Thứ bảy, 20/06/2026,


Không lời (Lê Công) (18/06/2010) 

KHÔNG LỜI

 

Lê Công

 

Biết là ván đã đóng thuyền

Mà lòng vẫn vướng nhân duyên cõi người

Yêu say, hình bóng xa khơi

Lẽ nào là lỗi, yêu đời, quý nhân

 

Hỏi bao nhiêu cặp hồng trần

Tình nồng đến độ, tiên thần như mơ?

Hay cùng cam phận vương tơ

Niềm vui khoảnh khắc thời giờ bên con!

Gió nam thổi mát chiều hôm

Thức tình yêu đã mỏi buồn, phù du

Thầm yêu như gió mùa thu

Thoảng nhè nhẹ, ánh trăng lu mây lồng

 

Mai này mơ có còn không?

Mà hoàng hôn tím, gửi lòng phương nao

Thầm yêu - nắng gặp mưa rào

Dịu lòng những lúc khát khao nhân tình

 

L.C

 


______________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email:
le.cong43@yahoo.com

 

               'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Công - le.cong43@yahoo.com - 0933 860 903 - Ninh Bình  (Ngày 24/06/2010 06:16:15 PM)
Lê Công xin chân thành cảm ơn về những phản hồi chia sẻ của anh chị em. Chúc súc khỏe dồi dào, hạnh phúc và có nhiều sáng tác tốt gửi gia đình LB của chúng ta
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 19/06/2010 11:01:20 AM)

BAN MAI CUỐI CHIỀU

Nhân tình thế thái xưa nay...
Có duyên lỡ phận tháng ngày xót đau !

Trái tim thầm lặng buồn rầu
Biết là không thể...nỗi sầu biệt ly.

Cỏ hoa trăng gió thầm thì...
Mơ màng đâu đó...nói gì bên tai ?

Rưng rưng xa vắng nhớ hoài
Nhủ lòng...hãy đợi ban mai cuối chiều !!!

Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 19/06/2010 09:31:06 AM)
Xin được chia sẻ với tác giả Lê Công đôi câu về bài thơ "Không Lời"
Xin cảm ơn tác giả.

Xưa nay tình cảm con người
Mênh mông như đất như trời bao la
Đứng gần, liếc mắt nhìn xa
Ngó lên, trông xuống, ngẫm ta, suy người...
Tơ vương cuối đất, cùng trời
Thương thầm, nhớ vụng... không lời... thầm vương
Trần Thị Lợi
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 19/06/2010 04:57:38 AM)
Lấy chữ của KHÔNG LỜI cảm tác

LỖI TÌNH

Phù du hình bóng qúy nhân
Mơ nồng khoảnh khắc, tiên thần gió mây
Thức thời trăng gió thoảng say
Lỗi tình lúc khát, sau này thuyền không.

Phạm Minh Giắng
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 19/06/2010 04:58:26 AM)
Thân họa với bạn LÊ CÔNG - NINH BÌNH bài thơ <KHÔNG LỜI> ...Thật là khao khát và thật là mải miết trăng hoa .Chúc bạn vui vẻ.

_________


TỪ NAY…

Từ nay ván đã đóng thuyền
Từ nay, biết nói chuyện riêng thế nào
Từ nay lạc mất trăng sao
Từ nay cổng kín … Bóng nào còn trông ?

Có bao nhiêu cặp vợ chồng?
Lấy nhau từ chốn lửa nồng, nhịp tim
Có bao nhiêu kẻ lặng im
Tiễn nhau ruột thắt …Mắt chìm lối chia.

Gió lòng sầu rải tới khuya
Trăng tâm rũ hạ ,đêm chìa cô đơn
Nồm nam ...Gối giấc tủi hờn
Ao ngoài cá đớp bóng hôm đổi giời .

Từ nay mơ chẳng còn tôi
Từ nay lối cũ thay thời gian đi
Bước chân mang bóng lầm lì
Đợi nhân duyên chốn trời đi …Trăng về.

MINH TUẤN



Các bài khác: