Thứ bảy, 20/06/2026,


Lục bát trong đêm (Đỗ Thị Phong) (10/06/2010) 

LỤC BÁT TRONG ĐÊM

 

Đỗ Thị Phong

 

Mái chèo khua nước nhẹ nhàng

Đêm khuya vãn cảnh mơ màng nét xuân

 

Một mình du ngoạn sông Ngân

Mặc tình con sóng ái ân đôi bờ

Trăng rơi đáy nước đòi thơ

Có con cá lội đớp hờ bóng trăng

 

Dừa dang tay vẽ chị Hằng

Một đôi cò trắng đi giăng lưới về

Xa xa trên cánh đồng quê

Đàn đom đóm cứ mải mê trốn tìm

 

Sương hờn bên lá nằm im

Hoa đùa mặt nước, lim dim mắt cười

Dế hòa khúc nhạc không lời

Lục bình tím biếc sang chơi chẳng buồn

 

Màn đêm lặng lẽ cứ buông

Tìm câu lục bát… vọng hồn quê hương

 

Đ.T.P

 

_____________________

Tác giả Đỗ Thị Phong,ĐT: 0168 315 1230 

Địa chỉ: Cầu II, Ấp 5, Minh Thành

Huyện Chơn Thành, Bình Phước.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn - vanphungsonggia@gmai.com - 074862083 - Lê Chân HP  (Ngày 11/06/2010 03:32:27 PM)

 

Ánh trăng và thơ lục bát với vùng quê luôn luôn tạo ra bức tranh sơn thuỷ hữu tình. PV cũng muốn cùng tác giả góp thêm vài câu lục bát về chủ đề này nhé:

 

Lục bát đường cày

 

Mang theo "lục bát"đi cày

Tóc xanh xanh mượt những ngày tuổi xuân

Trải bao mùa cấy gian truân

Câu thơ sáu tám vẫn vần như xưa

 

Lòng mẹ rám nắng thấm mưa

Lời ca sâu đậm như chưa thấu tình

Đêm về trăng sáng sân đình

Mẹ ơi "lục bát" với mình thương nhau

 

Đôi câu lục bát trắng phau

Đàn cò năm trước cùng nhau theo về

Êm đềm nhạc điệu đồng quê

Lắng nghe "lục bát" say mê đường cày

 

PV

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/06/2010 12:53:40 PM)

Lấy chữ của LỤC BÁT TRONG ĐÊM (có sửa hai chữ) cảm tác

ĐÊM TRÊN ĐỒNG

Đòi thơ cá đớp bóng trăng
Dế hoà khúc nhạc, chị Hằng sang chơi
Xa xa đom đóm múa cười
Cò ru con vọng về lời quê hương.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 11:31:32 AM)

CHƠI TRĂNG
(Họa thơ bài "TIẾNG HÁT TRONG ĐÊM" của Đ.T.P)

"Một mình du ngoạn sông Ngân"
Trăng sao in bóng đáy sông, giữa thuyền
Con cá đớp bóng trăng vàng
Nàng thơ say tỉnh mơ màng bóng khuê...

Em ơi, ta đến gốc dừa
Chơi trăng một chút...dừa vừa vẽ trăng
Bờ sông con sóng ái ân
Dưới đồng đom đóm đêm xuân trốn tìm...
Nỡ nào để hạt sương hờn
Hồn thơ hưng phấn...chạnh buồn đó em.

N.V.H

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 11:31:21 AM)

Xin chúc mừng tác giả đã cống hiến một bài thơ đặc sắc dịu dàng.
Xin có đôi vần cảm nhận. Cảm ơn bạn rất nhiều

Bài thơ lục bát dễ thương
Vẽ bao hình ảnh quê hương ấm tình
Cá bơi, cò lượn, hoa xinh
Âm thanh xao động tim mình thiết tha...
Trần Thị lợi

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê Lúa Thái Bình   (Ngày 11/06/2010 09:58:18 AM)

TRĂNG RƠI...

Trăng rơi...in đáy sông xanh
Rì rầm đêm vắng...mong manh gió buồn...

Mơ màng hoa cỏ dậy hương
Lan man mặt nước khói sương mờ mờ...

Vẳng đâu đây tiếng vu vơ
Giật mình...ai đó nắm hờ bàn tay... !

Hoa Núi

  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0923918211 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 11/06/2010 08:52:32 AM)

Một bài thơ nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc, lắng sâu. Xin được đồng cảm cùng tác giả:
Trăng đậu trên lá mơ màng
Bóng soi mặt nước ngỡ nàng đâu đây
Cô đơn lẻ bóng hao gầy
Lục bình tím biếc giăng đầy...đợi ai!

Các bài khác: