Thứ bảy, 20/06/2026,


Canh cánh bên lòng (Trần Nguyễn Dạ Lan) (14/06/2010) 

CANH CÁNH BÊN LÒNG

                Trần Nguyễn Dạ Lan


 Kể từ hôm mới gặp anh
Em đem tâm ý dệt thành bài thơ
Những vần có mộng, có mơ
Một thương, mười nhớ, trăm chờ, ngàn mong.


Em mơ một áng mây hồng
Mơ dòng sông chảy, cánh đồng phù sa
Mơ cành liễu rủ thướt tha
Sáo diều gió thổi ngân nga trong chiều.


Thoảng qua cơn gió hắt hiu
Giận hờn lá mỏng, buồn thiu cánh chuồn
Nắng chiều tắt lịm, mưa tuôn
Giàn hoa tím thả cánh buồn trong mưa.


Buông sầu theo những vần thơ
Bâng khuâng bước nhẹ, vẩn vơ trong chiều
Hoàng hôn ngả tím xiêu xiêu
 Con tim khắc khoải bao điều mông lung...


Kể từ hôm ấy tương phùng
Em về canh cánh bên lòng nhớ thương
Người đi thăm thẳm gió sương
 Có nghe tiếng gọi bên đường vọng theo...

 

T.N.D.L 

  

 

_______________________
Tác giả: Trần Nguyễn Dạ Lan 
Địa chỉ: Thuận An, Bình Dương
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 17/06/2010 08:30:15 AM)

      DL xin chân thành cám ơn các thi hữu Đỗ Văn Kệ , Phạm Minh Giắng , Tú lận đận, Nguyễn Đức Tùy, Phạm Văn Tự , Nguyễn Văn Hùng, Thành Huân, Việt Hà, Trần Thị Lợi , Minh Tâm , Liên Thơ , Lam Hồng, Lính Thuỷ đã ghé thăm, ghi cảm nhận và họa thơ với DL. Thơ của các bạn rất hay, DL đọc rất thích. DL xin chúc các thi hữu luôn vui, khỏe, hạnh phúc và ngày càng có nhiều thơ hay !
DL xin tặng các bạn bài thơ này nhé !

YÊU ......!!!

Yêu là cho hết người ta
Buồn vui đâu có còn là riêng em
Yêu là tỉnh giấc mộng đêm
Lệ tràn mi đẫm gối êm nhớ người

Yêu là xa cách khoảng trời
Lặng im mà vẫn hiểu lời của nhau
Yêu là gánh trọn nỗi đau
Để ai vượt sóng bạc đầu biển Đông

Yêu là ngày đợi , đêm trông
Là đem thương nhớ nhuộm hồng sắc thơ
Yêu là cứ mộng , cứ mơ
Dù bao năm tháng cứ chờ , cứ mong

Yêu là không trọn giấc nồng
Nhịn ăn mà cứ tỉnh không mặc lòng
Yêu là như có , như không
Ai hờ hững , ai thắm nồng cho ai...

Yêu là thiên lý dặm dài
Xa xôi muôn nẻo , miệt mài bước chân
Yêu là khúc hát tình xuân
Cỏ cây hoa lá ru hồn người ta

Yêu là gần bỗng hóa xa
Là xa xôi lắm hóa ra lại gần
Yêu là tuổi lục , ngũ tuần
Thấy mình trẻ lại thuở còn đôi mưoi

Yêu là hoa héo bỗng tươi
Dù bao đau khổ vẫn cười chứa chan
Yêu là nước mắt đẫm tràn
Khi mơ thấy bóng tình nhân xa rời

Yêu là ...Sao có đủ lời ?
Để ai hiểu hết lòng người yêu nhau ...

TNDL

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 16/06/2010 07:24:34 AM)

Tưong tư là nó thế nào
Làm sao canh cánh, làm sao bồi hồi
Có gì như cháy lòng tôi
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 15/06/2010 03:40:46 PM)

Biết ai

Xôn xao từ thuở biết anh
Đêm dài thổn thức viết thành tứ thơ
Từ anh thảng mộng ươm mơ
Tự yên nao nức đợi chờ trông mong

Bao đêm dậy ước mơ hồng
Véo von tiếng hót khắp đồng chim sa
Ngàn cây nội cỏ thiết tha
Trúc xanh cơn gió ngân nga trong chiều

Xa anh buồn dậy đìu hiu
Ngẩn ngơ buồn gió, đời thiu cánh chuồn
Ngắn dài u uẩn lệ tuôn
Mây trời hiu hắt gọi buồn đổ mưa

Tái tê rụng những dòng thơ
Một trời tím ngắt buồn vơ vẩn chiều
Hững hờ chân bước liêu xiêu
Tìm trời xa thẳm gởi điều mông lung

Ngẩn ngơ gọi mộng tái phùng
Biết người xa ấy có lòng mơ thương
Chập chùng gió bụi mờ sương
Ánh trăng thảng thốt nẻo đường dõi theo...

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng  (Ngày 15/06/2010 12:04:25 AM)

Bài thơ của Dạ Lan rất hay , một nỗi buồn nâng tâm hồn con người đẹp lên .
Thân hoạ nhé...

Ngày đấy…

Kể từ ngày đấy đến đây
Em dệt giấc mộng thơ ngây tình hồng
Ai đem mưa rải rừng thông
Để bờ biển lặng …gió không thổi về

Kể từ đêm hội miền quê
Khoá son em giữ si mê một lời
Tiếng ca da diết tình đời
Lời thơ nhắn gửi một trời tương tư

Kể từ từ ấy đến chừ
Niềm riêng đau đáu em ru lặng thầm
Cho em yên giấc tình câm
Gửi ai nỗi nhớ tím bầm vì yêu

Kể từ từ ấy bao điều
Lắng trong tất cả ánh chiều buồn tênh
Em thả vào đêm lênh đênh
Để ban mai đến bồng bềnh giấc mơ...

Lê Minh Liên Thanh Thơ


  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắc Lắc  (Ngày 14/06/2010 10:15:00 PM)

         Bạn hiền quý mến ơi! Bài thơ hay quá nè! Chúc mừng nhen! Sao mà lãng mạn, tha thiết quá đi nè! MT cộng hưởng đôi dòng nhen! Cảm ơn bạn hiền thân mến!!!


Yêu anh em gửi vào thơ
Yêu anh em lại dệt tơ ru tình
Yêu anh hơn cả chính mình
Chín thương, mười nhớ dáng hình của ai

Bây chừ nắng nhạt ngày phai
Hoàng hôn ngả tím chia hai lối buồn
Để giàn hoa thả nhớ thương
Người đi vạn nẻo dặm trường có hay?

  Trần Thị Lợi - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 14/06/2010 06:17:55 PM)

            Chúc mừng cô giáo với bài thơ thật nhẹ nhàng mà sâu lắng, giầu hình ảnh đep. Xin được đồng cảm cùng em đôi dòng nữa nhé. Chúc em luôn vui.

Kể từ hôm ấy mộng mơ
Nhớ thương, mong ngóng, đợi chờ mông lung...
Từ tương ngộ đến tương phùng
Người ơi! em vẫn thủy chung đợi người
Ngân nga diều sáo lưng trời
Tiếng lòng hòa nhịp trao lời trái tim.

Trần Thị Lợi

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/06/2010 06:18:53 PM)

Bạn Trần Nguyễn Dạ Lan có bài thơ :CANH CÁNH BÊN LÒNG rất hay.
Thành Huân xin được phép hoạ lại bài thơ này theo cảm xúc của bạn như sau:

TIẾNG LÒNG AI?

Tiếng ai vọng buổi chiều hè
Lao xao như thể tiếng ve...đượm buồn.
Hạ về...phượng cháy đầu thôn
Nhớ ai mà thấy nỗi buồn vu vơ.

Đời sầu anh ghép vần thơ
Góp gom gửi tạm giấc mơ đêm tàn.
Ân tình xưa đã ngập tràn
Trào dâng nỗi nhớ...muôn vàn lời thương.

Ảo mờ trong chốn khói sương
Người đi xa vắng,đêm trường lẻ loi.
Bâng khuâng một trái tim côi
Biển chiều cứ mãi đầy vơi nỗi niềm.

Nam mô...ai trước cửa thiền?
Phận duyên chưa trọn,Thuyền duyên chưa về!
Đông sang buốt lạnh tái tê
Phòng khuê quạnh vắng,lối về mưa giăng.

Sầu dâng chất ngất tháng năm
Gió lay cành biếc,chị "hằng"" ngẩn ngơ.
Xa xa não nuột tiếng tơ
Bổng trầm trong gió,lơ thơ nước dòng

Chiều nay vọng tiếng tơ đồng
Tơ lòng như mối bòng bong chiều hè.
Tơ tình ai đã từng se?
Mỏng manh như gió chiều hè chốn quê.


Thành Huân.
Ngày 14/06/2010.

  Việt Hà  - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 14/06/2010 06:19:13 PM)

@ Chị Dạ Lan!
Chúc mừng chị có thêm một bài thơ tình rất hay! Em xin hoạ với chị khổ thơ đầu nhé ! Mong chị luôn trẻ đẹp, yêu đời !

GỬI ANH

Hôm nay nhận được thư anh
Những lời anh viết ngọt lành ý thơ
Đêm về thao thức mộng mơ
Trái tim em vẫn đợi chờ nhớ mong!

Việt Hà

  Thành Huân -  -  - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 14/06/2010 06:19:45 PM)

Chúc mừng bạn Trần Nguyễn Dạ Lan đã có bài thơ:"
canh cánh bên lòng" rất hay.
T/Huân xin hoạ theo cảm xúc của bạn vơi tựa đề:
TIẾNG TƠ LÒNG.

tiếng ai vọng buổi chiều hè
Mà sao như thể tiếng ve...đượm buồn.
Hạ về,phượng đỏ đầu thôn
Nhớ ai mà thấy nỗi buồn vu vơ...

Đời sầu anh ghép vần thơ
Góp gom trong một giấc mơ đêm tàn
Tình xưa ai đã ngập tràn
Trào dâng nỗi nhớ ngập tràn lời thương....
Thành Huân.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 14/06/2010 06:21:38 PM)

ĐỌC THƠ
( Họa thơ bài "CANH CÁNH BÊN LÒNG" của T.N.D.L)

Kể từ khi đọc bài thơ
Anh nằm anh mộng anh mơ thấy..."Người" :
Thấy em như ánh nắng trời
Lòng anh những đám mây trôi...tan dần
Tình em như thể mưa xuân
Lòng anh sương giá...trồi non hé cười
Anh mơ anh được sóng đôi
Tóc em dài, thoảng hương trời...Dạ Lan.

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/06/2010 10:14:20 AM)

THỞ DÀI...
Hẹn hò chi...để nhớ thương !
Tình duyên dang dở...vấn vương tơ lòng.

Tháng ngày mòn mỏi ngóng trông
Người ơi, đừng để má hồng dần phai !

Đêm khuya buông tiếng thở dài
Nõi niềm canh cánh..., biết ai nhớ mình ?
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 14/06/2010 10:15:56 AM)

        Bài thơ của Dạ Lan nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đọc xong chắc nhiều người cũng cảm thấy "canh cánh bên lòng" mà khó dứt ra được bởi sự nhớ mong da diết và đầy thơ mộng của người con gái mặc dù mới chỉ qua một lần gặp. Đây có thể nói là "mối tình sét đánh" nhưng chắc là "đơn phương" bởi vì : "Người đi thăm thẳm gió sương/Có nghe tiếng gọi bên đường vọng theo..."
         Xin hoạ một khổ thơ cuối để sẻ chia cùng tác giả:

Ước mong ta được trùng phùng
Để cho đôi lứa thoả lòng yêu thương
Cuộc đời dù trải gió sương
Một lòng đã quyết, một đường cùng theo"

   Xin chúc mừng bạn thơ Dạ Lan đã có thêm một bài thơ tình hay!
                              Nguyễn Đức Tùy.

  Tú lận đận - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Hóc Môn - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 14/06/2010 06:30:01 AM)

 

Ái chà chà! Cô giáo Bằng Lăng gặp được ý trung nhân rồi hả? Tiếng sét ái tình coi bộ mạnh dữ ha! Ai mà may mắn nhưng lại vô tình dữ vậy kìa? "Người ấy" khi mà nghe được những lời ngọt lịm, chứa chan "canh cánh bên lòng" của một người thiếu nữ... si tình như vầy chắc chắn sẽ không thể dửng dưng đâu nhỉ?

Bài thơ thật hay nhưng buồn quá! Giá mà:

 

Người đi thăm thẳm gió sương

Một ngày trở lại con đường năm xưa?

Trong tay nói mấy cho vừa

Hừng đông thức dậy, cơn mưa ngủ vùi

Vỡ òa bao nỗi  mừng vui

Ước mơ thầm kín chín muồi từ đây...

 

thì hay biết mấy. Phải không cô giáo?

 

Tú lận đận

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/06/2010 06:17:40 AM)


Lấy chữ của CANH CÁNH BÊN LÒNG cảm tác

THƠ EM

Thơ em có mộng có mơ
Giận hờn, thương nhớ mong chờ, mưa tuôn
Bâng khuâng qua gió thoảng buồn
Kể từ vơ vẩn cánh chuồn gặp anh.

Phạm Minh Giắng

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 14/06/2010 06:05:35 AM)

         Bài thơ tuyệt vời quá, khổ thơ nào cũng bóng bảy, thiết tha ẩn chứa một tình yêu vô bờ...
             Xin tiếp mấy câu cùng tác giả nhé!:

(...Có nghe tiếng gọi bên đường vọng theo...)

Vòm trời đan những e.mail
Chắc anh phương ấy cũng nhiều mộng mơ
Những mong chẳng chút hững hờ
Để ngày hội ngộ tình thơ thêm nồng

Tháng ngày sông nhớ biển mong
Chốn xa có thấu tấc lòng sắt son
Cho dù biển cạn, núi mòn
Em và anh mãi mãi còn tình chung...

Đỗ Văn Kệ

Các bài khác: