Thứ bảy, 20/06/2026,


Tìm về câu hát (Thành Huân) (10/06/2010) 

TÌM VỀ CÂU HÁT

 

                             Thành Huân

 

Ai tìm câu hát sân đình
Phải chăng sót lại chút tình gió sương?
Tìm về chốn cũ... lời thương
Bao năm xa cách, nẻo đường bôn ba.

Người đi sang xứ người ta
Có mang câu hát, lời ca theo cùng?
Đêm nay trong cõi mênh mông
Bỗng dưng lòng thấy mung lung một thời...

Nhớ cau bổ tám ai mời
Đến nay còn chút hương đời quẩn quanh.
Hội Lim liền chị, liền anh
Dập dìu nón thúng, nơ xanh, áo chùng.

Chia tay còn hẹn tương phùng
Năm sau vào hội ta cùng sánh đôi.
Lời người như sóng biển khơi
Dạt trôi theo những cuộc đời bão giông.

Bây giờ ai có ngóng trông?
Tìm nhau câu hát gói trong tim người.
Dẫu xa khuất nẻo chân trời
Duyên quan họ vẫn sáng ngời trong ta.

08/5/2010

T.H



_____________________
Tác giả Thành Huân.ĐT: 0979813822.
Email:nguyenhuan@rocketmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn -Lào cai  (Ngày 13/06/2010 04:02:47 AM)
T/H cảm ơn các bạnNguyen Hải,Trần nguyễn Dạ Lan,Phạm Minh Giắng,Nguyễn Văn Hùng,Lam Hồng,Hoàng anh Tuấnvà Hoa núi đã ghé thăm và chia sẻ cùng T/h trên trang thơ Lục bát com.chúc các bạn luôn vui khoẻ và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 11/06/2010 12:16:09 PM)

ĐỂ LÒNG
Nghe rồi...lòng dạ vấn vương
Một lần để nhớ để thương suốt đời...

Xao lòng say đắm..." Người ơi ..!"
Ngập ngừng chân bước...bồi hồi nhớ ai !

Hội tan cứ nhớ nhau hoài
Trầu cau nặng nghĩa Trúc Mai...để lòng...
Hoa Núi

  Hoàng Anh Tuấn -  - 0914877998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 10/06/2010 09:01:18 PM)

Hoạ thơ chú Thành Huân:

Tìm về câu hát ngày xưa
Câu quan họ ướt sân mưa hội làng
Con đò rẽ sóng sang ngang
Tơ hồng khéo buộc đa đoan phận đào

Ba tầm e ấp nghiêng chao
Che sao giọt buốt găm vào áo em...

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 10/06/2010 12:20:35 PM)

 

Tìm về nỗi nhớ

Hắt hiu quạnh quẽ sân đình
Xa vời câu hát để tình mù sương
Ngày xưa ghẹo nhớ hát thương
Bây chừ tất bật nẻo đường phong ba

Biết người còn nhớ đến ta
Liền anh liền chị tình ca vô cùng
Nỗi sầu cô quạnh mênh mông
Phải chăng biến đổi đã lung lay thời

Sân đình ngày hội ai mời
Rộn ràng câu hát say đời vây quanh
Thanh tân mạnh mẽ liền anh
Ngọt ngào liền chị mơ xanh chập chùng

Xa nhau mong hẹn tái phùng
Hội đình câu hát sẽ cùng một đôi
Mơ màng hẹn ước mù khơi
Dập dềnh trắc ẩn sóng đời gió giông

Sân đình chừ ngẩn ngơ trông
U hoài câu hát cháy trong lòng người
Người xa chấp chới chân trời
Nhớ câu quan họ rã rời lòng ta

 

Lam Hồng

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 10/06/2010 10:12:54 AM)

TRONG CÂU QUAN HỌ
(Họa thơ bài "TÌM VỀ CÂU HÁT" của T.H)

Anh ơi cau tám bổ ba
Trầu têm cánh Phượng chúng ta từng mời
Dẫu xa khuất nẻo chân trời
Câu quan họ vẫn rạng ngời tim em
Xa xôi chẳng đến Hội Lim
Trong câu quan họ em tìm thấy anh
Tương phùng tận đáy con tim
Khác chi ta mở Hội Lim trong lòng.

N.V.H

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/06/2010 08:05:40 AM)

Lấy chữ của TÌM VỀ CÂU HÁT cảm tác

NGÓNG TRÔNG

Lời thương, câu hát cách xa
Liền chị, liền anh bôn ba xứ người
Nhớ cau bổ tám một thời
Áo chùng nón thúng, chân trời ngóng trông

Phạm Minh Giắng


  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 10/06/2010 06:40:58 AM)

Bài thơ của bạn Thành Huân thật hay . DL xin được chia sẻ với bạn bằng mấy câu thơ này nhé !

Nghe câu quan họ tìm về
Lung linh cái mảnh trăng thề, người ơi !
Hội Lim, câu hẹn bồi hồi
Liền anh, liền chị ngỏ lời trao duyên
Dầu đi muôn dặm chẳng quên
Mỗi năm đến hẹn lại lên, chốn này …
TNDL

  Nguyên Hải - nguyenhai_1953@yahoo.com.vn - 01212-273-972 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 10/06/2010 07:58:28 AM)


"...
Nhớ cau bổ tám ai mời
Đến nay còn chút hương đời quẩn quanh.
Hội Lim liền chị, liền anh
Dập dìu nón thúng, nơ xanh, áo chùng
..."

NGHIÊNG DÒNG NHƯ NGUYỆT

"Thương nhau cau sáu bổ ba"
Người mời bổ tám chắc là từ duyên
Người đi ván đã nên thuyền
Nợ câu quan họ bên triền sông Tương

Nặng lòng chín nhớ mười thương
Hội Lim khóm Trúc vấn vương sân đình
Trăng nghiêng soi bóng ta mình
Ngiêng dòng Như Nguyệt tìm hình bóng ai.

Nguyên Hải


Các bài khác: