BỎ QUÊN CÂU HẸN

Phùng Hiệu
Giật mình vỡ giấc chiêm bao
Bỏ quên câu hẹn thuở nào... đôi mươi...
Phương nam nghe lạnh khoảng trời
Ta phiêu bạt đã chín, mười mùa xanh
Sương chiều hư ảo mong manh
Tuổi đời thấm thoắt rêu xanh mỏi mòn
Chốn xưa cảnh cũ có còn
Hay vườn yêu đã lên cồn mơ hoang?...
Thời gian trôi quá vội vàng
Hắt hiu chiếc bóng bên đàng... liêu xiêu!
Ngả nghiêng bờ mộng sang chiều
Mây đan thương nhớ, gió dìu vết đau
Trót qua một khúc sông sầu
Tuổi xuân em lỡ... nhịp cầu thôi đưa!
Đâu rồi câu hẹn ngày xưa
Thời gian khép cửa giăng mưa lối về...
Tháng 08 năm 2009
P.H.
-----------------------------
Tác giả Phùng Hiệu
Điện thoại: 0903614714
Email: phunghieu74@yahoo.com.vn
|
XIN EM...
"Đâu rồi câu hẹn ngày xưa
Thời gian khép cửa giăng mưa lối về..." Đọc hai câu thơ cuối mà nghe lòng trào lên một niềm xa xót... Xin cảm ơn tác giả đã nói hộ lòng tôi!
Lấy chữ của BỎ QUÊN CÂU HẸN cảm tác
YÊU HOANG Vội vàng bỏ thuở đôi mươi Tuổi xanh mộng ảo, vườn đời yêu hoang Liêu xiêu ngả bóng chiều sang Lối về cầu khép, bên đàng rêu xanh. Phạm Minh Giắng Thân họa với bạn PHÙNG HIỆU bài thơ <BỎ QUÊN CÂU HẸN >CHÚC BẠN VUI VẺ. |