Thứ bảy, 20/06/2026,


Một mình (Nguyễn Hồng Tý) (29/06/2010) 

MỘT MÌNH

 

                       Nguyễn Hồng Tý

 

Một mình sớm, một mình trưa,
Một mình cơm nước, vẩn vơ một mình.

 

Một mình, một bóng lặng thinh,
Một mình sắp xếp, một mình dọn phơi.

 

Một mình nắng trải, mưa rơi,
Một mình tôi khóc cho đời đấy thôi.

 

Một mình nỗi nhớ đầy vơi,
Một mình chờ đợi, để rồi mất nhau.

 

Một mình ngó trước, ngắm sau,
Một mình tôi hiểu mối sầu riêng tôi!

 

N.H.T

 

 

-----------------------------

Tác giả Nguyễn Hồng Tý

Điện thoại: 0948569449

Địa chỉ: 76, ngõ 663, Trương Định, Hà Nội

 

 

 Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 

Mời xem Danh sách các tác giả đã đăng ký tham gia xuất bản sách

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@gmail.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 29/06/2010 10:40:12 PM)

TƯƠNG TƯ

Một mình đơn lạnh gối chăn
Một mình cười, khóc, trở trăn một mình
Vấn vương tôi…Một bóng hình
Ngày đêm tôi vẫn một mình tương tư…

Huệ Nguyên

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 29/06/2010 10:40:26 PM)

Chào bạn Hồng Tý! Chúc mừng bạn đã đến với vườn thơ Lục Bát, nơi hội ngộ của niềm yêu thương! Từ nay bạn sẽ ko một mình nữa rồi hén! Chúc bạn vui và chờ đọc tiếp các bài của bạn! Xin chie sẻ cùng bạn!
Dòng sông dẫu có đầy vơi
Nhưng tình quê vẫn một đời có nhau

Bây chừ cho đến ngàn sau
Tình xưa vẫn mãi đậm màu trong tôi

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 29/06/2010 07:05:01 PM)
Bài Thơ của tác giả thật hay, Xin HỌA với "MỘT MÌNH" một bài:

XIN ĐỪNG LẶNG THINH

Mình em đi sớm về trưa
Cơm canh nguội ngắt, nắng mưa riêng mình

Mà sao Người cứ lặng thinh
Để ai đó nhuộm cái tình đem phơi

Bao nhiêu thương nhớ rụng rơi
Mình em gom nhặt giữa đời. Về thôi!

Buồn vui thuở ấy đầy vơi
Đôi lời ‘mát mẻ’… thế rồi xa nhau

Xin Người nghĩ trước, ngẫm sau
Đừng lặng thinh để em đau một mình...
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/06/2010 04:51:20 PM)

Xin tiếp nối đôi dòng cảm xúc cùng tác giả Một Mình:
"Một mình chờ đợi để rồi mất nhau"
Thương người đã chiụ nỗi đau
Người đi đi mãi để sầu riêng ta
Tình người đã vậy, thế là
Một mình cố gắng vượt qua tháng ngày
Cuộc đời phía trước còn dài
Mở lòng ra đón ngày mai huy hoàng!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 29/06/2010 04:52:05 PM)
Lấy chữ của MỘT MÌNH cảm tác

TÔI CƯỜI

Sớm trưa cơm nước một mình
Trước sau xắp xếp lặng thinh...hiểu đời
Đợi chờ nỗi nhớ đầy vơi
Một mình một bóng, tôi cười vẩn vơ.

Phạm Minh Giắng
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 29/06/2010 04:53:23 PM)
THÂN HỌA VỚI BẠN HỒNG TÝ BÀI THƠ -<MỘT MÌNH >CHÚC BẠN VUI VẺ.
______________

MỘT MÌNH.

Một mình bởi tại chung tình
Đã thương ,thương hết lòng mình mới thôi
Một mình lặng lẽ không lời
Nói ra chẳng biết ai người nghe tôi .

Một mình ôm nỗi xa xôi
Dẫu chưa thể biết mai đời ra sao?
Sóng lòng đêm vỗ thì thào
Giữa sông sóng cả làm sao vượt thuyền…

Dẫu cho em mất lời nguyền
Tôi xin ôm mảnh chính chuyên một mình
Tháng ngày trông những vô tình
Mà cho ta đúng ….Một mình là hơn.

Niềm tin như dứt dây đờn
Bóng đôi… Đã hết chập chờn từ lâu.

MINH TUẤN
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 29/06/2010 04:54:18 PM)

DÂNG ĐỜI
(Hoạ thơ " Một mình " của N.H.T )
Tháng ngày đi sớm về trưa
Tình nhà nghĩa nước nắng mưa một mình.

Đắng cay lòng vẫn lặng thinh
Như ong kiếm mật, bóng hình hong phơi.

Bao lần chua xót lệ rơi
Vẫn là như thế...vì đời mà thôi !

Đêm dài khắc hoải đầy vơi
Xa xôi thương nhớ...bao lời trao nhau ?

Lẽ thường người trước mình sau
Ngọt ngào hạnh phúc dâng đời..., thương tôi !
Phạm Tự

Các bài khác: