Thứ bảy, 20/06/2026,


Tặng em mùa hạ (Nguyễn Ngọc Cận) (12/06/2010) 

TẶNG EM MÙA HẠ

 

NGuyễn Ngọc Cận



Tặng em mùa hạ vấn vương
Lũ ve khản giọng nhớ thương bên trời
Tặng em mùa hạ ru hời
Bài ca dao chứa chan lời thủy chung.

Tặng em chùm phượng đỏ hồng
Cành bằng lăng tím hòa cùng ước mơ
Tặng em ngọng nghịu bài thơ
Đằng sau câu chữ bâng quơ hạ buồn.

Tặng em dòng suối trong luôn
Chảy ra từ cội từ nguồn tình yêu
Tặng em ngơ ngẩn từng chiều
Những khi ngóng đợi lêu nghêu cổng trường.

Tặng em mùa hạ thơm hương
Nhành lan tím nở nắng hường đong đưa
Tặng em mùa hạ thoáng mưa
Sớm chiều hai buổi đón đưa mỗi ngày.

Tặng em tặng cả lòng này
Tặng em mùa hạ sum vầy tình ta.

N.N.C

 

 

Tác giả Nguyễn Ngọc Cận. Địa chỉ Huế

Email cannn2010@gmail.com

Điện thoại 0932437475  

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Cận - Baithochuaco_caucuoi@yahoo.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 14/06/2010 10:09:43 AM)
     Lời cảm ơn muộn!
Chân thành các tác giả Phạm Minh Giắng, Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Tự, Nguyễn Cảnh Bình, Minh Tuấn vì những chia sẻ với bài thơ nhỏ này của Cận, Chúc các tác giả sức khỏe và có nhiều thơ hay!
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042/0723/661/057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 12/06/2010 09:25:36 PM)
Thân họa với bạn Nguyễn Ngọc Cận bài thơ <Tặng em mùa hạ >Thật đủ đầy hương vị của mùa đắm say/chúc bạn vui vẻ.

________

TẶNG EM –NGÀY XƯA.

Tặng em bóng nắng ,hình hoa
Tặng emsóng mắt lụa là gió mây
Bài thơ viết mãi chẳng đầy
Bởi trong thoáng hạ …Hồn bay bốn bề ...

Gió nâng diều tím hồn quê
Gió đem trăng thả ,vai kề lứa đôi
Tặng em nụ thắm để đời
Hương trao vị nhớ,làn môi ngọt ngào .

Phượng rơi ,đỏ cánh khát khao
Ve kêu… Nhại tiếng mưa rào chiều xay
Tặng em cuốn sổ tỏ bày
Cho con tim gói tháng ngày em thương...

Bao năm nhật kí gối giường
Tên người em thích ,chẳng vương chữ dòng
Chắc em ...Sợ vận long đong???
Người mình thương ...Chẳng còn trong mơ màng.

Hạ say ,tặng đỏ đường làng…
Anh say,tặng tấm lòng vàng …Ngày xưa.

MINH TUẤN
  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 12/06/2010 07:08:00 PM)

@ MỘT NGƯỜI

Bao giờ phượng nở đầy hoa
Ve kêu rã xác người ...ta mới về.
Lời xưa vào tận giấc mê
Sáng ra nhặt cái xác ve mà buồn.
Trông ra ngõ vắng mà thương
Phương rơi xao xác,tơ hồng nhặt thưa.
Em ơi ngõ vắng trường xưa
Có người nhặt cánh phượng rơi để dành.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 12/06/2010 07:07:34 PM)

HÈ SANG...
Hè sang... cái nóng...ngất người
Mỏi mong tiếc nuối...đất trời mùa Đông.

Hè sang cánh Phượng đỏ hồng
Nhớ hàng Liễu rủ bến sông, ven hồ...

Tiếc hoài cái tuổi ngây thơ
Bây giờ khôn lớn...bến bờ ngày xưa... ?

Khát khao một buổi Hè trưa
Mát lòng mát dạ canh cua quê nghèo...

Tiếng ve rầu rĩ sớm chiều
Bàng xanh mát lá...bao điều vấn vương ?

Thầy cô, bè bạn...lớp trường...
Đong đầy kỷ niệm...nhớ thương suốt đời...!
Phạm Tự

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 12/06/2010 04:46:23 PM)

TÌNH HỌC ĐƯỜNG ?
(Họa thơ bài "TẶNG EM MÙA HẠ" của N.N.C)

"Những khi ngóng đợi lêu nghêu cổng trường"
Mối tình ở tuổi học đường
Vừa cháy hoa phượng, vừa buồn ngẩn ngơ
Tình còn ngọng nghịu bâng quơ
Nhành lan tím nở đong đưa...tặng lòng...
Sợ rằng tình sớm bốc đồng
Xum vầy mùa hạ...Thế còn mùa đông?

N.V.H

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 12/06/2010 04:11:08 PM)

Xin tiếp nối đôi dòng cảm xúc cùng tác giả"
"Tặng em tặng cả lòng này
Tặng em mùa hạ sum vầy tình ta"
Tặng em nỗi nhớ thiết tha
Mùa hè phượng vĩ đỏ hoa sân trường
Tặng em cả những vấn vương
Những điều chưa nói, con đường chưa đi
Bài thơ anh viết say mê
Tặng em ký ức đi về có nhau!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 12/06/2010 02:56:35 PM)
Lấy chữ của TẶNG EM MÙA HẠ cảm tác


TÌNH ĐẦU

Ve buồn giọng nhớ vấn vương
Phượng hồng ngơ ngẩn cổng trường đón đưa
Chiều bằng lăng tím ước mơ
Tặng ta mùa hạ mùa thơ tình đầu

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: