Thứ bảy, 20/06/2026,


Ly biệt! (Công Văn Dị) (09/06/2010) 

LY BIỆT!

 

Công văn Dị

 

Giá xưa những buổi đón đưa

Mắt nai quyến rũ còn chưa diệu mờ

Nóng lòng ít ngóng thưa chờ

Giờ ly biệt đỡ sững sờ luyến thương

 

Nếu thời đó chuyện yêu đương

Sâu nông chưa chín chửa vương tơ trời

Ngãi trăm năm bớt khắc lời

Giờ ly biệt đỡ tơi bời lòng đau

 

Nếu ngày đó ít sắc màu

Cánh buồm bớt đỏ, con tàu nhạt xanh

Dòng sông con nước chắn quanh

Giờ đơn côi chẳng cầm canh não nề

 

Giá ngày đó chẳng nguyện thề

Nào đâu ly biệt tái tê cõi lòng.

 

 

C.V.D

 

 

__________________

PGS TS Công Văn Dị, ĐT:0912115532

Phòng QLKH và ĐT Viện Kinh tế Việt Nam

477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: dicongvan@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,H2, TTKHXH, Cống vị, Ba đình, Hà Nội  (Ngày 11/06/2010 03:33:51 PM)

 

Rất cám ơn các thi hữu quí mến đã có lời bình và những vần cảm tác, họa thơ mang sự chia sẻ sâu sắc. Xin có đôi vần viết tiếp bài "Ly biệt!"

 

Tình cờ

 

Giá đừng thăm thẳm mắt sầu

Tình đầu đâu đến xa lìa mất nhau

 

Tình sau chịu dớp đớn đau

Như chim sợ mãi một tàu lá cong

 

Giá đừng ngấn lệ ủ mong

Tình xuân đâu nỗi long đong mịt mùng

 

Cao xanh nếu biết thấu cùng

Chẳng sinh con mắt trùng phùng đớn đau

 

Giá mà biết vậy phút đầu

Chắc đâu giám liếc, nông... sâu ngóng chờ

 

Thế mà như thể giấc mơ

Sầu đong ai chở, tình cờ ai say....

 

CÔNG VĂN DỊ

 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 10/06/2010 11:08:59 AM)

Bài thơ của bạn như khắc khoải một nỗi buồn vu vơ thời xa vắng.Cho phép T/H được hoạ đôi dòng cùng bạn nhé.

TIM CÔI-KHẮC KHOẢI

Giá như xuân ấy đừng qua?
Để cho lá rụng,ngàn hoa héo tàn
Hạ về...ve gọi mưa sang
Mêng mông con nước ngập tràn bãi dâu.

Giá hạ đừng có qua mau?
Để cho thu đến,cơn ngâu sụt sùi
Nắng vàng vườn chuối lưng đồi
Xạm da trái bưởi,cau tươi trĩu buồng.

Giá trời đừng rụng giọt sương?
Để ai buốt lạnh đêm trường tim côi.
Đông sang sương muối đổ hồi
Canh khuya ai đã nhớ người ra đi!

Giá đừng có mối tình si?
Để rồi xa cách...lâm ly nỗi sầu!
Thì giờ lòng đã chẳng đau
Đêm hôm khắc khoải nát nhàu con tim!

Thành Huân
Ngày 10/06/2010.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 10/06/2010 09:39:11 AM)

PHỤ THỀ
(Họa thơ bài " LY BIỆT" của C.V.D)

Nguyện thề...chẳng giữ được lâu
Nửa chừng ly biệt còn đâu nguyện thề
Chia ly người ở người về
Sững sờ, tơi tả, não nề...đớn đau
Phụ thề...tình hết còn đâu?
Vết thương lòng sẽ lành mau thôi mà
Ai ơi hãy mở lòng ra
Đón nắng xuân đến... xóa nhòa thương đau

N.V.H

  Lưu Xuân Thư - luuxuanthu_nd@yahoo.com - 0350 358 6798 - Vụ Bản, Nam Định  (Ngày 10/06/2010 06:43:39 AM)

GIÁ NHƯ
Giá như ngày ấy không yêu
Guộc đời đâu có bao nhiêu tuyệt vời
Giá như không nói không cưòi
Ta như khúc gỗ thành người vô tâm,
ta nay đâu phải âm thầm
Bâng khuâng nỗi nhớ ướt đầm bờ mi
Giá mà không gặp em. Thì
Bây giờ anh đã bỏ đi ở chùa
Giá như, ừ nhỉ, ngày xưa...



 

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 10/06/2010 06:10:12 AM)

Anh CVD ơi! Cảm ơn anh một bài thơ tình lục bát tuyệt đến thế! Có lẽ ai cũng gẩm cho mình hai chữ "Giá như" này anh Dị nhỉ? MT xin được chia sẻ nha! Cảm ơn anh!

Giá xưa tình chẳng mặn nồng
Giá ngày ấy chẳng nắng hồng mộng mơ
Giá đừng viết gửi câu thơ
Chín yêu, mười đợi, trăm chờ, ngàn thương

Bây chừ nắng nhạt góc vườn
Bây chừ lẽ bóng nẻo đường mênh mông
Bây chừ gió lạnh đêm đông
Nỗi đau cũng chẳng cơn giông xé lòng

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 10/06/2010 05:13:17 AM)

Bài thơ bảng lảng một nỗi buồn như khói như sương mà sao cứ quặn lòng, da diết.

Giá ngày ấy chẳng yêu em
Bây giờ đâu phải mỗi đêm nghẹn ngào
Gửi lòng lên vạn vì sao
Mênh mông vũ trụ, nơi nào có em ???

DL rất thích bài thơ này. Cám ơn bạn C.V.D đã đem đến cho người đọc một bài lục bát hay.

TNDL

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/06/2010 03:00:00 AM)

CẢM TÁC

Nếu xưa ít ngóng thưa chờ
Thì giờ đổ cái dại khờ ra phơi

Ngãi trăm năm bớt khắc lời
Thì tình như cuộc dạo chơi qua cầu

Nếu ngày đó ít sắc màu
Thì giờ phai nhạt nát nhàu như không

Hỏi chưa nên vợ nên chồng
Hay thay đời sống, tương phùng đổi thay?

Phạm Minh Giắng

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 9/06/2010 11:15:29 PM)

Giá như
Giá như cầu mộng gió đưa
Áo bay, nhẫn rớt tình chưa phai mờ
Thì đâu mộng ngóng, mơ chờ
Thì ai cay đắng thẫn thờ đau thương

Giá như vượt ngưỡng yêu đương
Thì đâu quay quắt tơ vương rối trời
Trăm năm thề thốt cạn lời
Đường tình hai ngả bời bời nỗi đau

Giá như tình ái nhiệm màu
Thì đâu phiền muộn đổ tàu lá xanh
Thôi đừng trút đổ quẩn quanh
Đêm dài chới với, tàn canh não nề

Người ta quên hẹn ước thề
Thôi rồi hẹn ước, buốt tê tái lòng

  Tuyết Lê - diutcurin@yahoo.com - 01696768154 - Phú yên  (Ngày 9/06/2010 09:14:52 PM)

Biệt ly nào có ai mong
Em đau tê tái chữ "Đồng" bẻ đôi.
Thôi đừng than trách xa xôi
Đừng tiếc nuối nữa một trời nhớ thương.

Các bài khác: