Thứ hai, 22/06/2026,


Đi tìm đồng đội (Trần Kim Long) (02/07/2010) 

ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI     

Tri ân các Liệt sĩ nhân Ngày 27-7

                           Trần Kim Long
               

                

 

Đi từ năm tháng chiến tranh

Bước chân người lính, khúc 'hành quân xa'  

Băng qua núi thẳm, rừng già

Cùng bao đồng đội hướng ra chiến trường.

 

Mang tình đất mẹ quê hương

Trái tim yêu, vững bước đường hành quân

Đá mềm dưới những bàn chân

Mũ tai bèo, những búp xuân uốn vành.

 

Ba lô gài lá rừng xanh

Nhấp nhô theo nhịp quân hành trên lưng

Chiến công đánh giặc lẫy lừng

Tình dân ấm áp, đón mừng các anh.

 

Mùa xuân đại thắng, hoà bình

Bước chân không mỏi hành trình dựng xây

Vẫn bâng khuâng nhớ những ngày

Chiến trường, máu lửa, bom cày, đạn rung.

 

Bây giờ thống nhất non sông

Bạn tôi nằm lại cánh rừng xa xôi...

Mấy ai biết đến thăm người?

Đơn côi nghỉ lại góc trời Đắc Nông.

 

Tri ân thúc giục trong lòng

Chúng tôi vượt suối lội sông tìm Người

Hồn thiêng bạn ở trên trời

Thì xin báo mộng, để tôi tìm về...

 

T.K.L

_______________________

Tác giả Trần Kim Long, (Ninh Bình)

Điện thoại: 0303.500316

Email: trankimlongcd@gmail.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

“Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản”

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thùy Dương - andihien@yahoo.com.vn - 0303888676 - đường Thành Công phố Bắc Thành p.Tân Thành nb   (Ngày 20/06/2012 21:38:44)

Ba viết bài thơ nay hay thật đó

  Nguyễn Xuân Huy - Xuanvinh 1601@gmail - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam Đinh  (Ngày 3/08/2010 09:14:11 PM)

Cảm tác bài ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI của tác giả Trần Kim Long

HỒN THIÊNG

Xa ngàn rừng cánh biếc xanh
Reo trong hồn lá khúc Hành quân xa
Bao năm hồn đất không già
Trẻ trung hồn lính hát ca ngập trời !...

Trường Sơn hùng vĩ cao vời
Con đường thời đại thấm lời nước non
Ru thầm cho giấc ngủ ngon
Của bao đông đội vẫn còn nơi đây !

Rì rào điệu gió ngàn cây
Hồn thiêng sông núi khôn khuây lòng người
Rưng rưng thành nỗi đầy vơi
Trông về quê Mẹ giọt rơi ... vơi đầy !...

NGUYỄN XUÂN HUY

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 5/07/2010 06:14:00 AM)

                                  TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI

        Cuộc sống bây giờ tươi đẹp lắm, chúng ta được cơm no, áo ấm, con cháu chúng ta được học hành. Chúng ta được tiếp cận với các tiện nghi văn minh và hiện đại, cuộc sống văn hoá tinh thần đã vươn tới trình độ cao. Đó cũng nhờ sự hy sinh của những người con ưu tú của Tổ quốc, khi ngã xuống, trong số họ có người chưa một lần cầm tay bạn gái, có nhiều người chưa biết dến cái radio chứ càng không thể biết đến ti vi màu màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn, điều hoà nhiệt độ, máy tính xách tay , internet , điện thoại di động 3G, 4G như thời đại hiện nay. Họ vẫn trẻ mãi, sống mãi trong lòng người dân, trong lòng Mẹ Tổ quốc. Chúng ta sống trong xã hội tốt đẹp, cuộc sống vui tươi hôm nay, không ai có thể không day dứt là anh đang nằm ở đâu?.
        Bài thơ Đi tìm động đội của Trần Kim Long đã kể về những người cựu chiến binh, trong đó có những cựu chiến binh thuộc Hội Cựu chiến binh Lâm Hà Mỹ , thành phố Ninh Bình - Người tâm huyết đi tìm đồng đội của mình đã nằm lại chiến trường trong những năm tháng chiến tranh, họ hy sinh cả tuổi xuân của mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, trong đó có những người đồng đội của mình đã hoàn thành nhiệm vụ của người lính trở về quê xây dựng quê hương.
       Tình cảm của người lính với nhau, tình đồng đội bao giờ cũng thắm thiết và cao cả, bởi họ đã chia ngọt sẻ bùi, no đói có nhau, cùng sống cuộc sống chiến đấu vào sinh ra tử . Vì vậy, tháng Bảy này những người đồng đội, người còn người mất nhớ trới nhau, tri ân đồng đọi là lẽ thường tình.
           Bài thơ của Trần kim Long có tứ rất hợp tình hợp cảnh trong những ngày tháng Tri ân Thương binh Liệt sĩ này.
                                     Lính Thuỷ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 3/07/2010 12:39:39 AM)

Viết tiếp nỗi lòng của bạn Trần Kim Long, cùng chia sẻ nỗi niềm với các gia đình vẫn đang kiếm tìm thân nhân liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước:

"Hồn thiêng bạn ở trên trời
Thì xin báo mộng, để tôi tìm về..."

