Thứ năm, 18/06/2026,


Vắng Cha (Trương Nam Chi) (01/06/2010) 

VẮNG CHA


  Trương Nam Chi

 

Bao năm qua mới lần đầu

Tết về thấm đẫm nỗi sầu vắng Cha

Cha đi, đi mãi miền xa

Âm dương cách trở thiên hà Cha ơi

Thuyền con lạc bến chơi vơi

Khói hương cuộn sóng lên trời theo Cha

Nhìn lên di ảnh xót xa

Khóe mi nhòe lệ Cha già nơi đâu?

 

Tóc con dù chớm ngả màu

Vẫn mong còn được tựa đầu vào Cha

Bàn tay gầy ấm nếp nhà

Gót mòn Cha đã bôn ba dặm đường

 

Tuổi xanh gởi lại chiến trường

Gian lao vất vả không dừng bước chân

Trả xong hết nợ duyên trần

Cha đi để lại muôn phần đớn đau…

Trời xanh ơi có nhiệm màu?

Giúp con vơi bớt nỗi sầu chia ly!

 

T.N.C

 

 

________________

Tác giả: Trương Nam Chi (TP.HCM)
Điện thoại: 0903 318188
Email: truongnamchi61@gmail.com

 

 (Mời thưởng thức giọng ngâm của NSƯT Tố Uyên)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 2/06/2010 04:23:59 PM)

THÁI SƠN KHÔNG THỂ ĐẮP ĐẦY...
Mất cha - mất nửa cuộc đời
Họ hàng con cháu... đất trời cùng đau
Trắng khăn hương khói giỗ đầu
Âm dương xa cách... lệ sầu rơi...  rơi...!

Cha mất... đau cả cuộc đời...
Trời cao đất rộng... thiếu lời khóc Cha
Mỏi mòn tháng đến ngày qua
Cốt xương mưa nắng... nhạt nhoà... xót cay...!

Thái Sơn không thể đắp đầy...
Bóng hình Cha mãi tháng ngày trong tim !
Phạm Tự

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 2/06/2010 11:36:45 AM)

Thân gửi bạn Trương Nam Chi:

Giao lưu thơ đã có nhiều
Hôm nay mới biết một điều riêng tư
Nam Chi là bạn nữ thơ
Lính Thủy không nói bao giờ mới hay?

Bạn ơi! Công đức cao dày
Tình cha nghĩa mẹ tháng ngày không quên
Bây giờ vắng bóng Cha hiền
Nhớ thương theo khói bay lên tận trời

Sẻ chia cùng bạn đôi lời
Tấm lòng hiếu thảo lệ rơi nhạt nhoà
Bài thơ bạn viết về cha
Cũng là nước mắt xót xa bao người

Dần quên bớt nỗi đau đời
Xa xôi gửi bạn những lời mến thương!

Nguyễn Đức Tùy

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 08:25:23 AM)

Ít chữ, nhiều lời...

Bài thơ... mười tám dòng này,
Cha, xa, a... đã có đầy phần ba!
Năm... au, âu nữa gọi là,
Đôi vần ít ỏi thế mà vẫn hay!

Xem ra ít chữ thế này,
Lời hay ý đẹp ngất ngây bao người!
Cần chi phải sắm nhiều lời,
Em ơi... mãi gọi cả đời chán đâu! Hiiiii

Tú Lục Bát

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 08:07:26 AM)

Đôi dòng cảm nhận

Cám ơn Lính Thủy rất nhiều,
Sẻ chia, nhắn gửi một điều... mới hay.
Đọc thơ của tác giả này,
Nam Chi vẫn nghĩ tháng ngày... Nam nhi!

Vắng cha... sinh tử đến kì,
Đi xa, cha vẫn mỗi khi bên lòng.
Bước đường cha vẫn dõi trông,
Độ trì phù hộ, cha mong nên người.

Nhớ thương chẳng cất nên lời,
Vắng cha, còn lại phần đời hỏi ai?

Trần Nguyên Anh

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01696306682 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 11:31:38 PM)

Đôi lời đồng cảm

Nhân ngày Giỗ đầu Cha của bạn gái Trương Nam Chi,
Lính thuỷ tôi xin gửi đôi vần thay nén tâm hương thắp lên tưởng nhớ Cụ:

Mái nhà hằng ấm hơi Cha
Bây giờ lạnh lẽo, xót xa, vắng Người!
Vần thơ xin được thay lời
Kính dâng tâm nguyện, cả đời Nhớ Cha.


Lính Thuỷ

  Lam Hồng - kha.hui.it@gmail.com - 0937549997 - 12 Nguyễn Văn Bảo, F4, Gò Vấp  (Ngày 1/06/2010 10:57:12 PM)

Lìa Cha

Nhạt nhòa khăn trắng quấn đầu
Khói hương nghi ngút đau sầu lìa cha
Người đi biền biệt cõi xa
Mịt mờ biển rộng giang hà Người ơi

Cõi trần còn lại cút côi
Âm dương cách biệt đất trời sao Cha
Người đi người đã biệt xa
Một trời tang trắng Cha già còn đâu

Gió sương vai áo bạc màu
Nuôi dòng chính khí trong đầu là Cha
Cha vì nợ nước quên nhà
Chiến trường lửa đạn phong ba nẻo đường

Giã từ áo trắng mái trường
Bôn ba ngàn dặm chưa dừng được chân
Gian lao bao cuộc phong trần
Hy sinh thân xác nhận phần thương đau

Tang thương trắng xóa một màu
Người đi còn lại u sầu biệt ly !

Các bài khác: