Thứ năm, 18/06/2026,


Tôi về (Mạnh Quang) (07/06/2010) 

TÔI VỀ...

 

Mạnh Quang

 

 

Tôi về... quấn quít rạ rơm

Rung rinh sợi nắng, thoảng thơm gió đồng

Giàn hoa thiên lý vẫn còn

Tiếng chim cu rúc mỏi mòn... xa xa

 

Tôi về... không gặp người ta

Nằm phơi nỗi nhớ gốc đa một mình

Lắng nghe đôi sáo tâm tình

Đánh rơi tiếng hót... tim mình xuyến xao

 

Tôi về... lội xuống cầu ao

Chuồn chuồn ớt đậu bờ rào còn đây

Liệu em giờ có thơ ngây

Tin chuồn cắn biết bơi ngay... thì về!...

 

 

M.Q

 

___________

 

Tác giả Mạnh Quang

Email: manhquangnd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Mạnh Quang - manhquangnd@gmail.com - 0954777198 - TP Nam Định  (Ngày 9/06/2010 05:41:11 PM)

 


Cảm ơn các bạn Phạm Minh Giắng, Tuyết Lê, Trần Thị Lợi đã có những vần thơ hoạ cùng, thật hay! Xin cảm ơn rất nhiều!


Vũ Mạnh Quang

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 8/06/2010 12:42:18 AM)

Lấy chữ của TÔI VÈ cảm tác

NGÂY THƠ

Giàn thiên lý, tiếng chim xa
Rạ rơm quấn quýt, gốc đa nhớ mình.
Nghe chuồn chuồn ớt tâm tình
Người ta giờ có tin mình ngây thơ.

Phạm Minh Giắng

  Tuyết Lê - diutcurin@yahoo.com - 01696768154 - Phú Yên  (Ngày 7/06/2010 11:00:18 PM)

Bài thơ của bạn có nhiều hình ảnh quê dễ thương làm sao. TL xin có vài câu họa góp vui.
VỀ TÌM MUỘN QUÁ NGƯỜI ƠI!
Bao năm biền biệt phương nào
Nay anh về lại cầu ao lội tìm?
Vớt lên kỉ niệm ắp tim
Con chuồn chuồn ớt - nỗi niềm chưa nguôi.

Cây đa già cũng ngậm ngùi
Còn ghi khắc những buồn vui một thời
Về tìm muộn quá người ơi
Em xa mấy độ, hoa rơi bao mùa.

Giàn hoa thiên lí già nua
Ruộng đồng đầy những phèn chua nhuộm vàng
Tiếng cu khản cổ vọng khan
Anh về đã muộn, sáo sang sông rồi.


  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 7/06/2010 05:46:12 PM)

Bài thơ của bạn nhẹ nhàng mà tình cảm sâu lắng quá. Xin chúc mừng bạn và nối vần cùng bạn đôi câu nữa nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.

( Tin chuồn cắn biết bơi ngay thì về)
Mỗi lần tôi ghé thăm quê
Lòng tôi vẫn nhớ câu thề năm xưa...
Nhớ khi đi học trú mưa
Hái bàng, bắt bướm quá trưa ngoài đồng

Bên bờ lúa mới lên đòng
Chụm đầu bắt cáy bắt còng chia nhau...
Nhớ không em, hãy về mau!
Chuồn chuồn cắn rốn không đau... thật mà...
Trần Thị Lợi
 

Các bài khác: