TRĂNG BAN NGÀY

Phùng Minh Hoài
Trăng nhân gian tỏ về đêm
Cớ sao ai lại dìu em vào ngày?
Trời trong lơ lửng mây bay,
Gió đâu lay động chân mày không gian.
Rưng rưng nước. Bão giông tràn…
Nhòa khuôn mặt, nuốt mưa ngàn trên môi.
Dập dềnh mặt nguyệt ngậm cười,
Khuôn trăng hé mở mắt ngời qua mưa…
Nương đồi bến bãi mịt mờ mưa giăng.
Trong mưa trời vẫn sáng trăng,
Núi đồi khô hạn băng băng lũ về.
Từ xuôi, về ngược, qua khe,
Lên cầu giải hạn, xuống bè trung du.
Nẻo đời ấm lạnh sa mù,
Mênh mang đồng vọng khúc ru mùa về.
Trong ngần lá biếc hương mê
Thảnh thơi búp nõn vỗ về thung sâu…
Trăng về. Sông núi nghiêng đầu
Tạ từ ngày trả muôn màu vào đêm…
P.M.H
________________
Tác giả Phùng Minh Hoài (Vũng Tàu)
Email: hoaipmdd@gmail.com
|
Ban ngày rực ánh mặt trời NGHIÊNG MÌNH Xin chúc mừng tác giả Phùng Minh Hoài với bài thơ thật dễ thương, vẽ lên nhiều hình ảnh thơ mộng. Xin nối thêm đôi vần cùng tác giả nhé Cảm ơn rất nhiầu |