Thứ bảy, 20/06/2026,


Ký ức quê (Lê Mạnh Thường) (21/06/2010) 

KÝ ỨC QUÊ

 

                           Lê Mạnh Thường

Tôi về dệt lụa bắc cầu

Tắm sông cổ tích, gội đầu ca dao

Nằm nghe cá quẫy dưới ao

Phiêu diêu trong giấc chiêm bao cùng Bờm.

Lội đồng mót hạt lúa thơm

Dâng lên Tiên Tổ bát cơm ngày mùa

Tôi về nghe tiếng chuông chùa

Thị  Mầu õng ẹo gạ mua tấm chồng.

Tôi về phiên chợ ngày Đông

Trộm nhìn giọt nắng nhuộm hồng má em

Nón mê, bùn đất lấm lem

Bà tôi ngồi khóc khi xem xẩm mù.

Tôi về hứng gió mùa thu

Gửi vào sóng sánh lời ru ngọt ngào

Mẹ ngồi phơi những hanh hao

Khâu thời gian cũ, thả vào cõi xưa.

Tôi về đùa với cơn mưa

Thách cùng chúng bạn ban trưa... tồng ngồng

Bỗng gặp cô gái chưa chồng

Thẹn thùng tôi trốn giữa đồng cỏ may.

Hồn quê thổn thức tháng ngày

Tôi về uống cả men say quê nhà...

L.M.T

Tác giả Lê Mạnh Thường, ĐT: 0974.420698

Địa chỉ: Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Email: manhthuongle@yahoo.com.vn

 

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

  

                              Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Luật - congluathqvn@gmail.com - 0985.239059 - Hải Phòng  (Ngày 23/09/2010 12:40:19 PM)
Bài thơ anh có hơi hướng của Nguyễn bính, Đồng đức bốn, Nguyễn Duy và Lê Mạnh Thường!
  Lê Mạnh Thường - manhthuongle@yahoo.com.vn - 0974.420698 - Ngô Quyền- Hải Phòng  (Ngày 30/06/2010 12:03:42 PM)
Xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập lucbat.com cùng quý bạn độc giả khắp mọi miền Tổ quốc đã đồng cảm, sẻ chia với KÝ ỨC QUÊ. Đó là nguồn động viên, phấn khích để tôi viết thêm những tác phẩm tâm đắc, đồng hành cùng lucbat.com.
  Vũ Thùy Nhung - thuynhung@gmail.com - 0977878989 - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau  (Ngày 22/06/2010 09:00:54 PM)
Một bài thơ với tứ quen, ngôn từ lạ, ý hay!!!
  Phạm Văn - vanphungsonggia@gmail.com - 074862083 - Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 22/06/2010 05:10:16 PM)

Kí ức quê của Mạnh Thường đã gợi lại cho nhiều bạn thơ những nét thật đẹp về quê hương yêu dấu . Cảm ơn tác giả đã nói hộ tôi những tình cảm quý báu với làng quê của mình. Nhân đây PV cũng xin gửi MT một bài thơ về quê tôi...
Dòng sông quê
Quê tôi bốn hướng là sông
Xanh xanh ôm giữ cánh đồng phì nhiêu
Sông ơi tình nhĩa là nhiều
Nuôi cây lúa nuôi bao nhiêu cuộc đời

Thuở nào còn bé sông ơi
Chiều hôm tắt nắng ra ngồi chân đê
Bao năm ai đó, nay về
Xôn xao nỗi nhớ đam mê xuôi dòng
Bây giờ làn nước xanh trong
Tìm đâu cô bé chơi rong mau chào
Em đi chẳng hiểu vì sao
Bỏ nghề sông nước cắm sào ai trông
Tôi về đứng trước dòng sông
Mơ về ngày ấy hát không ra lời

Em ở đâu, hỡi ai ơi
Dòng sông vẫn thế đục rồi lại trong
Bao giờ có thể, anh mong
Chúng mình về lại tắm dòng sông quê...
22/6/10
PV

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 22/06/2010 09:05:05 AM)
       Mấy hôm nay Đinh Thường bận công việc không vào lucbat.com. Song niềm vui đến thật bất ngờ khi anh Hoàng Khôi, nhà thơ Hải Phòng báo tin có tác giả mới Lê Mạnh Thường có bài KÝ ỨC QUÊ mới lên trang Lục bát mỗi ngày. Đinh Thường đọc ngay và thấy đây là bài thơ Lục bát có tứ, lời thơ trau chuốt mượt mà, thấm đẫm tình quê làm cho những người xa quê thêm nhớ nhung da diết.
       Xin chúc mừng tác giả Lê Mạnh Thường có bài thơ ra mắt thật ấn tượng!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/06/2010 11:26:40 PM)

Lấy chữ của KÝ ỨC QUÊ cảm tác

VỀ QUÊ

Ngạt ngào mùa hạt gạo thơm
Nón mê hứng gió, bữa cơm giữa đồng
Đất bùn quê nhuộm má hồng
Thách tôi về gái chưa chồng uống say.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 21/06/2010 06:02:16 PM)

HAO GẦY...

Xôn xao nỗi nhớ ngày xưa
Vẫn là mưa nắng sớm trưa vơi đầy

Nổi chìm lẩn khuất gió mây
Từ trong sâu thẳm hao gầy trái tim

Rưng rưng xao xuyến nỗi niềm
Khát hoài say tỉnh... hơi men quê nhà !
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 21/06/2010 12:12:04 PM)

Vàng hoa mướp, tím hoa cà...
Tuổi thơ như cũng thăng hoa ùa về
Cánh diều đón gió triền đê
Đi đùng pháo đất, say mê bi tròn
Đá cầu, mấy quả bưởi con
Chơi khăng, đánh đáo, như còn đam mê...
Say sưa tôi uống hồn quê...
Trần Thị Lợi

Các bài khác: