Thứ năm, 18/06/2026,


Cánh diều (Đặng Đình Nguyễn) (04/06/2010) 

CÁNH DIỀU

 

                     Đặng Đình Nguyễn

 

 

Trời quê mơ mộng cánh diều

Bồi hồi chao lượn bên chiều mây xanh

Se lòng sợi chỉ mong manh

Hồn quê êm ả trong lành giăng tơ...

 

Tròng trành diều của tôi xưa

Gió chiều đỏng đảnh, nắng trưa dãi dầu

Mải diều vất gió còn đau

Tình quê, bạn cũ nơi đâu... phương trời!

 

Trách ai liếc mắt, đưa cười

Diều tôi rớt cánh chân trời ngẩn ngơ

Cánh diều giấy- con đò thơ

Chênh chao bến đợi, bến chờ- Quê ơi!

 

Ngổn ngang niềm nỗi cuộc đời

Về quê chuốt sợi tơ trời bình yên.

 

 

Đ.Đ. N

 

_______

 

 

Tác giả Đặng Đình Nguyễn- Hội VHNT Quảng Ninh

Tel. 0333680998- Emai: nguyenhoasi01@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Đình Nguyễn - nguyenhoasi01@gmail.com - 0333 680 998 - xã Liên Hoà, Yên Hưng, Quảng Ninh  (Ngày 7/06/2010 10:40:14 PM)
Cảm ơn các bạn thơ, các thi sĩ đã chia sẻ cùng "Cánh diều" với những bài nối vần, hoạ thơ tài hoa.
Chẳng biết quê "đồng hương" của chị Trần Thị Lợi nơi đâu ở Quảng Ninh- nhờ chị cho biết.
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 5/06/2010 05:09:36 AM)

Xin được chia sẻ cùng đồng hương đôi câu nhé. Rất cảm ơn.

( Về quê chuốt sợi tơ trời bình yên)
Ngửa đầu mơ giấc thần tiên
Vi vu sáo gọi về miền thân thương
Nằm trên vạt cỏ quê hương
Kéo tơ, gạt nỗi nắng, sương thân diều

Trần Thị lợi

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 5/06/2010 03:25:04 AM)

thân họa với bạn Đặng Đình Nguyễn bài thơ CÁNH DIỀU.CHÚC NGUYỄN VUI NHIỀU
________

CÒN ĐÂU ?

Tơ trời dăng với triền miên
Âú thơ ước dại vướng miền ngẩn ngơ…
Diều mang thả chốn không bờ
Chẳng lo dây đứt ,mặc mơ bồng bềnh...

Dòng đời đưa đẩy mông mênh
Đường quê bỗng hết gập ghềnh bước đi
Diều đau …Khi gió vứt đi
Gió đau…Khi hẹp đường đi ,cánh đồng…

Đổi đời …Ai ước ,ai trông ???
Đổi quê …Sao thấy phập phồng lo âu???
Bao nhiêu kỉ niệm xanh mầu
Bỗng như cây chuối lộn đầu đội chân …

Về quê giờ chẳng thấy gần
Sông xưa đã lấp ,đê cần đã san
Cánh diều như quá muộn màng
Trời đâu còn gió… Mà vang sáo chiều .

MINH TUẤN







  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 5/06/2010 03:25:12 AM)

Lấy chữ của CÁNH DIỀU cảm tác

GIÓ XƯA

Hồn quê về mộng gió xưa
Cánh diều chao lượn trời trưa trong lành
Sợi dây bạn cũ mong manh
Con đò ngơ ngẩn chiều xanh bến chờ.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/06/2010 03:18:16 PM)

ÁI ÂN...
( Hoạ thơ " Cánh diều " của Đ. Đ. N )
Tuổi thơ mơ mộng cánh diều
Ngày Hè rong ruổi sáng chiều đồng xanh
Áo cơm thiếu đủ...mong manh !
Thả vào tiếng sáo trong lành như tơ...

Xa rồi... tiếng sáo ngày xưa...
Tôi đi mê mải nắng mưa dãi dầu
Bạn quê nặng nghĩa..., buồn đau !
Biết ai chia sẻ...xa nhau cuối trời ?

Nhớ thương ánh mắt ai cười
Hương đồng gió nội mây trời...ngác ngơ !
Nhớ hoài bến nước sông thơ
Ái ân kỷ niệm...hẹn hò...- Người ơi !

Dại khôn...tìm kiếm cả đời...
Quê hương vẫn một khoảng trời bình yên...!
Phạm Tự

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 4/06/2010 01:34:16 PM)

Xin được vui cùng tác giả và các thi hữu (muốn tiếp với Chử Thu Hằng):

NHỚ QUÊ XƯA

Quê tôi nay đổi khác nhiều
Đường bê tông phẳng sớm chiều bụi bay
Nhà tầng cao, thấp ken dầy
Tre, chuối nhường chỗ tường xây tứ bề...

Tôi về quê thấy buồn ghê
Ao chuôm lấp hết, rãnh tràn trề hôi
Nhà sang, điện sáng hẳn hoi
Mà sao chuồng trại... cứ trôi ra đường...

Đồng quê san sẻ công trường
Người thừa, việc tạm, thất thường, nổi trôi...

May thay trong cuộc "đổi đời"
Tình người còn được như thời đã xưa...

Đỗ Văn Kệ

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 4/06/2010 12:12:39 PM)

VỀ QUÊ

Về quê tìm cánh diều xưa
Cho lòng vợi bớt nắng mưa, dãi dầu
Về thời cắt cỏ chăn trâu
Cùng em đổ ánh vàng gầu trăng thanh

Rời xa cát bụi thị thành
Ta về đây với thẳm xanh bầu trời
Bạn quê vẫn ấm nụ cười
Bát nước nụ vối mát môi, ấm lòng

Ai về quê với ta không?
Thả lòng hát với mênh mông cánh diều...

  Hoàng Hương Lan - tlanhuong@yahoo.com - 0919605868 - Bình Dương  (Ngày 4/06/2010 12:12:15 PM)

Quê giờ thành phố cả rồi
Con sông cũng nhỏ cũng trôi lặng lờ
Đâu còn thảm lúa nên thơ
Hương non ngào ngạt gió đưa vào làng
Cánh diều tiếng sáo mơ màng
Trời xanh, cò lả, mây ngàn về đâu

Tơ lòng rơi hạt mưa ngâu
Đứng trên đất mẹ,lại sầu mất quê.

Các bài khác: