Thứ năm, 18/06/2026,


Mừng sinh nhật vợ (Đoàn Văn Khánh) (06/06/2010) 

MỪNG SINH NHẬT VỢ

 

                              Đoàn Văn Khánh

 

 

Mừng Dung năm chín xuân tươi

Trời ban xấp xỉ sáu mươi vẫn tình

Vẫn ghen bóng gió rập rình

Yêu  như  thuở mới bình minh vợ chồng

 

Ta vừa đáo tuế bên sông

Lang thang mấy lão ngoan đồng hóa thân

Tao khang bát tiết ân cần

Tứ  thời thơ rượu khi gần khi xa

 

Đèn - trăng ấm cúng nếp nhà

Đến trăm tuổi cuộc tình già chưa phai...

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 âm lịch

Đ.V.K

 

 _____________

     LBT: Được tin bà Nguyễn Thị Dung, phu nhân của Nhà thơ Đoàn Văn Khánh (nguyên Đại diện của lucbat.com tại Tp.HCM), quê Vũ Thư, Thái Bình; hiện trú tại 621/16/29 Tô Ký, KP1, P. Trung Mỹ Tân, Q12, Tp.HCM, vừa qua đời ngày 5 tháng 6 năm Canh Dần, vì bệnh tật hiểm nghèo, hường thọ 61 tuổi; BBT lucbat.com xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tác giả và gia đình.    

     Quý Độc giả có thể viết phản hồi dưới bài thơ này, hoặc nhắn tin, gọi điện thoại  tới số máy 0903.690.113 để chia sẻ với Nhà thơ Đoàn Văn Khánh.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  luân hoán - lebao_hoang@yahoo.com - 514-325.6409 - 11351 Armand Lavergne Montreal Canada  (Ngày 08/05/2015 21:04:54)

Kính thăm tg DVK, Xin chia buồn cùng nhà thơ. Chúc nhà thơ nhiều sức khoẻ . Sau cùng xin đuợc hỏi: nhà thơ có mở facebook với ảnh trang chủ là một phác họa chân dung. Thành thật xin lỗi đã làm phiền - LH

  THƯ CẢM TẠ của ĐOÀN VĂN KHÁNH  -  -  -   (Ngày 15/06/2010 09:49:53 AM)

                      Sài Gòn, ngày 14 tháng 6 năm 2010
           Kính gửi:
                           - Nhà thơ Đặng Vương Hưng, Sáng lập và Chủ nhiệm trang web lucbat.com
                           - Quý anh chị Điều Hành trang web lucbat.com 
                           - Quý thi hữu lucbat.com 
                           - Quý anh chị Đại diện và Thành viên lucbat.com tại Tp.HCM 

           Các anh chị quý mến,
           Sau thời gian dài lâm trọng bệnh, nhà tôi: bà NGUYỄN THỊ DUNG đã từ trần vào lúc 12.30 giờ ngày 5/6/2010 hưởng thọ 61 tuổi.
            Ngay trong lúc tang gia bối rối, chúng tôi nhận được điện đàm thăm hỏi, phân ưu của nhà thơ Đặng Vương Hưng, nhiều điện thư chia buồn của quý Thi hữu lucbat.com và đến tận nhà phúng viếng của vị Đại diện Ban Quản trị mạng + Đại diện lucbat.com tại Bình Dương, Ban Đại Diện, các thành viên tại Tp.HCM.
          Gia đình chúng tôi rất lấy làm cảm động và xin tri ân tấm lòng ưu ái của quý anh chị Thi hữu trang nhà.
                                     Trân trọng./.
                                 Đoàn Văn Khánh
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 8/06/2010 12:30:14 PM)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng Nhà thơ Đoàn Văn Khánh và Đại gia đình anh!
Xin có đôi vần chia sẻ cùng Anh Khánh.

Từ trong di ảnh chị cười
Vẫn mong để lại cho đời niềm vui.
Chị về với cõi xa xôi
Nỗi đau mang trọn, chia đôi giọt đời.

Người đi một nữa đơn côi
Một người ở lại lệ phơi trắng trời.
Vòng hoa xin nói thay lời
Bạn bè đưa tiễn ngậm ngùi tiếc thương.
Lê Minh Dung.

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 7/06/2010 06:06:11 PM)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
cùng Nhà thơ Đoàn Văn Khánh và Đại gia đình anh!

Âm dương cách trở đôi đường
Từ nay sinh nhật thắp hương nhớ người
Trái tim hai nẻo, hai nơi
Tình yêu vẫn một nhịp đời chứa chan!

07.6.2010
Người lính


  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 7/06/2010 10:48:58 AM)

Mới mừng sinh nhật hôm nào
Mà nay bà đã đi vào thiên thu
Dâng hương thành kính nguyện cầu
Linh hồn siêu thoát trời cao vĩnh hằng!
Xin chia buồn với nhà thơ Đoàn Văn Khánh cùng gia quyến. Cầu nguyện cho linh hồn bà được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!
Nguyễn Đức Tùy

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 7/06/2010 08:27:56 AM)


TÌNH SÂU

Mọi năm sinh nhật tặng quà
Năm nay sinh nhật, lệ nhòa trang thơ
Em đi về cõi vô bờ
Mình anh ở lại thẫn thờ nhớ thương
Tình sâu gửi nén tâm hương
Trăm năm còn mãi tơ vương kiếp này …

DL xin chân thành gửi lời chia buồn đến nhà thơ Đoàn Văn Khánh và gia quyến . Cầu mong linh hồn chị Dung sớm được bình an nơi miền cực lạc.

TNDL

  Nguyên Hải - nguyenhai_1953@yahoo.com.vn - 01212-273-972 - Quận 12, TP.HCM  (Ngày 7/06/2010 06:18:07 AM)

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG ANH ĐOÀN VĂN KHÁNH, CÁC CHÁU VÀ TANG QUYẾN.

Chạnh lòng nghiêng bút tiển người
Tròn vòng hoa giáp thảnh thơi đường về
Từ nay vĩnh biệt Bờ mê
Thuyền xuôi Bến giác - Bồ đề chơn tâm

Một đời nghĩa nặng tình thâm
Bảng đen phấn trắng khóc thầm xa Cô
Dâng hương khấn giữa hư vô
Vong linh siêu thoát: Mam mô Di -Đà

Chia buồn cùng quý Tang gia.


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/06/2010 08:00:20 PM)

TÂM NHANG

Ngoan đồng lão vẫn xuân tươi
Mừng sinh người đẹp sáu mươi vẫn tình.
Than ôi!Số mệnh rập rinh
Thay mừng sinh nhật là bình hương bay.

MG

  Phan Thành Minh - thanhminh55vnn@gmail.com - 0918.94 12 95 - 7 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt  (Ngày 6/06/2010 04:55:50 PM)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.com.vn -  - TP Ninh Bình  (Ngày 6/06/2010 03:28:40 PM)

Trước đau thương, mất mát không gì bù đắp của nhà thơ Đoàn Văn Khánh, cho phép DT được gửi nén tâm nhang cùng lời chia buồn sâu sắc đến nhà thơ và tang quyến. Chúc nhà thơ sớm vượt qua nỗi đau qua lớn này. Cầu cho anh linh người đã đã khuất sớm phiêu diêu miền tiên cảnh.
Thành tâm chia sẻ!
Diệu Thoa

  Cao tiến Sĩ - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 -  - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 6/06/2010 02:03:51 PM)

CHIA SẼ

Vắng em vắng nữa vần thơ
em đi để lại ngu ngơ nữa vần
em hờn anh nén vào thân
em ghen do cũng một phần tại anh

Năm mươi chín vẫn xuân xanh
em đi để lại cho anh rừng buồn
câu thơ man mác ly hương
em đi rẽ nữa nẽo đường dỡ dang

................
Chia sẽ cùng tác giả trong tâm trạng tình cảm vợ chồng phân ly
chúc tác giả sớm bình phục để cống hiến cùng thơ lục bát

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/06/2010 01:32:32 PM)

XÓT LÒNG...
Hắt hiu...ngọn nến xót lòng...
Người đi...đi mãi mãi không trở về !
Lệ rơi...lòng cháy dạ khê
Âm dương...xa cách tái tê cuộc đời !!!
Phạm Tự

  Nguyễn cảnh Bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - Binh duong  (Ngày 6/06/2010 11:03:04 AM)
Thành tâm gửi lời chia buồn đến gia quyến tác giả Đoàn văn Khánh.Mong anh vuợt qua sự mất mát lớn lao này.
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 6/06/2010 01:18:15 PM)

Qua trang thơ, biết nhà thơ có tin buồn. Trần Thi Lợi xin chia sẻ niềm đau cùng anh và toàn thể gia quyến.

NÉN TÂM HƯƠNG

Thơ mừng sinh nhật tặng ai
Mà sao ai nỡ đơn sai lời nguyền
Vội tìm đến chốn cửu tuyền
Để nơi trần thế ưu phiền, xót xa...

Trăm năm ước thắm tình già
Ngày sinh sao hóa ngày xa đôi đường...

Bạn thơ gửi nén tâm hương
Sẻ chia, bớt lạnh cung đường tiễn đưa.

Trần Thị Lợi

  Bùi Văn Bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - Cần Thơ  (Ngày 6/06/2010 10:17:31 AM)

BVB gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhà thơ Đoàn Văn Khánh và gia quyến .

Đèn - trăng ấm cúng nếp nhà
Đến trăm tuổi cuộc tình già chưa phai...

Các bài khác: