ vàng
Trần Hải Yến Học thuộc đi nhé để mà ru con !Đ.TR.KH . ơi !

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 2/07/2010 06:59:29 PM)
Mừng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
Mới sinh "cu tý" mầm đời ngát hương
Gập ghềnh qua đoạn đường trường
Mặn mà, đằm thắm, nhớ thương ùa về
Bình yên cập bến sông quê
LÀM CHA - hạnh phúc tràn trề từ đây
Trần Thị Lợi
  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Chợ Mơ - Hai Bà Trưng - Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 12:20:06 AM)

Chúc bạn Đỗ Trọng Khơi

Vừa tròn nửa thế kỷ
 Nay có con đầu lòng
Chúc bố mẹ của bé
 Hạnh phúc lớn vô cùng
 Xin chúc bé ngoan, khoẻ
 Thông minh như Kỳ Đồng*
 Cùng dân Hưng Hà nhỉ
 Chúng ta cùng vui chung!

Phạm Thanh Cải   


* Xã Văn Cẩm, Hưng Hà - quê Đỗ Trọng Khơi,  là nơi sinh ra cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm (1874-1929) nổi tiếng thông minh từ ấu thơ.


  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.vnweblogs.com  (Ngày 2/07/2010 06:25:55 PM)

HỌA LẠI THƠ VÀ TẶNG MỪNG Nhà thơ ĐỖ TRỌNG KHƠI

GIỌT MẶN TÌNH YÊU

Cứ trèo lên nắng ta đi
Đu vào ngọn gió mà ghì lấy nhau
Thuyền tình dẫu đắm biển sâu
Ta mò lại được sắc màu tuổi thơ

Đem hong nước biển lên bờ
Kết tinh giọt mặn ủ mơ cho đời
Lại cùng rót nắng đầy vơi
Hạt vui lóng lánh dưới trời… cho cam

Tình yêu đơm một trái vàng
Thả trên mặt sóng ngập tràn tâm tư…

CHÚC GIA ĐÌNH BÉ MỌN CỦA NHÀ THƠ THẬT NHIỀU HẠNH PHÚC!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 2/07/2010 05:35:36 PM)
Chúc mừng Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi đã sinh con trai.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 2/07/2010 05:16:17 PM)

Phạm Tự xin chia vui và chúc mừng gia đình nhà thơ Đỗ Trọng Khơi bằng bài hoạ “ Nụ Cười…” từ bài thơ “ Nhớ Thương” của nhà thơ cho vui nhé !
NỤ CƯỜI…
Thời gian mải miết trôi đi
Trái thơm vẫn chín thầm thì bên nhau

Biển đời nghĩa cả tình sâu
Thắp lên ngọn lửa giữa bầu trời Thơ

Tình yêu đâu có bến bờ
Hoa còn thơm mãi ước mơ trong đời

Mặn nồng êm dịu chẳng vơi
Thế gian còn mất...ngọt lời quýt cam

Nụ cười duyên thắm lòng vàng
Trăm năm Hạnh phúc thiếp chàng tâm tư...!
Phạm Tự

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 2/07/2010 04:48:09 PM)

Thân hoạ bài Nhớ thương với nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, nhân ngày mừng anh hạ sinh quí tử. Kính chúc anh và gia đình hạnh phúc.

Đường đời khó nhọc anh đi
Qua câu luc bát ta thì thương nhau

Đã đành trời thẳm, lòng sâu
Thương yêu còn thắm muôn màu tứ thơ

Mừng anh nay đã tới bờ
Cây xanh kết trái tặng cho cuộc đời

Vậy là mãn nguyện anh ơi
Măn, cay, chua, ngọt, khóc, cười cũng cam

Tình yêu đã kết trái vàng
Neo anh vững giữa ngổn ngang cuộc đời

  Nguyễn Hữu Thịnh - nguyenhuuthinhtt@yahoo.com.vn -  - Cẩm Giàng – Hải Dương:  (Ngày 2/07/2010 04:36:54 PM)
Mừng thay một cuộc vuông tròn
Tái sinh - viên mãn - tươi giòn đời cha!
Đi bằng câu chữ thiết tha
Tình yêu bồi đắp; nở hoa vào đời.

Chúc mừng chú Khơi, niềm mơ ước và sự khao khát của chú đến nay đã thành hiện thức!
Thật là một sự viên mãn hạnh phúc của gia đình cô chú,
Chúc cho cún con nhà cô chú khỏe mạnh hay ăn chóng lớn và ngoan hiền!
Gửi lời mừng cô chú hạnh phúc viên mãn.
Cháu Hữu Thịnh
Các bài khác: