Thứ bảy, 20/06/2026,


Tiếng thở dài của Nàng Thơ (Chử Thu Hằng) (11/06/2010) 

TIẾNG THỞ DÀI CỦA NÀNG THƠ

 

                             Chử Thu Hằng

 

 

Thơ không cười khóc nỗi YÊU
Vậy Thơ tôi biết nói điều gì đây?


Không hờn gió, chẳng ghẹo mây
Nàng Thơ tôi biết đắm say bởi gì?


Chuyện cơm áo, chuyện học thi
Chuyện nhà, chuyện nước mấy khi nồng nàn


Vùi trong bao nỗi tính toan
Hồn Thơ tôi cũng khô khan mất rồi


Vườn Thơ héo lộc, úa chồi
Hoa Thơ chẳng nở cho đời ngát hương

Ai về che gió chắn sương
Cho Thơ hé nụ, vấn vương lòng người...

 

C.T.H

 

_______

 

Tác giả: Chử Thu Hằng. Tel. 01663332171

Địa chỉ: Sơn Tây. Ba Đình. Hà Nội

Email: nguoibinhthuong@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  La trung - latrunghoian@gmail.com - 0905710312 - 118 Trần Phú-TP Hội An-Quảng Nam  (Ngày 14/06/2010 10:13:52 AM)

"Ai về che gió chắn sương
Cho Thơ hé nụ, vấn vương lòng người..."
Bài thơ chứa đầy nỗi thật và rất hay! La Trung chúc mừng Tác giả!

Mình cũng có làm thơ nên rất đồng cảm với bạn về TIẾNG THỞ DÀI CỦA NÀNG THƠ! Theo mình nghĩ mỗi người làm thơ(sáng tác)thì không nhất thiết là thể loại nào hoặc chủ đề nào. Nếu ai biết làm chủ và chưng cất cảm xúc thành những tác phẩm thì chắc chắn sẽ làm nao lòng người đọc. Xin ghi lại dưới đây bài thơ tình QUA NGÕ PHỐ RÊU để tỏ sự đồng cảm với bạn.

Qua ngõ phố rêu

Gió lặng lẽ gom từng chiếc lá...
Ngắm nàng thu say giấc bên chiều
Em cũng vội theo thì con gái
Ai dỗ lòng qua ngõ phố rêu!

LT



  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 12/06/2010 05:53:06 AM)
Chân thành cảm ơn các bạn Phạm Văn Tự, Đặng Đình Nguyễn, Đỗ Văn Kệ, Phạm Tâm An, Minh Tuấn, Vũ Thiên Kiều, Thúy Tím, Đinh Y Văn, Khúc Thụy Ái Miên, Hoa Núi, Diệu Thoa, Phạm Minh Giắng đã chia sẻ cùng Chử Thu Hằng trong bài viết nhỏ này.
Khởi nguồn từ một chữ YÊU, yêu đời và yêu người mà thơ cất lên tiếng hát để ca ngợi cuộc sống và tình người, trong đó có tình yêu.
Mong sao chúng ta giữ mãi được một trái tim yêu nồng nàn.

Trân trọng.
Chử Thu Hằng.
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/06/2010 09:54:46 PM)

CẢM TÁC

Lo toan, toan tính khô khan
Mà vào thơ hoá nồng nàn mới hay
Tình yêu, trăng gió, đắng cay
Vào thơ than thở xưa nay cũng nhiều.

Phạm Minh Giắng

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn -  - Thành phố Ninh Bình  (Ngày 11/06/2010 09:54:24 PM)

        Diệu Thoa rất đồng cảm với bài thơ của chị Thu Hằng. Phải là người thực sự yêu thơ, vui buồn cùng thơ như chị mới làm được bài thơ nồng nàn như thế! Thơ là tiếng nói của tâm hồn. Thơ giống chiếc gương lớn phản chiếu thế giới nội tâm của con người. Thế giới đó biết bao buồn vui, yêu thương, giận hờn, oán trách... Rồi cả những phút xao lòng nữa...Ta gửi gắm hồn mình vào thơ, nhờ thơ chuyển tới cuộc đời những thông điệp mà nếu không có thơ thì chẳng biết tới khi nào ta mới nói được những điều mà đôi lúc tưởng chừng chỉ nằm đó bình yên trong suy nghĩ. Biết rằng định mệnh trói buộc ta vào với con chữ, đôi khi cũng chênh chao lắm, đa đoan lắm... Nhưng mà thôi, với thơ, ta xin nguyện trọn kiếp chung tình, dẫu cho phải ngàn đêm thức mòn để thầm yêu, trộm nhớ, để con tim ào ạt sóng tình chẳng có nổi một phút bình yên! Ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa cuộc đời như một đại dương vô tận nhưng ta biết " Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau" mà. Vậy thì ta hãy yêu đi, hãy yêu con người, yêu cuộc đời này với một tình yêu như mới được hồi sinh. Ta dũng cảm thú nhận rằng: Ta phải sở hữu một trái tim khó bảo - MỘT TRÁI TIM YÊU ĐANG ĐẬP RỘN RÀNG!

LỠ YÊU RỒI EM BIẾT LÀM SAO ĐÂY?

Kiếp này em trót đa mang
Mệnh trời ban xuống biết làm sao đây?
Vì tình đã trót ngất ngây
Con tim đã lỡ đắm say ai rồi.

Khi cô đơn, lúc bồi hồi
Tim giờ loạn nhịp bởi người đâu đâu.
Yêu rồi biết khổ, biết đau
Biết chờ đợi, biết âu sầu, héo hon...

Thôi đành thề biển hứa non
Tim này còn đập ta còn MÃI YÊU!

Diệu Thoa

  Khúc Thụy Ái Miên - aimien@gmail.com - 0978524782 - Viết văn, ĐH Văn hoá Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 08:48:14 PM)

Thu Hằng cũng bí rì rì
Vậy nên cố nặn cho kỳ thành thơ!

  Hoa Núi  - nuicaobogl.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 11/06/2010 06:35:29 PM)

ĐƯỢC... MẤT...
Tháng năm mòn mỏi cấy trồng...
Mùa màng được...mất...bao công thiếp chàng!

Vì đời nên phải đa mang
Buồn vui cay đắng thiếp chàng có nhau.

Thơ vui sướng...Thơ buồn rầu !
Dòng trong dòng đục...bạc đầu...Thơ say...
Hoa Núi

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 05:54:01 PM)

Tôi không tin Nhà thơ Chử Thu Hằng chỉ cười khóc với nỗi yêu, hờn gió, ghẹo mây... Không biết có phải chị muốn "nhắc khéo" tỷ lệ những bài viết về "nỗi yêu" quá cao (cho dù nó vốn được quyền cao nhất)?
Là bạn đọc, tôi xin phép "dịch" bài thơ "Tiếng thở dài của Nàng Thơ" - Nếu "dịch" có điều gì "phản" mong được Nhà thơ thứ lỗi.

NGOÀI CƯỜI KHÓC VỚI NỖI YÊU

Ngoài cười khóc với nỗi yêu
Thơ còn biết có bao điều dựng xây
Ngoài hờn gió, ngoài ghẹo mây
Nàng Thơ luôn biết đắm say những gì
Chuyện cơm áo, chuyện học thi
Chuyện nhà, chuyện nước nhiều khi nồng nàn!
Cảm trong bao nỗi lo toan
Làm hồn thơ đã khô khan nẩy chồi!
Vườn Thơ xanh lộc non tươi
Hoa Thơ kết trái cho đời ngát hương...

Xin đừng che gió chắn sương -
Hạt sau tuyết ủ mùa thường bội thu... (*)

Đinh Y Văn

(*) Ở xứ lạnh nếu sau khi gieo hạt được tuyết phủ dày vụ đó sẽ tốt.

  THÚY TÍM - thuyttkd@yahoo.com - 0912034017 - Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 05:13:34 PM)

Bước chân đến ngõ chị mình
Tao nhân, mặc khách tự tình họa thơ
Vào ra bao kẻ ngẩn ngơ
"Che sương", "chắn gió" thẫn thờ liêu xiêu
Nợ đời mỗi một chữ YÊU
Biếc xanh, tím sẫm nỗi Kiều đa đoan
Mỗi năm đông đến thu tàn
Giấu "trong bao nỗi tính toan"... là TÌNH!

Chúc chị thật Vui nha! Yêu chị nhìu.

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 05:14:38 PM)

Tác giả Chử Thu Hằng ơi! Xin chia sẻ cùng tác giả với bài họa sau đây nhé! chúc tác giả luôn vui và hạnh phúc!

TÌNH THƠ TÌNH ĐỜI

Trần gian muôn thủa ghét- yêu
Áng thơ gợi mở bao điều đó đây
Cho dù bão tố cuộn mây
Vẫn thiết tha vẫn đắm say sá gì
”Hoa thơm, cỏ lạ” đường thi
Nguồn vui cuộc sống, quên đi nghèo nàn
Đời còn lắm nỗi lo toan
Thi đàn đã mở mênh mang đấy rồi
Rừng thơ Lục Bát đâm chồi
Muôn hoa đua nở đất trời đầm hương

Bốn mùa hòa gió, thuận sương
Và thơ nồng ấm tình thương kiếp người...

Đỗ Văn Kệ

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 11/06/2010 10:53:34 PM)

       Người thơ Chử Thu Hằng ơi! Mới vào hè mà sao Nàng Thơ nơi chị đã thở dài vậy. Ừ! Không yêu thì Nàng Thơ héo hon là hẳn rồi. Vì tình yêu, tình yêu chính là đề tài muôn thuở của thi ca… Nếu không có tình yêu, không có cảm xúc dâng tràn trong hồn yêu theo đúng nghĩa thì người thi sĩ sao có tác phẩm hay để đời. Thế nên lỡ vướng nghiệp vào thân thì người ơi, xin người đừng trách hờn khi em trót đa mang đèo bồng trong tâm tưởng. Một chút viển vông, một chút thơ thẩn, một chút mộng mơ hòa trong tình yêu… cũng khiến hồn bay bổng và ý thơ, tứ thơ chợt đến, Nàng Thơ sẽ mỉm cười, xinh tươi hé nụ khoe hương sắc với đời. Còn với Thiên Kiều, cũng yêu thơ, mong thơ cháy bỏng như chị vậy, nhưng mong… Chàng Thơ cơ. Xin chia sẻ nỗi niềm với tác giả và bạn đọc qua bài cảm nhận:

 CHÀNG Ở NƠI ĐÂU?

Anh thì mong ước Nàng Thơ
Chàng Thơ… em cũng ngẩn ngơ ngóng tìm
Tìm người như thể tìm kim
Mênh mông trời biển nổi chìm chốn nao?

Vì thơ… đời lắm chênh chao
Bước chân xuôi ngược tuôn trào máu oan
Náu mình tím lịm hoa xoan
Chàng Thơ ơi! Cứu đa đoan kiếp người.

Soi gương gọt giũa từng lời
Chuốt người thanh mảnh à ơi với Chàng
Niềm đau buồn sớm vương mang
Phải đơn côi phận lỡ làng vần thơ

Từng đêm mong…, nhớ…, đợi…, chờ…
Chàng nơi đâu để thẫn thờ hồn em!

Vũ Thiên Kiều

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 11/06/2010 04:13:30 PM)

Thân họa với CHỬ THU HẰNG bài thơ -TIẾNG THỞ DÀI CỦA NÀNG THƠ ...HI...Chúc bạn vui vẻ.

______

NGÃ BA …THƠ .

Trời cho người ,kiếp sầu tươi
Ai khôn ươm nụ duyên cười bền lâu
Đời cho yêu ,nỗi nông sâu
Ta dại thì gửi dạ sầu vào thơ …

Tâm hồn như nước đôi bờ
Bên bồi cuộc sống cơn mơ thác ghềnh
Bên lở tình nghĩa mông mênh
Dại khôn trông chếnh...Gập ghềnh lối đi .

Đủ đầy thì nói làm chi?
Thiếu sau hụt trước có gì mà khoe?
Đành mượn thu... Chút vàng hoe
Đan vần lá gió...Khóc nhòe màn sương.

Thơ đang ở ngã ba đường
Ai người chỉ lối ,cho thương tới cùng…

MINH TUẤN


  Phạm Tâm An - chicantaman@yahoo.com - 0916863368 - Ninh Bình  (Ngày 11/06/2010 02:05:37 PM)

Thơ mình cười khóc nỗi YÊU
Mặc Thơ người khác trăm điều nhỏ to
Thơ mình tình - nghĩa so đo
Nàng Thơ chống chếnh âu lo nỗi gì?
Chuyện cơm áo, chuyện học thi
Chuyện nhà, chuyện nước ...ấy thì kệ thôi
Dẫu cho dâu bể cuộc đời
Xin đừng để mặc Thơ tôi héo tàn
Xin người đừng ngại quan san
Cùng Thơ xướng họa, mơ màng ái ân!

  Đặng Đình Nguyễn - nguyenhoasi01@gmail.com - 0333680998 - Hội VHNT Quảng Ninh  (Ngày 11/06/2010 01:36:12 PM)

HỒN THƠ KHÔNG TUỔI

Có tình thơ tự nên YÊU
Tình người nào biết ít, nhiều sao đây?
Chim trời mong rộng chân mây
Men đời chuốc nửa nên say… Lỗi gì?
Chuyện đời: cơm, áo… bon, thi
Hoa bừng- dẫu đất còn khi nghèo nàn
Thơ vùi lên nỗi lo toan
Tình yêu sưởi ấm xua tan giá rồi
VƯỜN XUÂN đang biếc đơm chồi
“Hồn Thơ không tuổi” bên đời ngát hương.

Ai ơi! Chắn gió che sương
Để thơ thắp lửa yêu thương cõi người.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/06/2010 12:53:25 PM)

THƠ DÂNG TRÁI NGỌT...
( Hoạ thơ " Tiếng thở dài của Nàng Thơ" của C.T.H )
Thả lòng... để nói lời yêu
Cỏ cây hoa lá...sớm chiều nơi đây...
Thả hồn theo gió theo mây
Mộng mơ mơ mộng... say...say cái gì ?
Dở hay...đâu phải đem thi
Riêng chung gửi gắm...tình si nồng nàn
Mặc đời mua bán tính toan
Ngày thương đêm nhớ... miên man...rồi rồi...
Vườn xuân thắm nụ vươn chồi
Trăm hoa đua nở đất trời ngát hương...

Chắt chiu mưa nắng giá sương
Thơ dâng trái ngọt...nhớ thương lòng Người !
Phạm Tự

Các bài khác: