Thứ bảy, 20/06/2026,


Bài thơ cuối cùng... cho Em (Vũ Hoàng) (13/06/2010) 

BÀI THƠ CUỐI CÙNG… CHO EM

 

                              Vũ Hoàng

 
Ta về tìm lại Em xưa

Mây giăng trắng phố nghe mưa bạt lòng

Em giờ tay bế tay bồng

Đâu rồi một thuở má hồng làm duyên

 

Mười hai bến nước truân chuyên

Cánh chim phiêu dạt trăm miền còn đau

Thì thôi mình đã mất nhau

Tình phai thương tóc bạc màu muối tiêu

 

Nhớ xưa con phố ban chiều

Em bên khung cửa mắt hiu hắt sầu

Chốn xưa ghế cũ ta ngồi

Chừ ai thay thế lâu rồi phải không?

 

Ta đi tìm lá hư không

Bâng khuâng đứng dưới bụi hồng đầy gai.

Đời quen những bước miệt mài .

Thôi đành biệt xứ thương hoài tình xưa

 

V.H

 

_____________________
Tác giả Vũ Hoàng, Cà Mau

 Điện thoại 0918647640
Email: Vuhoang19979@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 14/06/2010 10:54:45 AM)

NHẠT NHOÀ
Nhạt nhoà anh gửi tặng em
Mong manh kỷ niệm...nỗi niềm đầy vơi.

Ngày xưa chưa nói kịp lời
Để em hờ hững...thế rồi em đi...

Bây giờ nuối tiếc làm chi
Em bồng em bế...,anh thì vô duyên !

Lơi hoa cuối... gửi tặng em
Mai ngày gặp lại...anh đền tình xưa...
Hoa Núi

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 14/06/2010 10:13:03 AM)

BỎ QUÊN
(Họa thơ bài "BÀI THƠ CUỐI CÙNG...CHO EM" của V.H)

Mười hai bến nước phiêu diêu
Lòng nào, anh tóc muối tiêu mới tìm?
Giờ em con bế con bồng
Anh còn về đó ngó ngàng làm chi?
Đã quên mất tuổi xuân thì
Bây giờ hoa héo còn gì nữa đâu?

Thương cho một mối tình đầu
Bỏ quên đành phải nói câu cuối cùng !

N.V.H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/06/2010 10:14:03 AM)

THẾ LÀ ...
Duyên tình một chút tơ vương
Tìm về nơi ấy... người thương đi rồi
Trái tim lỡ nhịp bồi hồi
Còn đâu chi nữa một thời đắm say...!

Thế là tình đã trắng tay
Vui buồn chốn cũ...tháng ngày ngẩn ngơ...!
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 14/06/2010 10:16:36 AM)

Đi về "tìm lại em xưa" mà em đã "tay bế tay bồng" thì quả là buồn thật. Xin chia sẻ cùng tác giả bằng một khổ thơ hoạ cuối cùng:
Ta đi rồi lại về không
Đường đời luôn gặp hoa hồng đầy gai
Đi tìm mải miết, miệt mài
Để rồi khắc khoải nhớ hoài tình xưa.
(Toàn bài thơ tác giả đã ghép vần rất nhuần nhuyễn, đáng tiếc là hai câu giữa của khổ thơ thứ ba hai chữ "sầu" và "ngồi" bị thất vận rất đáng tiếc)

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/06/2010 04:18:34 AM)

Lấy chữ của BÀI THƠ CUỐI CÙNG ...CHO EM cảm tác

MƯA TRẮNG

Tìm Em Em đã bế bồng
Ta về mưa trắng bến lòng dạt đau
Ta ngồi ghế cũ không nhau
Bông hồng đành bạc phai màu tình xưa.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 13/06/2010 07:08:52 PM)

Ra đi tìm lá hư không
Gặp ngay mấy nhánh hoa hồng ...bâng khuâng
Trách chi tay bế tay bồng
Chờ anh ...lỡ chuyến sang sông thêm buồn.

Các bài khác: