Thứ năm, 18/06/2026,


Thả (Phạm Hải Yến) (03/06/2010) 

THẢ


                    Phạm Hải Yến

Thả trôi một chiếc lá vàng
Làm thuyền trên sóng nhẹ nhàng lướt đi
Thả môi lướt nhẹ bờ mi
Nàng thu e ấp mím chi thẹn thùng.

Thả hồn về chốn mông lung
Tìm bao kỷ niệm vui cùng nàng thơ
Thả thêm một chút tình thơ
Cho ai lòng dạ ngẩn ngơ theo về.

Thả bay theo gió câu thề
Tìm về bến đỗ bờ đê quê mình
Thả cho những ngón tay xinh
Mềm mại khéo gấp thuyền tình chở trăng.

Thả thơ say với đêm rằm
Thả ngàn mây trắng dệt trăm mộng chờ
Thả mênh mông thả vô bờ
Thả vàng hoa cúc bâng quơ thả lòng.

 

P.H.Y

 

_____________________________
Tác giả Phạm Hải Yến, ĐT: 0942669463
Địa chỉ: Biên Hòa - Đồng Nai
 Email
haiyenbhdn@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Hải yến  - haiyenbhdn@yahoo.com.vn - 0942669463 - Biên Hòa - Đồng Nai  (Ngày 2/09/2010 06:31:37 PM)
      HY bữa nay mới biết bài thơ của mình được đăng ở đây và được các anh chỉ vào chia sẻ.HY cảm động và cám ơn mọi người rất nhiều ạ.Chúc các anh chị cùng toàn thể các bạn những ngày lễ thật vui.
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 10:14:09 PM)

Cảm ơn Việt Hà
Tình si...say, tỉnh đó mà
Cảm ơn Việt Hà biên tập giúp cho
N.V.H

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 3/06/2010 09:24:40 PM)

Xin phép cho em giúp BBT dọn vườn nhé!

"Dập dìu" bến đỗ bờ đê
Văn Hùng ơi chớ theo về tình si!

V.H

  Cao Tiến Sĩ 1952 - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 - 09099 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 3/06/2010 07:31:17 PM)

Thuyền anh thả giữa dòng sông
vương mang một mối tơ lòng đâu đây
thả hồn theo gió theo mây
thả thơ anh muốn giăng đầy bến sông

Thả chờ thả đợi thả mong
mộng mơ người đã có chồng ... tội ghê
thả hồn lạc giữa bến mê
thả câu lục bát gởi về tặng em ...
.......
Họa thơ cùng HY chúc người thi sĩ trẻ thành công trong những tác phẩm mới , chúc vui nhé !

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 3/06/2010 05:47:38 PM)

Họa với bạn bài THƠ THẢ NHÉ PHY/CHÚC BẠN VUI
_________

AI THẢ ???

Thả buồn vào chốn nhớ mong
Thả đêm đen trắng vào dòng ban mai
Thả sương ,hoa thắm nụ đài
Thả gió, hương đọng tóc ai qua đường ...

Thả vào ngày nắng đêm sương
Thả vào mơ ước con đường cách xa
Thả tình treo bóng trăng ngà
Thả câu thề hẹn cho ta nhớ mình .

Thả nụ hôn đậu môi xinh
Thả say sóng mắt bóng tình trăng hoa
Thả ngày cũ …Đón ngày ra .
Thả không …Ai thả ...Nhất là ngày xưa .

MINH TUẤN

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 3/06/2010 05:48:02 PM)

THAN...
Bao nhiêu cái thả ở đời
Không bằng chút xíu "bắt" trôi giữa dòng ...
Thả cái có bắt cái không...
Ba chìm bảy nổi...má hồng vô duyên !
Tú Cười

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 3/06/2010 05:49:56 PM)

VU VƠ
( Hoạ thơ “ Thả ” của P.H.Y )

Xa nhau xin giữ lòng vàng
Đừng nên trăng gió mơ màng...,quên đi…!
Lệ thầm gửi gắm bờ mi
Tương tư…nhung nhớ những khi thẹn thùng...

Vui buồn mơ mộng mông lung
Tìm đâu hình bóng...ngập ngừng thẩn thơ ?
Nhớ hoài...quên lãng ý thơ
Nửa say nửa tỉnh cơn mơ chợt về...

Nổi trôi nặng nghĩa câu thề...
Nỉ non hò hẹn…bóng tre quê mình
Duyên thầm tự nụ cười xinh
Giấu vào lòng dạ bóng hình đêm trăng.

Vu vơ mây gió đêm rằm
Mơ màng ánh mắt xa xăm…đợi chờ
Dạt dào sóng vỗ vô bờ
Nghe trong tình biển…hồn thơ gọi lòng !
Hoa Núi

*Kính nhờ BBT sửa câu thơ đầu của khổ thơ thứ 3:" Nổi trôi nặng nghĩa câu thề" . Xin trân trọng cảm ơn !

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 3/06/2010 05:46:18 PM)

VU VƠ
( Hoạ thơ “ Thả ” của P.H.Y )

Xa nhau xin giữ lòng vàng
Đừng nên trăng gió mơ màng...,quên đi…!
Lệ thầm gửi gắm bờ mi
Tương tư…nhung nhớ những khi thẹn thùng...

Vui buồn mơ mộng mông lung
Tìm đâu hình bóng...ngập ngừng thẩn thơ ?
Nhớ hoài...quên lãng ý thơ
Nửa say nửa tỉnh cơn mơ chợt về...

Nổi trôi vẫn nhớ câu thề...
Nỉ non hò hẹn…bóng tre quê mình
Duyên thầm tự nụ cười xinh
Giấu vào lòng dạ bóng hình đêm trăng.

Vu vơ mây gió đêm rằm
Mơ màng ánh mắt xa xăm…đợi chờ
Dạt dào sóng vỗ vô bờ
Nghe trong tình biển…hồn thơ gọi lòng !
Hoa Núi

  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - số 59, thôn Nội, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 01:12:55 PM)

Bạn Hải Yến ơi,
"Thả bay theo gió câu thề, tìm về bến đỗ bờ đê quê mình" - Lời thề gió bay rồi thì sao còn tìm được bến đỗ? Không biết tôi hiểu như vậy có đúng không!
Cảm ơn bạn về bài thơ,
Nguyễn Thị Minh.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 11:29:28 AM)

TÌNH SI THEO VỀ
(Họa bài thơ "THẢ" của P.H.Y)

"Thả mênh mông, thả vô bờ"
Bờ môi chỉ thả nhẹ hờ bờ mi ?
Tình dạt dào...thả tới đi
Thả hồn trôi...đón tình si...theo về
Rập rìu ...bến đỗ bờ đê-
Email Hải Yến- thơ về...đông vui
Chúc mừng một áng thơ hay
Thả trôi hết...để bữa nay...thỏa lòng

N.V.H

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai.  (Ngày 3/06/2010 10:38:32 AM)

Cảm tác cùng bạn Trần Hải Yến bài thơ: THẢ
AI THẢ...

Sông sâu...ai thả lá vàng?
Như con thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi xuôi.
Sông đời ...ai thả tim côi
Hồn mênh mang với núi đồi mộng mơ.

Diễn đàn...ai thả hồn thơ?
Để cho tình ảo vật vờ gió mây!
Ân tình..ai thả hương say?
Để cho người cứ ngất ngây với người...
Thành Huân.

  Hoàng Ngân - hoangan@rocketmail.com - 01662648921 - Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 10:27:36 AM)

Thả nhiều chi rứa người ơi
Chỉ mong người thả một lời thương yêu
Đừng nên theo gió thả diều
Thả lòng về bến sớm chiều cùng ai!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/06/2010 09:45:22 AM)

TÌNH BIỂN ...
Mang thuyền tình thả biển khơi
Ngờ đâu...giông tố sóng đời nổi lên
Cầu mong biển hãy bình yên
Cho thuyền nhẹ lướt giữa miền nhớ thương...!
Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 3/06/2010 08:13:58 AM)

Tiếp đôi câu của bài THẢ của Phạm Hải Yến:

Trôi theo Nguyên Hải bao điều,
Cần chi sông nước... rất nhiều thứ trôi.
Thả trăm ngàn nỗi cuộc đời,
Đọc thơ Hải Yến... hồn người lung linh.

"Thả cho những ngón tay xinh"
"Mại mềm" vần điệu thơ tình hay hơn?

Tú Lục Bát

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 3/06/2010 08:11:28 AM)

Lấy chữ của THẢ cảm tác

VỀ BẾN TRĂNG XINH

Thả thuyền chiếc lá vàng trôi
Nàng thơ lướt nhẹ làn môi thuyền tình
Ngàn mây về bến quê mình
Cho ai thuyền mộng trăng xinh thả lòng.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: