QUÊ LỤA

Huỳnh Trương Phát
Ngõ quê tơ lụa vấn vương
Ngõ lòng ai níu mà thương chân người
Biền dâu ai giấu nụ cười
Để tằm ươm mộng tay người xe tơ
Lụa là mặc áo cho thơ
Xin em đừng mặc hững hờ lưng thon
Khổ đôi con mắt mưa mòn
Trăm bậc đá cũng phải còn ngẩn ngơ
Về thôi Trà Kiệu trăng chờ
Cây đa sót lá bơ phờ mắt trông
Sót trong tôi một bóng hồng
Gác chuông sót một giọt nồng môi em
H.T.P
____________________
Tác giả Huỳnh Trương Phát – ĐT: 0958306624
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam- Hội VHNT Quảng
Email: phathoinhabaoquangnam@yahoo.com.vn
'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
|
Lâu quá đọc thơ anh vẫn thấy rằng hay và sung sức như xưa. Chào nhé.
Về thăm quê lụa Quảng Nam |