Bao người mong đợi chốn quê,
Tháng ngày lặn lội đi về tìm anh.

Cầm giấy báo tử... ngày lành,
Tìm sư đoàn cũ nơi anh luyện rèn.
Hồ sơ lưu trữ vẫn nguyên,
Đọc thư bạn cũ, người quen trung đoàn.

Tìm vào khu bốn, xóm làng,
Hỏi nơi qui tập, nghĩa trang mọi miền.
Tâm linh cầu nguyện bình yên,
Nhờ nhà ngoại cảm chỉ liền đến nơi.

Mẹ cha lặn lội tìm người,
Gọi hồn anh, để hỏi rồi lại đi.
Sang Lào mấy bận ngại gì,
Rừng xanh núi thắm kể chi tháng ngày.

Hỏi quản trang... có tên này?
Nhưng không có họ, về đây lâu rồi.
Mong manh hương khói niệm lời,
Cắm que, quả trứng thay lời chứng nhân.

Băn khoăn, bốc nắm đất gần,
Hỏi nhà ngoại cảm... tình thân có còn?
Anh em trông đợi mỏi mòn,
Thấy cần phải thử ... đúng con một nhà.

Tháng ngày vất vả gần xa,
Vẫn chưa đưa được về nhà, quê anh.
Xa rồi vết tích chiến tranh,
Vẫn còn canh cánh... sao đành giấc yên.

Đi tìm đồng đội khắp miền,
Hi sinh để có bình yên nước nhà.
Tri ân người khuất rừng xa,
Tìm anh để trọn khúc ca thanh bình.

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/07/2010 05:14:24 PM)

TÊN ANH VẪN SÁNG
Chiến tranh...nay đã qua rồi
Mà chưa tìm thấy chốn nơi Anh nằm ?

Lòng đau tim buốt...,khóc thầm...
Tên Anh vẫn sáng ngàn năm chẳng mờ...!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.comm - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 2/07/2010 04:49:14 PM)

Lấy chữ của ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI cảm tác

TRÁI TIM ANH

Mang tình người lính quê hương
Trái tim yêu hướng bước đường chiến công
Hoà bình thống nhất non sông
Trái tim anh ở trong lòng chúng tôi.

Phạm Minh Giắng

  Vũ Mạnh Quang -  manhquangnd@gmail.com - 0954777198 - TP Nam Định   (Ngày 2/07/2010 04:50:35 PM)

Chiến tranh càng lùi xa, thời gian đã xoá nhòa dấu vết, việc "đi tìm đồng đội" càng khó khăn. Xin có đôi dòng chia sẻ cùng bạn Trần Kim Long:

GỌI BẠN

Biết tin bạn ở Đắc Nông
Bạt ngàn núi thẳm, mêng mông rừng già
Lũ rừng, lửa cháy, năm xa...
Anh em, bố mẹ, quê nhà đang mong
Bạn ơi bạn có nghe không?...

Chúc bạn Trần Kim Long sớm tìm được đồng đội của mình.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 2/07/2010 04:51:49 PM)

BẠN CÙNG LỚP

Bạn cùng lớp của tôi xưa
Chiến trường giục bước, đi, chưa trở về
Mang theo cả ánh trăng thề
Nửa dòng lưu bút, trời quê, phường hồng...

Bạn đi về chốn hư không
Nắm xương còn dưới đáy sông, đỉnh rừng?
Đây trang vở cũ rưng rưng
Nửa dòng lưu bút, ngập ngừng câu thơ

Tìm đâu thấy bạn bây giờ?
Mãi còn dang dở câu thơ thuở nào

Trần Thị Lợi

  Vũ Văn Quý -  - 0912986223 - Lai Châu  (Ngày 2/07/2010 04:52:11 PM)
         Gót giày chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người lính kiên trung vẫn còn nằm lại nơi cánh rừng. Các anh, các chị linh thiêng thì hãy báo một lời, để gia đình đón các anh trở về.
          Quê hương dang vòng tay đón đợi. Bài thơ là tiếng gọi thống thiết, nao lòng của những đồng đội!
Các bài khác: