Thứ bảy, 20/06/2026,


Này thu… chờ ta (Lê Minh Dung) (22/06/2010) 

NÀY THU... CHỜ TA

 

Lê Minh Dung

 

Này Thu - khoan trải mộng vàng

Nai còn lạc lối địa đàng rong chơi

 

Này Thu - hãy đến cùng tôi

Để nghe nhịp đập tim rơi cuối chiều

 

Này Thu - nhè nhẹ bước yêu

Lặng nghe lá khóc những điều chưa xa

 

Này Thu - chầm chậm chờ ta

Cùng nghe run tiếng ... tim. Và... này... Thu!

 

L.M.D

 

  _____________________________
Tác giả Lê Minh Dung, ĐT: 0937999939
 Địa chỉ: Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
 Email:
leminhdungifc@yahoo.com.vn  

 

 

                 'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 25/06/2010 12:11:45 AM)

Qua cửa sổ phản hồi này, tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành đến các bạn thơ, các tác giả đã dành thờ gian đọc bài Này Thu... và còn dành cho tôi những tình cảm thật ấm lòng cổ vũ, động viên qua những dòng cảm nhận chia sẻ và đặc biệt là những bài thơ họa rất hay của các tác giả: Thành Huân, Hường Xuân Hô, Huệ Nguyên, Bùi Nguyễn Lan Chi, Trần Nguyên Anh, anh Phạm Văn Tự, Dạ Lan và Chị Trần Thị Lợi, Minh Tâm, Anh Nguễn Đức Tùy, anh Phạm Minh Giắng. Xin cảm ơn tất cả đã cổ vũ động viên giúp tôi tự tin hơn trong những sáng tác mới giới thiệu cùng bạn yêu thơ và thi hữu.

TÌNH THU
Đa đoan một khối tình Thu
Mộng mơ xanh một đời ru lá vàng.
Ai đan áo ấm dở dang
Đông về sớm để Thu tàn trong tay.

Lê Minh Dung.

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 23/06/2010 05:48:04 PM)

Tác giả Lê minh Dung có bài thơ:NÀY THU...thật tràn đầy cảm xúc.Cảm tac theo chủ đề của tác giả T/H có đôi vần cùng hoa cùng tác giả.

TÌNH THU

Này thu nhuộm lá vàng tươi
Để nai lạc lối rong chơi chốn nào?
Gió rung cành lá lao xao
Cơn ngâu đổ thác nước ào giữa khe.

Này thu se lạnh đang về
Bâng khuâng trong dạ đê mê cõi lòng
Niệm hoài bến nước,dòng sông
Thuyền ai trôi dạt mà không bến bờ.

Thu ơi...ai đợi,ai chờ!
Tròn trăng,mâm cỗ,lời thơ hồn người.
Đêm thu hoa sữa vẫn tươi
Tiếng đàn,khúc nhạc chơi vơi,tình buồn.

Chảy xa...suối nhớ về nguồn
Người đi...để lại nỗi buồn trong nhau.
Tình thu...vàng lá một màu
Dứt tình...ai để nỗi đau cho đời..!

Thành Huân

  Hường Xuân Hô - huongxuanho@ymail.com - 0978578883 - Hà Nội  (Ngày 23/06/2010 04:20:09 AM)

Thu thì thu vẫn chờ ta
Sợ ta mỏi gối ta già quá thôi!
Nhăn ánh mắt, nheo làn môi
Ta đây thu đấy, thành đôi vợ chồng!
Ta thì thâm, thu thì hồng
Ta thì nhạt mà thu nồng quá đi!

  Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp - nguyenhoplak@yahoo.com.vn - 01669771449 - Lăk_Đăk Lăk   (Ngày 25/06/2010 10:07:15 PM)


Cảm ơn chú.Bài thơ của chú rất hay!
Hôm nay, đến với lụcbát.com, cháu xin mạn phép họa cùng chú mấy dòng.

LỐI THU

Em về qua ngõ chiều nao
Mưa bay lất phất guốc cao thẹn thùng
Trái tim tôi… bỗng ngập ngừng
Vàng thu mấy độ nhớ nhung một người

Chiều nay ngõ nhỏ mình tôi
Thầm mơ gót ngọc của thời xa xưa…

Huệ Nguyên.

  Bùi nguyên Lan Chi - chibuinguyenlan@ymail.com -  - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 22/06/2010 07:32:39 PM)
       Mùa thu vẫn là nguồn cảm hứng sáng tác muôn đời cho thi nhân.Đó là mùa lá vàng rơi rụng.Xin được chia sẻ cùng tác giả Lê MInh Dung với bài thơ "Này thu...chờ ta".Vâng, một mùa thu trong tiếng lòng thổn thức của tác giả thật não nùng trong trái tim.
                        Này Thu - chầm chậm chờ ta
               Cùng nghe run tiếng ... tim. Và... này... Thu!
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 22/06/2010 03:59:10 PM)

Gửi anh Lê Minh Dung:

Lâu rồi ít đọc, cảm thơ,
Hôm nay bắt gặp mộng mơ Thu này!
Thu anh... nhanh chậm mới hay,
Nhanh... khoan trải mộng tháng ngày Thu sang.

Sao Thu chậm thế muộn màng,
Đến đây nghe nhịp tâm can cõi lòng.
Thôi nào nhẹ bước thong dong,
Cùng ta trải nghiệm theo dòng đời trôi.

Này Thu chầm chậm thế thôi,
Còn bao nuối tiếc để rồi vấn vương.
Xế chiều tóc ngả màu sương,
Đừng nhanh thế! Cuối con đường đến mau.

Thu Đông Xuân Hạ dãi dầu,
Đời ai chỉ có Thu đâu mà chờ!

Trần Nguyên Anh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/06/2010 03:31:52 PM)

KHOẢNG VẮNG
( Hoạ thơ " Này thu..." của L.M.D )
Đêm nay trăng rải ánh vàng
Một mình thả bước mơ màng rong chơi.

Mỏi mong người đến cùng tôi
Tình riêng chia sẻ buồn vui đời chiều...

Tháng ngày xa cách thầm yêu
Trái tim thức ngủ...bao điều gần xa ?

Trăng tà...vẫn chỉ mình ta
Mênh mông khoảng vắng...sương nhoà... mắt thu...!
Phạm Tự

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 22/06/2010 03:03:48 PM)


Bài thơ về mùa thu của bạn Lê Minh Dung đọc lên nghe thật mềm mại, nhẹ nhàng, cứ như một bản nhạc du dương, trầm bổng. Chỉ với tám câu thơ giàu hình ảnh và những ngôn từ gơị cảm, bài thơ thể hiện một tình cảm sâu lắng, thiết tha làm lay động lòng người…
Chúc mừng bạn LMD đã có một bài thơ lục bát hay !
TNDL

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/06/2010 03:03:57 PM)

NGÀY HÃY CÒN DÀI

Này thu- khoan rải sương mù
Hương sen còn tỏa, chim gù cành xanh
Nồm nam còn thoảng mát lành
Bướm ong dìu dặt, vờn cành, ấp hoa
Cánh buồm dong phía biển xa
Đang chờ cập bến, chan hòa nắng mai...
Này thu- ngày hãy còn dài

Trần Thị Lợi

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 22/06/2010 01:40:18 PM)

"Này Thu - chầm chậm chờ ta

Cùng nghe run tiếng ... tim. Và... này... Thu!"


Mơ màng khúc nhạc tình ru
Sáo hòa giai điệu vi vu mộng vàng

Này em! Thu nhỏ nhẹ nhàng
Chen vào ký ức ngỡ ngàng đời ta

Chào anh Minh Dung! Nhanh lên! Kẻo ko kịp thư chừ! Hiii.... chọc anh tí cho vui, đừng giận hỉ! Bài thơ hay quá anh Minh Dung à! Cảm ơn anh nha!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 22/06/2010 12:15:03 PM)

NHỚ THU XƯA
(Hoạ thơ "Này Thu...chờ ta" của Lê Minh Dung)

Nhớ Thu xưa dưới trăng vàng
Đường quê mát dịu cùng nàng dạo chơi
Thu này nàng có nhớ tôi
Nhìn trăng nhớ bóng xa xôi cuối chiều
Thu xưa rạo rực lời yêu
Thu nay nghe gió nói điều chia xa
Thu xưa còn lại trong ta
Bài thơ Thu với trăng...và sương Thu.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/06/2010 08:24:35 AM)

Lấy chữ của NÀY THU cảm tác

THU NÀY

Mộng vàng lạc lối rong chơi
Địa đàng lá rụng, tim rơi cuối chiều
Lặng nghe chầm chậm những điều
Nhip. tim và tiếng khóc yêu...thu này.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: