Thứ bảy, 20/06/2026,


Dặn lòng (Hoàng Đình Quang) (18/06/2010) 

DẶN LÒNG

 

                   Hoàng Đình Quang

 

 

Dặn lòng: thôi chẳng gặp nhau
Gặp mà không gặp, rồi đau trăm chiều
Chênh vênh một ít, một nhiều
Một hờn dỗi, một đăm chiêu càng buồn

Trăng còn sau phía hoàng hôn
Đêm xanh giá đến trăng còn lạnh tê
Tháng Tư, mưa gió sắp về
Đời sinh em với buồn tê tái. Rồi…

Cắm sào ở khúc sông trôi
Bước lên một bước hụt rồi… lại đi!
Thôi đành gặp gỡ làm chi
Cứ như đang có những gì có nhau.

 

H.Đ.Q

 

____________

 

Nhà thơ Hoàng Đình Quang

Địa chỉ Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại 0983733450

 

 

'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 14/07/2010 04:06:52 AM)

      Chúc mừng Nhà thơ Hoàng Đình Quang có bài thơ hay, đầy tâm trạng.
     Chúc mừng anh đắc cử UV BCH Hội Nhà văn Tp.HCM.
     Xin nối vần với anh một đôi câu:

Dặn lòng: thôi chẳng gặp nhau
Gặp mà không gặp, rồi đau trăm chiều
Chênh vênh một ít, một nhiều
Một hờn dỗi, một đăm chiêu càng buồn


Nhưng mà tình cứ vấn vương
Không rủ cũng tới, trăm đường cũng qua
Bước chân như thể có tà
Hướng đi vô định thế mà... đến nhau!

Lính thuỷ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 19/06/2010 09:18:18 AM)
Xin có đôi lời chia sẻ với bài thơ " Dặn lòng" của nhà thơ Hoàng Đình Quang. Xin cảm ơn nhà thơ

Trong lòng ta vẫn có nhau
Vẫn mong hẹn gặp, vẫn đau cắt rời
Dối lòng sao được người ơi!
Nỗi niềm nén chặt, nghẹn lời xót xa
Dặn lòng... lòng cứ nhắc ta...

Trần Thị Lợi
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 18/06/2010 06:24:37 PM)
KÍNH HỌA VỚI ANH HOÀNG ĐÌNH QUANG BÀI THƠ <DẶN LÒNG>
THẬT LÀ SÂU SẮC .KÍNH CHÚC ANH VÀ GIA ĐÌNH LUÔN MẠNH KHỎE
_______


GẶP NỮA MÀ CHI?

Nhủ lòng không gặp thì hơn
Gặp nhau lại khổ, còn hơn bây giờ
Thương yêu đã úa tàn mơ
Nhớ nhung cũng bạc,cũng mờ trăng sao..

Cắm thuyền lòng… Khúc chiêm bao
Biết bao lần gặp ,có chào được đâu?
Phơi tình ...Gặp lúc trời ngâu
Đành ôm phận ướt ,chung sầu thiên thu .

Người buồn giá buốt lời ru.
Ta buồn xếp xó ,cong gù lưng tôm
Viết câu dan díu tủi hờn
Xếp vần trách bạn ,chẳng cơn tỏ bày .

Nhủ lòng nuốt hận đắng cay
Còn hơn gặp lại ,mặt mày xanh xao
Nhớ chân bước hụt năm nào
Đành sao có vậy ,gặp nào có vui ???

MINH TUẤN


  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 18/06/2010 05:59:17 PM)

DẶN

Dặn rằng thôi hãy quên nhau
Luyến lưu chi nữa để đau trăm chiều
Gặp nhau, cười ít, khóc nhiều
Ngàn muôn thương nhớ đốt thiêu tuổi buồn

Tưởng đâu chiều muộn, hoàng hôn
Chai mòn cảm xúc, sao còn tái tê
Một lần thôi, hãy trở về
Kẻo đau lạc bước cõi mê kiếp người

Về trong lặng lẽ ngày trôi
Gia đình, nghĩa vụ, một đời qua đi!
Thôi đừng vương vấn làm chi
Thương nhau, quên hết những gì cho nhau.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 18/06/2010 05:26:16 PM)

PHAI TÀN
( Hoạ thơ "Dặn lòng" của H.Đ.Q )

Bao năm rồi chẳng gặp nhau
Bỗng dưng chợt đến...buồn đau sớm chiều
Nhớ chi mà nói lời nhiều
Từ trong quên lãng bao nhiêu nỗi buồn...

Đời chiều mờ bóng hoàng hôn
Hão huyền hư ảo...mất còn tái tê ?
Dấu xưa cũ lối đi về
Phượng Loan xa cách...bùa mê nhạt rồi !

Phai tàn vương vấn nổi trôi
Chờ mong hẹn ước một thời...qua đi !
Héo mòn..., nhớ để làm chi ?
Biệt ly còn mất...Thôi thì xa nhau...!(?)

Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/06/2010 04:13:20 PM)
Lấy chữ của DẶN LÒNG cảm tác

CÒN NHAU

Gặp rồi đau, gặp làm chi
`Dỗi hờn một tí, lại đi thêm buồn
Thôi về chiều sắp hoàng hôn
Cắm sào em với trăng còn có nhau

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: