Thứ bảy, 20/06/2026,


Gạo lứt (Nguyễn Thanh Tuyên) (11/06/2010) 

GẠO LỨT

Tặng ĐDT

 

                Nguyễn Thanh Tuyên

 

Mai em về phía bình minh

Nơi ba yên giấc, nơi mình chôn rau.

Chớm hè mẹ đợi từ lâu

Bao đời sông chảy lòng sâu vẫn đầy.

 

Mai em về phía sum vầy

Hương vườn quả mọng đơm đầy tiếng chim

Đêm trường ở phía lặng im

Lô xô con chữ mải tìm đến nhau.

 

Cứ gì gọt chữ, giũa câu

Thơ anh - gạo lứt bùi lâu trao người...

 

 

N.T.T

 

__________________

Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên, Hải Phòng

Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vương Ngọc Mai - toilaai 200660@ yahoo.com.vn -  - Thị trấn Me- Nho Quan  (Ngày 13/06/2010 10:34:42 PM)
Bài thơ như lời thì thầm tâm sự cùng em, nhẹ nhàng, giản dị mà sâu nặng ân tình. Em đi về đâu cũng mang nặng trong lòng tình anh trao gửi.
(Cứ gì gọt chữ, giũa câu
Thơ anh - gạo lứt bùi lâu trao người...)
Em mang theo cả cuộc đời
Tình thơ mộc mạc- những lời anh trao.
Vương Ngọc Mai
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 13/06/2010 10:18:19 PM)

Cứ gì gọt chữ, giũa câu
Thơ anh - gạo lứt bùi lâu trao người...
---------
Chân thành tình nghĩa thắm tươi
Duyên thơ lắng đọng cuộc đời bấy lâu
Nỗi niềm khao khát ân sâu
Ngọt bùi gạo lứt thương nhau đi về

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/06/2010 08:10:17 AM)

HỎI THĂM ANH

Dạo này bận lắm không anh?
Lo tròn chữ hiếu mới thành trưởng nam.
Tình thơ lai láng ngập tràn,
Gạo anh... nấu rượu khối nàng ngất ngây!

Trần Mạnh Tuân

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 12/06/2010 08:47:33 PM)
Bài thơ ngắn gọn, câu từ giản dị, chân thành, mộc mạc mà cứ như những nốt nhạc trầm thấm đẫm tình quê làm xao xuyến lòng người. DL thực sự rung động khi đọc bài thơ này. Cám ơn thi sĩ Nguyễn Thanh Tuyên đã đem đến cho bạn đọc một bài thơ lục bát hay.
TNDL

  Trần Bá Trực - batructh@yahoo.com.vn -  - Hoàng Hóa - Thanh Hóa  (Ngày 12/06/2010 07:43:31 PM)

Tôi thích bài thơ này bởi nó mộc mạc, chân chất và thấm đẫm tình cảm. Hình ảnh người em trở về miền quê nào đó thật xúc động trước những tình cảm máu thịt thiêng liêng, gắn bó nơi em cất tiếng khóc chào đời. Hình ảnh hạt gạo lứt thật sâu sắc trong tình cảm anh dành cho em.
Tác giả đã rất thành công khi sử dụng hình ảnh so sánh ẩn dụ này. Chúc mừng tác giả.

Hồn quê mộc mạc bao đời
Khi xa hãy nhớ những lời anh trao.
Dẫu không hoa lá, ngọt ngào
Tình anh vẫn vậy em nào có hay.
Trần Bá Trực

  Hoàng Xuân Hoa - hoangxuanhoaSH@yahoo.com -  - Thị xã Tam Điệp  (Ngày 12/06/2010 07:08:21 PM)
Bài thơ giản dị, mộc mạc về câu chữ mà tình, ý sâu xa, diệu vợi. Những nét quê, những kỉ niệm đầy gắn bó thân thương được tác giả gởi gắm trong từng con chữ thật đáng xúc động, nâng niu.
EM ƠI!
Em ơi, lắng đọng tình đời
Trong từng câu chữ mặn mòi tặng em.
Xa rồi em nhớ hay quên
Nỗi niềm trao gửi tới em đêm trường?
H.X.H
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 12/06/2010 10:47:10 AM)

LIỆU EM CÓ THỂ...
Mai em về...có nhớ anh ?
Tháng năm xa vắng...mong manh đợi chờ.

Anh còn duyên nợ với Thơ
Liệu em có thể... nắm hờ tay anh !
Hoa Núi

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0923918211 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 12/06/2010 10:04:06 AM)

Mộc mạc từng chữ, từng câu
Ngọt ngào tình mẹ lắng sâu tình người
Một đời mê mải muôn nơi
" Thơ anh- gạo lứt' thơm bùi không phai!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/06/2010 10:04:16 AM)

VẪN QUÊ...
Tháng năm mê mải dòng đời
Liệu em còn nhớ về nơi ban đầu ?

Tình quê nặng nghĩa biển sâu
Dù đi trăm ngả, sắc mầu...vẫn quê.

Em ơi ! Hãy giữ lời thề...
Đắng cay chua xót...vẫn quê chúng mình!
Phạm Tự

  Đinh Quốc Trung - tinh-tu-lung-linh / love you@yahoo.com.vn -  - Thành phố Hồ Chí Mninh  (Ngày 12/06/2010 07:06:02 AM)

Một bài thơ giản dị, mộc mạc trong cách sử dụng câu từ, ngôn ngữ và hình ảnh nhưng thật đẹp, thật ý nghĩa về tâm hồn, về tình cảm trao gửi cho nhau. Tôi thích nhất hình ảnh tác giả sử dụng trong bài: Cứ gì gọt chữ, giũa câu. Thơ anh- gạo lứt bùi lâu trao người. Thật tuyệt vời!

Cứ gì bóng bẩy đâu em
Câu thơ mộc mạc, anh quen thế rồi.
Cuộc đời là thế em ơi,
Đắng cay, giản dị những lời từ tim.
QT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/06/2010 10:47:52 PM)

CẢM TÁC

Ví như quen uống rượu tây
Mài câu giũa chữ chẳng hay cũng nghiền
Ví như gặp được bạn hiền
Đãi cơm gạo lứt chẳng duyên cũng bùi.

Phạm Minh Giắng

  Đặng Văn Mạnh - manhmanh@gmail.com - 0978021457 - Xóm Xuân An, xã Tông Hành, Thuận Thành, Bắc Ninh  (Ngày 11/06/2010 10:42:38 PM)

dũa hay giũa, mong rộng đường dư luận


BTV: Cảm ơn bạn đã góp ý, do sơ suất đánh máy sai chính tả, xin sửa lại thành từ giũa cho đúng.

  Đậu Thị Lan Anh - lananh@vnn.vn - 0978223457 - Đại học Tin học Việt - Hàn  (Ngày 11/06/2010 08:51:42 PM)

Cứ gì gọt chữ dũa câu
Thơ anh - gạo lứt bùi lâu trao người...
(Gạo lứt - Nguyễn Thanh Tuyên)

Hay, giản dị. sâu sắc đến bất ngờ!


Các bài khác: