Thứ năm, 18/06/2026,


Tứ tuyệt Ước ao (Nguyễn Văn Hùng) (08/06/2010) 

TỨ TUYỆT ƯỚC AO

                  Nguyễn Văn Hùng

 

 

ƯỚC AO
Hàng ngày vẫn gặp em đây
Thoáng nhìn má lúm... lòng đầy khát khao
Đêm về, anh cứ ước ao
Một lần được đụng môi vào má em

QUÀ QUÊ
Quê anh nghèo, chỉ có sim

Anh hái,mang đến thăm em, làm quà
Em ăn, răng tím như hoa

Bờ môi mát ngọt như là trái sim

BÂY GIỜ MỚI HAY
Tri âm, hai đứa chúng mình
Cùng xem hoa nở, cùng bình câu thơ
Thả hồn vào cõi mộng mơ:
Non sông diễm lệ... bây giờ mới hay

NON BỘ
Bao năm trên chốn cao vời
Nay về ngự dưới khoảng trời bé con
Vẫn nguyên dáng núi, hồn non
Mặc ai sắp đặt trời tròn... đất vuông

 N.V.H


____________________
Tác giả Nguyễn Văn Hùng
 Địa chỉ Hoàng Mai, Hà Nội
Email hunglangrua45@yahoo.com.vn
Điện thoại 0953331519

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 9/06/2010 05:39:16 PM)

CẢM ƠN
Bây giờ là một thành viên
Trong làng lục bát, tôi xin hết mình
Cảm ơn các chị, các anh
Mỗi người một ý chân thành sẻ chia.

      Nguyễn Văn Hùng xin chúc BBT, chúc các anh, các chị Tú Lục Bát, Liên Hương, Nguyễn Minh Hưng, Việt Hà, Phạm Minh Giằng, Trần Kim Long, Nguyễn Đức Tùy, Đinh Thường mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều sản phẩm mới...

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 9/06/2010 11:36:11 AM)

Chào mừng tác giả mới tinh
Vần thơ tứ tuyệt gửi tình thương yêu
Chỉ buồn thơ ngắn "phẩy" nhiều
Nên chăng lược bớt cho xiêu mắt nhìn.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/06/2010 06:05:06 AM)

Hoạ vui cùng tác giả Nguyễn Văn Hùng một khổ thơ "Ước Ao":
Một lần gặp được nhau đây
Để cho lòng cứ đêm ngày khát khao
Em như cây khế bờ ao
Anh người khát nước tự bao lâu rồi!

  Trần Kim Long - trankimlongcd@gmail.com - 0303.500316 - Ninh Bình  (Ngày 8/06/2010 09:37:17 PM)

CÓ HAY
Vườn yêu bỏng cháy khát khao
Lao xao lá gọi, bướm vào tìm hoa
Hững hờ thì kệ người ta
Hoa đâu có trách bướm sà tìm hương.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/06/2010 05:44:25 PM)

Lấy chữ của TỨ TUYỆT ƯỚC AO cảm tác

LÀM QÙA

Quê nghèo anh những ước ao
Trái sim mát ngọt khát khao làm qùa
Câu thơ môi má như là
Khoảng trời mơ mộng nở hoa chúng mình.

Phạm Minh Giắng

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - 1478-ĐL Hùng Vương- Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 8/06/2010 05:14:24 PM)

Chúc mừng bạn Văn Hùng có chùm thơ tứ tuyệt trình làng Lục Bát!
Việt Hà góp vui hoạ cùng bạn bài ƯỚC AO nhé!

Vấn vương nhung nhớ là đây
Bao năm xa cách tháng ngày khát khao
Gặp nhau cho thoả ước ao
Tình ta nồng thắm thuở nào trong em!

Việt Hà

  Nguyễn Minh Hưng - ali33 - babylon@gmail.com - 0904050051 - Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc  (Ngày 8/06/2010 05:14:07 PM)

Xin vui một chút với N.V.H - thành viên mới của Lucbat.com

Tứ tuyệt "ƯỚC AO"
"Đêm về, anh cứ ước ao
Một lần được đụng môi vào má em"
Được một lần, có thôi không ?
Hay là sau đó...xăm xăm đòi nhiều ?

Tứ tuyệt "QUÀ QUÊ"
Răng tím...trông thấy đẹp xinh
Môi ngọt...sao biết ? hở anh Văn Hùng

N.M.H

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 083483171 - Q3 tp HCM  (Ngày 8/06/2010 03:07:37 PM)

LH xin hoạ cùng tác giả Nguyễn Văn Hùng bài tứ tuyệt thứ ba " Bây giờ mới hay ", cảm ơn anh nhiều. Chúc anh vui khoẻ

Nợ duyên ai buộc chúng mình
Để giờ gói nghĩa gửi tình vào thơ
Mong đời dệt đẹp giấc mơ
Xa xôi vẫn một đợi chờ ... mới hay !

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 8/06/2010 10:16:43 AM)

Vui hoạ bài tứ tuyệt đầu, tặng tác giả Nguyễn Văn Hùng:

ƯỚC AO

Bóng hình vương vấn mãi đây,
Mỗi lần thoáng gặp... vơi đầy khát khao.
Tháng ngày những ước cùng ao,
Bên nhau, mơ chạm môi vào mắt em!

Tú Lục Bát

Các bài khác: