Thứ bảy, 20/06/2026,


Phượng ơi... (Nguyễn Dũng) (10/06/2010) 

PHƯỢNG ƠI….

 

Nguyễn Dũng

Ngày xưa Phượng Vĩ ngây thơ
Ép tà áo thắm tập hờ làm duyên
Ngày nay Phượng Vĩ đã quên!
Khiến ve cũng lặng tiếng rên... sang hè

Phượng ơi! Có nhớ chùm me?
Chua chua, ngọt ngọt sau hè ai trao
Nào đâu khóm lá lao xao?
Nào đâu gánh ổi, ai rao... rát lời?

Phượng ơi! Trong cánh hoa rơi
Dễ gì nhặt được những lời nhớ thương
Ai đi chưa hết con đường...
Xin đừng rũ lá rụng vương tơ lòng!

Chiều nay tôi lỡ thầm mong
Sắc màu hạ cũ nhuốm dòng tương tư
Gió lay kỉ niệm lắc lư
Ðung đưa, hồn đỗ cánh thư năm nào

Ra đi... Phượng chẳng lời chào
Úa tàn một thuở... cất vào xa xăm

 

N.D

 

 

 ______________

Tác giả Nguyễn Dũng (Cộng hòa Séc)

Email: quylua@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/06/2010 12:53:32 PM)

NHỚ PHƯỢNG

Nhặt chùm cánh phượng tiếng ve
Con đường kỉ niệm sang hè lao xao
Màu thương sắc nhớ năm nào
Ra đi thầm lặng, lời chào xa xăm

Phạm Minh Giắng

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 11/06/2010 11:31:05 AM)

PHƯỢNG BUỒN...
Hè về...Phượng vẫn đỏ hoa
Chứa chan kỷ niệm...nhạt nhoà tháng năm

Buồn vui cay đắng thăng trầm
Chân trời góc biển...nhớ thầm Phượng xưa...

Tiếc hoài...cái thuở đón đưa
Tìm đâu hình bóng sớm trưa...Phượng...buồn...!
Hoa Núi

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 10/06/2010 04:02:03 PM)

Ngày xưa
Hàng me trường cũ tuổi thơ
Cái đuôi lòng rộn giả hờ hững duyên
Bâng quơ giả dại giả quên
Mặc ai khúc mắc...ve rên sân hè

Tóc dài xoài chín, mơ, me
Bao nhiêu đầu tụm sân hè đổi trao
Đâu đây rộn tiếng xôn xao
Nào ai tám chuyện ai rao mặc lời

Ngày hè nắng lụa vàng rơi
Tạ từ trường cũ đâu lời nhớ thương
Bâng khuân tiếp bước theo đường
Bồi hồi ngày cũ vấn vương trong lòng

Nao nao trường cũ hằng mong
Mơ về hạt nắng đắm dòng suy tư
Chênh vênh hồi ức lắc lư
Đưa ta trở lại tình thư xưa nào

Yêu thương thân ái đón chào
Ngày xưa kỷ niệm đã vào xa xăm

  LIÊN HƯƠNG - sutilamat@gmail.com - 08.38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 10/06/2010 03:17:57 PM)

Cảm ơn tác giả Nguyễn Dũng đã có một bài thơ thật hay, gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi học trò. LH xin góp cùng anh chút cảm nhận nhé

HẠ BUỒN

Phượng hồng báo một mùa thi
Cơn mưa cuối hạ ướt mi giọt buồn
Trách trời tháng sáu mưa tuôn
Người đi...người đợi... cuối đường ngẩn ngơ

sân trường cánh phượng dưới mưa
Hàng hiên vắng lạnh gió đưa nhạt nhoà
Bên thềm tơi tả sắc hoa
Chợt nghe nỗi nhớ vỡ oà trong tim...

Các bài khác: