Thứ bảy, 20/06/2026,


Suối Giàng (Nguyễn Hiền Lương) (13/06/2010) 

SUỐI GIÀNG

 

                   Nguyễn Hiền Lương

 

Một rừng chè mấy rừng mây

Là mơ hay thực, chiều nay Suối Giàng

Ai đang lội nắng mơ màng

Em hay Tiên Nữ xuống ngàn đấy em?

 

Chè Giàng chưa uống đã thèm

Người Giàng, anh cũng muốn đem theo về!

 

THÔI ĐÀNH

 

Bây giờ thơ mới lên ngôi

Đôi câu lục bát viết rồi gửi ai?

Ai duyên với miếng vá vai?

Ai so đo nữa giữa Tài với Tâm?

Câu thơ - giọt lệ - sương đầm

Thôi đành! Ta gửi âm thầm vào ta!

 

N.H.L

 

 

 

____________________________

Tác giả Nguyễn Hiền Lương. Hội VHNT Yên Bái

Điện thoại : 0983085090

Email : hienluongyb@gmail.com

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hiền Lương - hienluongyb@gmail.com - 0983085090 - Hội VHNT tỉnh Yên Bái  (Ngày 15/06/2010 07:08:13 PM)

Xin cảm ơn các anh/ chị đã gửi ý kiến nhận xét cho bài thơ nhỏ của Hiền Lương!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 14/06/2010 06:20:30 PM)

HƯƠNG ĐỜI ...
Suối Giàng bát ngát chè xanh
Hương đời em gửi tặng anh ngọt lòng.

Bình minh rực rỡ ánh hồng
Hương chè nặng nghĩa tình nồng...Nhớ em...

Chỉ một lần...đã khát thèm
Dịu êm ngây ngất - quê em Suối Giàng !
Phạm Tự

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắc Lắc  (Ngày 13/06/2010 06:27:48 PM)

   Chào bạn Hiền Lương! Chúc mừng bạn đến với vườn yêu Lục Bát! Chúc bạn sẽ có nhiều niềm vui nơi đây và chờ đọc tiếp tác phẩm của bạn nha!

YÊU THƠ
Tình nồng thấm ủ lên ngôi
Ngọt ngào êm dịu từng lời gửi ai
Ấm nồng vai tựa bờ vai
Giữ cho trọn mãi tình đầy trong tâm
Dẫu đời gió cuốn bụi đầm
Yêu thơ ta họa dệt hồng đời ta

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 13/06/2010 05:06:13 PM)

thân họa bài thơ SUỐI GIÀNG của bạn NGUYỄN HIỀN LƯƠNG ...CHÚC BẠN VUI VẺ NHIỀU NHÉ.

CƠN MÊ-SUỐI GIÀNG

Người Giàng nghe nói đã mê
Chè Giàng cũng muốn mang về cùng em
Cả câu thơ ngọt lên men
Đồi cao, cây thắm ,mây chen ,gió đùa ...

Bóng người thấp thoáng sớm trưa
Tưởng như tiên nữ đương đùa chốn đây
Mang về tất …Những đắm say
Bõ công năm tháng ,bước chầy tha hương.

Câu thơ như ướt chiều sương
Hồn văn như lạc con đường gió bay
Lòng buồn ...Gặp cảnh thì vay
Chẳng vui suốt tháng ,cũng ngày hả hê…

Đồi cao mây gió đi về
Bóng em ,bóng nắng …Cơn mê suối Giàng …

MINH TUẤN

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 13/06/2010 03:15:36 PM)

Cái khó của thơ là ở ngữ pháp ,nếu không thông thạo và hiểu kĩ thì thơ dễ bị lật ...Cám ơn anh GIẮNG đã chỉ ra <cây mây >lúc đầu thì MT vẫn hiểu là mây trời ...chứ không phải là mây tre ...Nhưng có những người tinh tường như anh phân tích thì quả thực là phải chọn từ chỉnh ý lại cho hay cho đúng với ý nghĩ của ngọn bút...Chúc bạn Hiền Lương đều tay sáng tác nhé.

______

Chè Giàng chưa uống đã thèm
Người Giàng, anh cũng muốn đem theo về!

+++

KHÔNG ĐỀ

Người Giàng nghe nói đã mê
Chè Giàng cũng muốn mang về cùng em
Cả câu thơ ngọt mon men
Đồi cao chè thắm ,mây chen gió đùa ...

Bóng người thấp thoáng sớm trưa
Đẹp như tiên nữ đương đùa bóng cây...

MINH TUẤN



  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 13/06/2010 01:45:51 PM)
ĐỌC bài SUỐI GIÀNG tôi cứ thân vân ở câu mở đầu “Một rừng chè mấy rừng mây”. Chè là loài cây: rừng chè. Mây cũng là loài cây. Đặt một rừng chè, đứng với mấy rừng mây, thì dễ hiểu là một rừng cây chè, mấy rừng cây mây. Một rừng cây chè, mấy rừng cây mây thì là thực , không là mơ. Nghĩ kĩ thì chắc không phải rừng cây mây. Mây trong câu thơ là mây trời, ví như tầng mây trắng. Nếu đúng mây trong câu thơ này là mây trời thì nên sửa lại. thí dụ: Rừng chè ôm mấy tầng mây. Huyền ảo thì mới nghi vấn là thực hay mơ .
Các bài khác: