Thứ năm, 18/06/2026,


Tứ tuyệt Hương(Hoàng Liên Hương) (03/06/2010) 

TỨ TUYỆT HƯƠNG

Hoàng Liên Hương

HƯƠNG NGÀY

Bình minh trong trẻo hương lan
Giấc trưa hương nắng hong làn môi khô
Chiều êm gió thoảng hương hồ
Đêm thầm hương tóc ôm bờ vai xinh

HƯƠNG TÌNH

Vườn yêu chếnh choáng hương tình
Nụ hôn say chút hương mình trao nhau
Hương cau quyện thắm hương trầu
Kết hương hạnh phúc xanh màu thủy chung

HƯƠNG ĐỒNG

Lúa thơm hương sữa trổ đòng
Rạ thơm hương đất toả nồng khói bay
Hương đồng ấm cả bàn tay
Mồ hôi hương mặn luống cày kẻ ngôi

 

 

H.L.H

_________________

Tác giả Hoàng Liên Hương, ĐT:083483171

Địa chỉ: Quận 3 tp Hồ Chí Minh

Email: sutilamat@gmail.com

 

                 Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
                       Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  HOÀNG LIÊN HƯƠNG - sutilamat@gmail.com - O83483171 - Q3 TP Hồ Chí mInh  (Ngày 4/06/2010 09:07:19 AM)
LH xin cảm ơn các anh chị đã đón nhận LH vào gia đình Lucbat. Còn nhiều điều bỡ ngỡ, rất mong được các anh chị góp ý chỉ bảo thêm, LH cũng xin cảm ơn những bài hoạ và cảm tác thật là hay của các anh chị, sự động viên này giúp LH tự tin hơn rất nhiều
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 4/06/2010 09:08:04 AM)

HƯƠNG XƯA...

Dịu dàng hương sắc trong đời
Cất chưng hương đất khí trời nắng mưa
Thơm buổi sáng, thắm ban trưa
Đêm về e ấp vườn thưa tự tình...

Hương đời duyên nụ cười xinh
Nhớ hoài...khao khát bóng hình...hương xưa...!

Phạm Văn Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/06/2010 09:11:12 AM)

HƯƠNG THẦM

Hương hoa theo gió xa bay
Hương tình đắm đuối mê say lòng người
Hương xuân ngan ngát đất trời
Hương thầm em giữ cho người yêu em.

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 11:14:41 PM)

Họa chúc mừng tác giả mới của Lucbat.com:

HƯƠNG ĐÊM

Phố đêm ngan ngát hoàng lan,
Nồng nàn hoa sữa hong làn tóc khô.
Dạ lan hương thoảng mặt hồ,
Liẽu xanh tha thướt quanh bờ rủ xinh.

HƯƠNG MÌNH

Đắm say ngây ngất hương tình
Hương nào sánh được hương mình cho nhau.
Duyên cau kết với tình trầu,
Hương mình thắm mãi một màu hồng chung.

HƯƠNG QUÊ

Ruộng thơm hương lúa phơi đòng,
Ngô khoai sắn nướng thơm nồng hương bay.
Hương bùn còn lấm đôi tay,
Hương mồ hôi mặn, đường cày rẽ ngôi

Trần Nguyên Anh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/06/2010 11:26:56 PM)

Lấy chữ của TỨ TUYỆT HƯƠNG cảm tác

HƯƠNG MÌNH

Hương môi, hương tóc, hương trầu
Vườn yêu trong trẻo, trao nhau hương tình
Lúa đòng thơm tỏa vai xinh
Mồ hôi say quyện hương mình thuỷ chung.

Phạm Minh Giắng

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 3/06/2010 11:07:29 PM)

Chào bạn Liên Hương! Chúc mừng bạn đến với vườn yêu bằng chùm thơ tứ tuyệt rất tình! Cảm ơn bạn! Chúc bạn có nhiều niềm vui nơi đây!
HẠ VỀ
Hè về nở rộ hoa lan
Hương thơm ngào ngạt nắng vàng hanh khô
Lung linh sắc thắm bên hồ
Bóng lan chao sóng tựa bờ biển xinh

TÌNH XƯA
Vầng trăng ai cắt nửa tình
Dòng sông ai cắt để mình xa nhau
Một năm lá biếc dây trầu
Ngàn năm mãi nhớ tình đầu lớp chung

XUÂN VỀ
Ruộng xanh cây lúa đòng đòng
Tình xanh thuở ấy ngỡ dòng gió bay
xuân về sưởi ấm đôi tay
Nỗi buồn khuât lắp tình đầy lên ngôi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/06/2010 08:34:51 PM)

NGỌT NGÀO...
Hương ngày... ngào ngạt nắng mưa
Hương tình... đắm đuối say bờ môi em
Hương đồng...hạt dẻo thơm mềm...
Ngọt ngào trong trắng...đẹp duyên hương thầm...!
Phạm Tự

  Cao Tiến Sĩ 1952 - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 - 09099 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 3/06/2010 08:04:05 PM)

HƯƠNG EM
Hương em thoang thoảng vô hình
sao anh không hiểu vô tình lướt qua
hương tình chẳng giống hương hoa
thẳm sâu đáy mắt như là đưa hương
.....
Cảm nhận tác phẩm cùng tác giả HLH , chúc thành công cùng thơ lục bát , chúc bạn luôn vui

Các bài khác: