Thứ bảy, 20/06/2026,


Thương tặng khoảng trời (Huệ Triệu) (18/06/2010) 

THƯƠNG TẶNG KHOẢNG TRỜI

 

Huệ Triệu

 

Hai mươi năm ấy, tôi tìm

Nắng mưa xưa, thuở... trái tim bồi hồi

 

Vẫn là trong vắt khoảng trời

Vẫn là không thể nói lời chia xa

 

Cuộc đời như ánh mây qua

Hóa thành giọt nước vỡ òa trên môi

 

Giờ còn riêng một mình tôi

Với tháng Tư, với một trời nhớ mong

 

Có ai thấu hiểu nỗi lòng

Ngược thời gian với tôi không, tìm về...

 

H.T

 

______________

Tác giả Huệ Triệu, ĐT: 0909 221691

THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM

                     
              
'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 19/06/2010 01:16:27 PM)
Thân họa với HUỆ TRIỆU bài thơ tình <THƯƠNG TẶNG KHOẢNG TRỜI >thật là chung tình .Chúc bạn vui
_______

RỐI LÒNG .

Thời gian mang thuở đam mê
Cho đời mê mải tìm về ngày xưa
Hai mươi năm mới như vừa…
Dấu chân, vết cỏ nắng mưa chưa nhòa.

Vẫn trong vắt khoảng trời xa
Vẫn xanh êm ái sông nhà, bến xưa
Cuộc đời như những hạt mưa
Sáng nơi mây trắng ,chiều đưa suối ngàn…

Rối lòng …Muốn ngược thời gian
Tìm năm tháng cũ ngập tràn hồn nhiên
Vẫn là lối cũ buồn riêng
Tại em không đến ,cho phiền tháng tư .

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/06/2010 10:39:31 AM)

CÁI TÔI...
( Hoạ thơ " Thương tặng khoảng trời" của Huệ Triệu)
Tháng năm mỏi bước đi tìm...
Lời xưa đâu đó... lạ quen bồi hồi ?

Ai hay cá biển chim trời
Mỏi mòn mưa nắng dòng đời xót xa !

Thời gian thấp thoáng trôi qua
Đắng cay chua chát... lệ nhoà bờ môi.

Đời sao hiểu hết cái tôi
Cớ chi trăng gió để rồi nhớ mong ?

Giở hay thầm giấu để lòng
Tình nhân thế thái...cõi không đi về...!
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 18/06/2010 09:10:29 AM)
( Ngược thời gian với tôi không, tìm về...)
Về thời bổi hổi, đam mê
Khoảng trời trong, lối đi về có nhau...
Giờ mình tôi với nỗi đau
Khoảng trời... ký ức vo nhàu con tim
Trần Thị Lợi
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/06/2010 09:10:20 AM)
Lấy chữ của THƯƠNG TẶNG KHOẢNG TRỜI cảm tác

TÔI TÌM

Khoảng trời mong nhớ chia xa
Nắng mưa với ánh mây qua…tôi tìm
Nỗi lòng trong vắt, trái tim
Một trời riêng ngược tôi tìm về tôi.

Phạm Minh Giắng
Các bài khác: