Thứ bảy, 20/06/2026,


Hương quê (Lê Minh Liên Thanh Thơ) (15/06/2010) 

HƯƠNG QUÊ

 

Lê Minh Liên Thanh Thơ

 

Mời nhau gói cốm làng Vòng

Giữ trong thơm thảo tấm lòng người dân

Tình quê chan chứa ân cần

Theo chân ta bước đoạn gần nẻo xa

 

Dù cho lắm lúc phong ba

Tình quê ấp ủ lòng ta đỡ buồn

Đời như dòng chảy đầu nguồn

Ào ạt một lúc, lặng tuôn hững hờ

 

Quê hương giống hệt đôi bờ

Giữ cho dòng chảy không thờ ơ trôi

Ấm lòng chẳng chút đơn côi

Nghĩ về quê mẹ sinh sôi nụ mầm

 

Quê hương như tiếng nguyệt cầm

Nâng hồn thánh thiện, lỗi lầm bao dung

Nhận từ người bạn thuỷ chung

Làn hương lúa mới quyện cùng tháng năm…

 

L.M.L.T.T

 

_____________

Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ 

Địa chỉ: 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng

Email: lienthotim@gmail.com

Điện thoại: 0923020515

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 17/06/2010 12:14:02 PM)
Liên Thơ rất cảm động và vui khi nhận được sự chia sẻ của các bạn thơ về tình yêu quê hương qua tiếng lòng “Thuỷ chung” của Phạm Minh Giắng, hình ảnh “Sông quê” với hai bờ sông thắm vàng hoa Kim Anh của Dạ Lan, nỗi niềm “Mòn mỏi” nhớ quê của Phạm Văn Tự và tình người, hình ảnh các em các mẹ các bạn gái …nơi miền quê yêu của Võ Văn Tiên…
Liên Thơ xin trân trọng cảm ơn và luôn đón đọc được những sáng tác mới của các bạn đấy.
Thân quý .
  Võ Văn Tiên - volehoahop@gmail.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 16/06/2010 09:59:04 PM)

Quê anh ở miệt đàng trong
Nghe tiếng bánh cốm làng Vòng ngọt ngon
Hương mùi nếp Bắc thơm dòn
Hỏi cô gói bánh có còn chờ anh...


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/06/2010 09:12:38 AM)

MÒN MỎI
Quê hương cất tiếng chào đời
Lớn khôn năm tháng tình người yêu thương !

Nắng mưa mòn mỏi áo cơm
Hương đồng gió nội sớm hôm đi về.

Cầu ao giếng nước bờ tre
Thuỷ chung nặng nghĩa câu thề ngàn năm...
Phạm Tự

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 16/06/2010 08:23:15 AM)

Chào bạn Lê Minh Liên Thanh Thơ !
Đọc bài thơ HƯƠNG QUÊ của bạn , DL bồi hồi nhớ lại quê xa . DL xa quê đã lâu lắm rồi , từ năm 15 tuổi. Nhưng những gì của làng quê yêu dấu đã gắn bó với DL suốt tuổi ấu thơ thì mãi mãi chẳng thể phai mờ.
Cám ơn bạn đã đem đến cho bạn đọc lucbat.com một bài thơ thấm đẫm tình quê.
DL cũng xin gửi một bài thơ viết về dòng sông quê hương vào đây để chia sẻ với bạn Thanh Thơ và với tất cả các bạn nhé !

SÔNG QUÊ

Dòng sông chảy mãi trong tôi
In bao khó nhọc một thời tuổi thơ
Màu xanh thăm thẳm đôi bờ
Phù sa chở những ước mơ êm đềm

Mồ hôi nhỏ xuống tháng năm
Ươm cho cây lá nảy mầm xanh tươi
Sông trong soi rõ mặt người
Buổi trưa loang ánh mặt trời như gương

Đêm về đáy nước ôm trăng
Dại khờ tôi lén vớt trăng một mình
Vớt hoài chỉ thấy bóng hình
Nào đâu thấy được chị Hằng tôi yêu ?

Lớn lên , tôi đã đi nhiều
Vẫn không quên được những chiều bên sông
Hoa Kim Anh nở vàng bông
Tiếng hò ai vọng mênh mông nỗi buồn

Bạn ơi ! Sông cũng có hồn
Ai xa cũng nhớ bồn chồn không yên …

TNDL

  Lê Minh Liên Thanh Thơ  - lienthotim@gmail.com - 0923020515 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 15/06/2010 08:39:59 PM)
Thanh Thơ xin cảm ơn mọi người đã góp ý!
  Phạm Minh Giắng - phamigia#%3Bgmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 15/06/2010 01:00:37 PM)

 

Lấy chữ của HƯƠNG QUÊ cảm tác

THUỶ CHUNG

Thảo thơm thánh thiện bao dung
Cốm Vòng chan chứa quyện cùng tháng năm
Lòng ta ủ giữ nụ mầm
Sinh sôi hương lúa, nguyệt cầm thuỷ chung

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: