Thứ bảy, 20/06/2026,


Hòn Trống Mái (Bùi Văn Bồng) (11/06/2010) 

 

HÒN TRỐNG MÁI

                                   Bùi Văn Bồng

Cũng từ dáng đá tạo hình

Mà nên Trống Mái nặng tình Sầm Sơn

Năm xưa biển vẫn xanh rờn

Bỗng nhiên hồng thủy nổi cơn sóng trào.

Có đôi nam nữ yêu nhau

Vượt bao lớp sóng bạc đầu thủy tai

Sóng thần dìm chết cả hai

Hóa thành đá giữa rộng dài biển khơi.

Biết đâu Trường Lệ kiếp người

Nay mang tên núi cho đời khắc ghi*

Mới hay truyền thuyết diệu kỳ

Tình yêu chung thủy uy nghi tượng đài. 

Biết bao du khách về đây

Ngắm nhìn Trống Mái thêm say biển chiều

Tượng đài thiêng của tình yêu

Đẹp thêm cảnh sắc thủy triều xứ Thanh.

Nên thơ trên ảnh, vào tranh

Dùng dằng du khách chẳng đành bước đi

Nghe như lời đá nói gì

Chiều nay Trống Mái vu quy biển trời.


B.V.B

 

* Hòn Trống Mái ở cuối dãy núi Trường Lệ 
(Sầm Sơn, Thanh Hóa)

 

 

___________________
Tác giả Bùi Văn Bồng

E.Mail: bvbongqd@gmail.com

Điện thoại: 0913818109

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 12:01:21 PM)

NHỚ NÀNG TÔ THỊ
(Họa thơ bài "HÒN TRỐNG MÁI" của B.V.B)

Người xưa chung thủy đời đời
Làm nên minh triết sáng ngời Việt Nam
Tình người son sắt, sắt son
Qua bao hồng thủy vẫn còn mãi yêu

Bây giờ thề nguyện rất nhiều
Tình tan bọt biển...những chiều chia ly
Trước hòn Trống Mái uy nghi
Dắt tay...du khách có gì vấn vương ?

Trong nền kinh tế thị trường
Liệu hòn Trống Mái sẽ còn bao lâu ?
Nhớ Nàng Tô Thị...Còn đâu !
Cớ sao Nàng bị chặt đầu nung vôi ???

N.V.H

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 11:31:56 AM)

Bài thơ Hòn Trống Mái của tác giả Bùi Văn Bồng, với những vần thơ chân thực, thiết tha, nhịp điệu khoan nhặt, kể cho chúng ta truyền thuyết về một cảnh đẹp và tình yêu đặc sắc, được mọi lứa tuổi quan tâm. Xin chúc mừng tác giả và xin có đôi câu cảm nhận nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều

Trọn đời, trọn kiếp sóng đôi
Dẫu thành đá vẫn đứng ngồi cạnh nhau
Vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau
Tình yêu chung thủy trước sau tôn thờ
Trần Thị Lợi

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 11/06/2010 10:00:11 AM)

Đọc bài :HÒN TRỐNG MÁI CỦA BẠN rất hay.tôi cũng có 1 bài viết về hòn trông mái cách đây không lâu,xin được chia sẻ cùng bạn trên trang lục bát này.

HÒN TRỐNG MÁI

Ai về nơi ấy...xứ Thanh
Mà nghe truyền thuyết nặng tình uyên ương
Chuyện đời xưa nghĩ mà thương
Thề non hẹn biển...đêm trường bên nhau.

Bỗng dưng một cuộc bể dâu
Cắt chia hai đứa khi đầu còn xanh.
Lời thề đôi lứa yến-oanh
Dẫu cho lên thác xuống ghềnh chẳng xa.

Trọn đời duyên kiếp đôi ta
Hóa thành tượng đá để mà thủy chung.
Ngàn năm vẫn mãi tương phùng
Truyền lưu đây một mối tình thủa xưa.

Thăm hòn trống-mái bây giờ
Trời xanh,mây trắng hồn thơ trữ tình
Biển xanh dưới ánh bình minh
Đá xưa ai tạc nặng tình nước non.

Thành Huân.
Ngày 08/06/2010.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/06/2010 10:02:11 AM)

Bài thơ Hòn Trống Mái của tác giả Bùi Văn Bồng cho ta thấy ý nghĩa của một thắng cảnh thiên nhiên Xứ Thanh và một câu chuyện tình yêu đẹp.
Xin có đôi dòng cảm tác:

Tình yêu còn mãi trên đời
Chết rồi hoá đá vẫn ngồi bên chau
Nghìn năm một mối tình sâu
Trở thành huyền thoại đời sau lưu truyền

Nguyễn Đức Tùy

Các bài khác: