Thứ năm, 18/06/2026,


Hoa Quỳnh (Phạm Văn) (02/06/2010) 

HOA QUỲNH

                                  Phạm Văn


Trăng khuya khe khẽ gọi Quỳnh

Ánh trăng thổn thức một mình với hoa.

Quỳnh hương trong trắng nõn nà

Thân đời thanh khiết vốn là mỹ nhân.

Về đêm, hoa nở trong ngần

Bướm ong nào đến một lần với hoa?

 

 Làm duyên với ánh trăng ngà

Quỳnh em e ấp, nuột nà sương đêm...

Hoa thơm thoang thoảng dịu êm

Tơ trăng ve vuốt, dáng mềm búp thương.

Thả hồn trời đất mờ sương

Ta mong đêm đến cùng hương hoa Quỳnh...


30/5/10

P.V

 

 

____________________________________

Tác giả Phạm Văn, (CLB Thơ Bạch Đằng, Hải Phòng)

Email: vanphungsonggia@gmail.com

 

 

Ban Biên tập:  Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn - vanphungsonggia@gmail.com - 0974862083 - Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 10/06/2010 10:51:45 PM)
Thư cảm ơn !
P.V rất mừng vì có nhiều bạn thơ đồng cảm với mình về hoa Quỳnh. Quỳnh như một cô gái đẹp, thuỳ mị nết na, trong sáng...Chắc chắn có nhiều chàng trai yêu hoa. Mong sao trên đời này ta gặp ít nhất một lần trong đời một người như Quỳnh. Rất cảm ơn các anh, các chị đã có nhiều tứ thơ mượt mà, chau chuốt... về hoa. Cảm ơn các anh,chị : Công Văn Dị, Đinh Thường, Minh Tâm, Phạm Văn Tự, Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Đức Tuỳ, Trần Nguyên Anh, Lính Thuỷ, Trần Thị Lợi./.
  Công văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể khoa học xã hội,Cống vị, Ba đình, Hà nội  (Ngày 2/06/2010 10:54:18 PM)

Người thơ Phạm Văn đã tả thực hoa quỳnh và gửi gấm bao điều, thả hồn cùng hoa.Là người rất mê hoa quỳnh, xin tặng PV và các thi hữu đôi vần về hoa quỳnh:

QUỲNH HOA

Lưng chiều quỳnh chúm môi hồng
Đêm buông xoè trắng “cánh công” mượt mềm
Hương đưa ngan ngát bầu đêm
Duyên cài kẽ lá nhuỵ bền vàng mơ

Quỳnh chờ trăng lặng như tờ
Trăng thương đoá trắng thẫn thờ bẻ đôi
Nửa kia trăng để soi trời
Nửa này trăng hoá sương rơi vai quỳnh

Đêm khuya rưng rức xuân tình
Sáng ra mềm oặt thân hình tẻo teo
Nhạt nhoà một mảnh trăng treo
Lẩn vào mây trắng mang theo dáng quỳnh

Ước ao thân tựa quỳnh xinh
Đến thì bừng nở yên bình,mộng mơ
Trăng - anh toả ánh tỏ,mờ
Mây trôi gió dạt bến bờ tình tang…

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 3/06/2010 03:38:10 AM)

          Chúc mừng tác giả mới Phạm Văn! Vậy là Hải Phòng ta có thêm một tác giả có bài tham gia chuyên mục Lục Bát mỗi ngày.
        Bài thơ HOA QUỲNH của anh viết về hoa quỳnh nở dưới trăng thật trong trẻo, quyến rũ và đầy thi vị. Chả trách mà:
                                       "Thả hồn trời đất mờ sương
                               Ta mong đêm đến cùng hương hoa Quỳnh..."
          Quỳnh là một loài hoa đẹp sắc trắng, hương thơm thường nở về đêm cũng đã tiêu tốn nhiều giấy mực của các thi sĩ từ cổ chí kim. Mỗi người khai thác hoa quỳnh ở những góc độ khác nhau mà chưa thấy thoả. Xin được chia sẻ cùng tác giả Phạm Văn:

HOA QUỲNH

Nửa đêm lửa thắp hương lòng
Đem phô sắc trắng, trắng trong đêm huyền
Chưa ngày đã cháy hết duyên
Xác tàn thõng thượt nỗi niềm ban mai
Thương quỳnh như thể thương ai
Duyên vừa mới thắm đã phai nhạt nhoà.


Chúc tác giả vui khoẻ, có thêm nhiều sáng tác hay!

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 2/06/2010 07:12:21 PM)

Chào bạn Phạm Văn! Hân hoan mừng bạn đến với vườn thơ LB! Cảm ơn bạn đã gửi đến cả nhà bài thơ rất trữ tình! MT xin được cộng hưởng cùng bạn nha! Chúc bạn có nhiều niềm vui nơi đây!

NÉT THẦM

Đêm khuya trừ tịch cô liêu
Loài hoa thầm lặng dệt yêu trao đời
Trắng trong thơm ngát tuyệt vời
Vầng trăng đồng cảm rạng ngời nghiêng soi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/06/2010 04:40:48 PM)

HIẾN DÂNG

Lặng thầm...sâu lắng trong đêm
Trắng trong thanh khiết... dịu êm giữa đời

Chắt chiu hương đất khí trời
Thẹn thùng...e ấp...thầm cười với Trăng

Buồn vui...mưa nắng...thăng trầm...
Hiến dâng hương sắc...ngàn năm...phận Quỳnh...!
Phạm Tự

  Trần Thanh Hải - tranthanhhai1948@yahoo.com.vn - 0989432039 - Lái Thiêu, Bình Dương  (Ngày 2/06/2010 11:20:54 AM)

            Cám ơn tác giả có bài thơ về hoa quỳnh. Đã có lần ngồi đợi hoa quỳnh nở tôi cảm như ngồi đợi một người con gái. Nên khi đó tôi đã viết bài thơ nhân cách hóa là " ĐỢI EM " . Tôi xin chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc. Bài thơ như sau :

ĐỢI “EM”
Trần Thanh Hải

Nhâm nhi tách trà Thái Nguyên
Chờ em từ lúc trăng lên đến giờ
Đợi em anh cứ thẫn thờ
Chị hằng khi tỏ khi mờ nhìn anh

Gió xào xạc lá trên cành
Chuông đồng hồ điểm sang canh, cạn trà
Bây giờ em mới bước ra
Tấm thân trong trắng nõn nà ngát hương

Tiết trinh sắc đẹp lạ thường
Chẳng hề ong bướm vấn vương tơ tình
Càng nhìn càng thấy em xinh
Da không ăn nắng,dáng hình thanh tao

Gần em anh cứ nao nao
Muốn ôm để được hôn vào làn da
Ngoài hiên chênh chếch trăng tà
Khuyêa rồi, sương lạnh vào nhà đi em !

Gió lùa lay động bức rềm
Giật mình tỉnh giấc màn đêm qua rồi
Bình minh sợi nắng vàng tươi
Khóm quỳnh xanh rủ em thời còn đâu ./.
-----------------------------------------
Đợi “em” : Đợi hoa quỳnh nở



  Nguyễn Thị Minh - minhthach55@gmail.com - 01686.52.72.82 - số 59, thôn Nội, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 11:33:12 AM)

       Chúc mừng bạn Phạm Văn với bài thơ hay về Hoa Quỳnh, nhẹ nhàng êm ái quá! Tôi xin góp đôi vần với bạn Phạm Văn và các bạn thơ trên Lucbat.com về Hoa Quỳnh, ở một khía cạnh khác nhé,

THƯỞNG QUỲNH

Ta thèm mượn chút lưu linh
Cùng Trăng nâng chén thưởng Quỳnh đêm nay

Hương nồng cho dạ ngất ngây
Tinh khôi là một chút này làm duyên

Mênh mông lạc cõi thần tiên
Rượu tình dốc cạn cho quên đường về

Đa tình là thói u mê
Trộn men say với câu thề đa đoan

Trăng tà mắc nợ hồng nhan
Đời hoa tối nở sớm tàn hư không...

Trách ai để thẹn má hồng
Lửng lơ hoa, cạn chén cùng trăng suông...

NGUYỄN THỊ MINH.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 2/06/2010 08:46:56 AM)

Xin tiếp nối đôi dòng với tác giả về Hoa Quỳnh:

"Ta mong đêm đến cùng hương hoa quỳnh"
Hoa quỳnh đêm nở đẹp xinh
Cho người thân thiết si tình mến hoa
Cánh hoa trong trắng nõn nà
Trăng thanh gió mát đậm đà sắc hương
Nặng lòng quân tử gió sương
Ban ngày vắng bóng...vấn vương hoa quỳnh.

Nguyễn Đức Tùy

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 07:36:21 AM)

TIẾC THƯƠNG HOA QUỲNH

Trinh nguyên trong trắng giữa đời,
Một đêm thôi nguyện dâng người sắc hương.
Tháng ngày chắt lọc gió sương,
Tình sao ngắn ngủi... tiếc thương hoa quỳnh.

Trần Nguyên Anh

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 06:32:53 AM)

      Chúc mừng anh có bài thơ hay. Em xin tặng anh mấy câu thơ hoạ theo tứ thơ Ánh trăng và Hoa Quỳnh.
Chữ Quỳnh viết hoa có lẽ là tên người con gái chăng anh? Thiếu nữ là những bông hoa của cuộc sống, và bông hoa như người con gái đang yêu.

Tình nhân

Trăng-Quỳnh như thể tình nhân
Trai tài-gái sắc đêm xuân giao hoà
Trăng tình: ve vuốt cánh hoa
Hoa tình: xoè cánh búp ra hứng tình...

Bài thơ về đoá hoa Quỳnh
Có hồn sâu lắng, có hình ảo mơ
Mới hay, khi đã vào Thơ
Hoa như người ấy, vẩn vơ si tình...

Lính Thuỷ

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 06:20:56 AM)

        Chúc mừng tác giả có bài thơ hay, nhẹ nhàng về hoa Quỳnh.
         Xin nối vần thêm đôi câu nữa cho vui nhé. Cảm ơn nhiều

( Ta mong đêm đến cùng hương hoa Quỳnh)
Để nghe thổn thức tim mình
Trước hương thanh khiết, dáng hình kiêu sa
Trước màu trinh trắng ngọc ngà
Ngăn trăng gió để cùng hoa tự tình

Trần Thị Lợi

Các bài khác: