Thứ bảy, 20/06/2026,


Thời gian (Hữu Kim) (21/06/2010) 

 

THỜI GIAN

 

                                      Hữu Kim

 

Chiều buông con nhện giăng mùng

Tôi và tôi giữa chình chùng thời gian

Chiều đi gió lật từng trang

Gió ơi, gió có chở ngàn tiếng thơ?

 

Thời gian qua cửa bơ thờ

Sông Hương chảy giữa đôi bờ đục trong

Nhện ơi rút ruột tơ lòng

Đan chi trước gió những vòng mong manh

 

Vời xa đỉnh Ngự còn xanh

Tiếng chuông Thiên Mụ dịu lành nỗi đau

Mưa chi chiều Huế u sầu

Tái tê phương Bắc nát nhầu phương Nam

 

Đội mưa tìm bến đò ngang

Lối v­­­­­­­­­­­­­­­­­ề Vĩ Dạ mơ màng bóng xưa

Tôi và tôi với chiều mưa

Nhện ơi, còn chút tơ thừa đan mau!

 

H.K

 

 

__________

 

Tác giả Hữu Kim. Địa chỉ: Số 100 URE- TP Kon Tum

Điện thoại: 0905061899.

Email: kimkhanhlinh@gmail.com

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hữu Kim - kimkhanhlinh@gmail.com - 0905061899 - Kon Tum  (Ngày 26/06/2010 02:33:05 PM)
Hữu Kim xin cảm ơn Ban biên tập Lucbat.com, xin cảm ơn bạn đọc gần xa đã chia sẻ tình cảm và có góp ý với bài "Thời Gian" .
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 22/06/2010 03:03:32 PM)

HUẾ
Huế trầm tư, Huế mộng mơ
Thạch xương bồ ngát đôi bờ sông Hương
Dịu dàng câu Lý mười thương
Dạ, thưa... giọng nói, vấn vương bao tình
Thời gian nhuộm thẫm nhục, vinh
Huế phù du, Huế tâm linh, Huế đời...
Trần Thị Lợi

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com -  - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 22/06/2010 06:30:15 AM)

ĐÒ XƯA

U sầu gió lật đò xưa
Bắc Nam tê tái chiều mưa nát lòng
Thơ còn chảy giữa đục trong
Tôi tìm về Huế Chờ mong giăng mùng

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/06/2010 11:26:23 PM)

NÉT HỒNG HOANG
Vẫn là Huế tự ngàn xưa...
Sông Hương núi Ngự nắng mưa mỏi mòn
Tiếng hò xa vẳng sớm hôm
Nhớ răng chi rứa...mang hồn thời gian ?

Hoe hoe phảng nét hồng hoang
Uy nghiêm trầm mặc mơ màng... Huế ni !
Phạm Tự


Các bài khác: