Thứ bảy, 20/06/2026,


Gửi em (Lê Đình Hiếu) (17/06/2010) 

GỬI EM

 

Lê Đình Hiếu

 

Nửa kia là của em rồi

Nửa này còn lại rối bời nắng mưa

Đêm nằm nghe tiếng chuông khua

Giật mình lo sợ qua mùa đàn ông

 

Hanh hao ngọn gió đầu đông

Làm chùng sợi nhớ vừa còng hồn anh

Em đừng nghe tiếng dỗ dành

Mà đi theo hạt nắng hanh nhạt dần

 

Bỗng dưng lòng lại tần ngần

Trong em anh được mấy phần hỡi em

Xin đừng ngóng phía sau rèm

Để anh mỏi mắt trước thềm lơ ngơ

 

L.Đ.H

 

_________

Nhà thơ Lê Đình Hiếu

Đ/c: Bình Định, ĐT: 0974894835

 

                  'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/06/2010 10:39:45 AM)
NỬA ...
Em là một nửa cuộc đời
Mênh mông biển cả bầu trời trong anh.

Em là một nửa trái xanh...
Để anh ghép lại...ngọt lành thơm hương !
Phạm Tự
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 18/06/2010 09:10:40 AM)
Trần Thị Lợi xin được nối vần cùng tác giả đôi câu nữa nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
( Để anh mỏi mắt trước thềm lơ ngơ)
Nỗi lòng gửi cả vào thơ
Vẫn nguyên một nửa như xưa rối bời
Chẳng thà em nói một lời...
Mà thôi! hãy cứ để tôi ngóng chờ...
Tần ngần... thấp thỏm... lơ ngơ...
Trần Thị Lợi
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 18/06/2010 05:59:25 AM)

THÂN HỌA VỚI BẠN LÊ ĐÌNH HIẾU BÀI THƠ BUỒN <GỬI EM >THẬT LÀ MỎI MẮT NHÉ.
CHÚC BẠN VUI

TẦN NGẦN…GIÓ MƯA .

Bỗng dưng lòng thấy tần ngần…
Nhớ ai ,đã lấy mất phần hồn tôi
Bỗng dưng ,như thấy xa xôi
Khi tình chia lối ,làm tôi vấp sầu …

Đành mong, cho tới kiếp sau
Mơ chờ đỏ nắng ,ước màu sạch trong
Mang về bóng gió ,hình trăng
Đẩy đưa cùng với tiếng lòng,hương môi

Nửa buồn ở với kiếp tôi?
Như tơ đứt đoạn ,như chồi héo khô…
Nửa em vui ,dính như hồ…
Mang theo quyến rũ …Một lô tội tình.

Gió mưa đâu phải vô hình?
Cũng quen ,cũng lạ,cũng rình ,cũng phân…
Tan mưa …Gió cũng tần ngần
Chia tay mưa cuốn …Cả phần gió yêu.

MINH TUẤN








  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 18/06/2010 05:58:26 AM)

Lấy chữ của GỬI EM cảm tác

HỠI ANH

Bỗng dưng anh còng hồn anh
Đàn ông mỏi mắt dỗ dành lòng em
Gío đông còn ngóng sau rèm
Nhạt dần hạt nắng trước thềm hỡi anh.

Phạm Minh Giắng

  NGUYÊN HẢI - nguyenhai_1953@yahoo.com.vn - 01212-273-972 - TP.HCM  (Ngày 18/06/2010 01:52:45 PM)

GỬI ANH

Nửa môi rớt nụ cười rồi
Nửa bàn tay nhặt cả trời mây mưa
Nghe chi nửa nhịp chuông khua
Còn rơi nửa nhịp tiếc hoài sư ông

Nhớ thương hai nửa Đoài-Đông
Tung bay trong gió hoa lòng Công Anh
Thương em gom lại để dành
Ngại chi mấy sợi tơ hanh đan dần

Chẻ hai dòng nước trong ngần
Lược gương bẻ nửa giữ phần so em
Trăng hoa chi với cửa rèm
Sao người mắt mõi môi mềm ngẩn ngơ ?!

NH

Các bài khác: