Thứ năm, 18/06/2026,


Tiếng oa oa... (Đinh Thường) (01/06/2010) 

TIẾNG OA 0A...

 

                             Đinh Thường
                                      Tặng cháu Vũ Hải Nam




Đã lâu vắng tiếng trẻ oa

Chiều nay nhà cửa vỡ oà niềm vui

Cháu tôi cất tiếng chào đời

Mầm xuân vừa dậy ngời ngời non xanh.

Thương yêu dồn nén mà thành

Nhịp cầu hạnh phúc ngọt lành mùa sau

Đường đời dài rộng nông sâu

Tiếng oa, mốc nhớ ban đầu khó phai.

Oa, oa! Mở cửa tương lai

Oa, oa! Giục giã ngày mai nên người

Oa, oa! Đánh tiếng đất trời

Oa, oa! Gửi gắm ngàn lời yêu thương.

Mênh mang phía trước dặm trường

Cháu mau khôn lớn tự cường lập thân

Ơn đời mưa móc nhuỵ nhuần

Tiếng oa như nắng trong ngần mùa yêu.

Đ.T

 

____________________________
Tác giả Đinh Thường,
ĐT: 0912.242.998

Đ/c: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

 

 

   Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ban Biên tập cùng các Thi hữu Lucbat.com ,
Xin gửi tới các Bạn đọc thiếu niên nhi đồng khắp mọi miền
Tình cảm yêu thương và Lời chúc mừng thân ái nhất!

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/06/2010 08:03:47 PM)
           Kính gửi: Ban Biên tập cùng bạn đọc của lucbat.com
      Từ xưa đến nay tiếng khóc chào đời của con trẻ luôn là niềm mong ước khát khao của mỗi gia đình. Sự ra đời của đứa trẻ mà bắt đầu bằng tiếng oa oa là kết quả viên mãn của tình yêu, là kết quả của chín tháng mang nặng đẻ đau của người mẹ, là sự chăm sóc của gia đình hai bên nội ngoại...
          Thật không thể nào cùng một lúc diễn tả hết được ý nghĩa của tiếng oa oa chào đời nơi con trẻ. Ấy là chưa kể đến ý nghĩa của sự kiện này trên các lĩnh vực văn hoá- xã hội...
       Với nỗi niềm như vậy nên khi cháu ngoại của Đinh Thường ra đời, tự nhiên cảm xúc cứ bật ra thành những câu Lục Bát.
         Và thật hạnh phúc cho gia đình được Ban biên tập chọn đăng bài TIẾNG OA OA đúng vào ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6. Đặc biệt đã được đông đảo bạn đọc quan tâm chia sẻ. Lời bình của các thi hữu Trần Thị Lợi, Nguyễn Đức Tuỳ, Lính Thuỷ, Phạm Minh Giắng, Dương Phượng Toại, Phạm Thanh Cải, Phạm Văn Tự, Trần Nguyên Anh, Hoa Núi... không chỉ là lời động viên chia sẻ đơn thuần mà còn tiếp thêm cảm hứng thi ca, cho Đinh Thường thấy cái được, cái chưa được trong bài thơ. Việc làm của quý vị chính là góp phần bảo tồn và phát triển thể thơ Lục Bát truyền thống của dân tộc mà chúng ta yêu thích.
      Xin trân trọng cảm ơn!
         Kính chúc Ban biên tập cùng bạn đọc của lucbat.com dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt!
                                       Đinh Thường
  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 1/06/2010 02:27:12 PM)

VƯỜN XUÂN

Tháng ngày tuổi tác chờ mong...
Mừng mừng...tủi tủi...nên ông nên bà
Ngỡ ngàng...nghe tiếng oa oa...
Thế là mình đã được già, em ơi !

Tưổi thơ thắp sáng lòng người
Vườn xuân Hạnh phúc...cây đời mãi xanh...!

Hoa Núi

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 11:10:32 AM)

Viết tiếp lời thầy Tùy:

"Một ngày sáng đẹp trời thu
Cả nhà phấn khởi thằng cu ra đời"
Đích tôn hay kẽm... nên người,
Nay mai khôn lớn rạng ngời tổ tông.

Ruộng... trâu nái, gái đầu lòng,
Sắc hương như mẹ, tình nồng của cha.
Gái ngoan, học giỏi nhất nhà,
Đi thi người đẹp ông bà vui lây.

Mùng một tháng sáu ngày này,
Chúc mừng các cháu đó đây hội cùng.
Hôm nay các cháu vui chung,
Dựng xây đất nước Vua Hùng lập nên.

Tương lai dân tộc vững bền,
Có công học tập luyện rèn hôm nay.
Sánh vai cường quốc một ngày,
Việt Nam xứng dáng rồng bay giữa trời.

Trần Nguyên Anh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 1/06/2010 10:11:34 AM)

BAN MAI

Niềm vui...cất tiếng chào đời
Ông bà bố mẹ...mọi người mừng vui
Nụ xuân hé miệng mỉm cười
Ngây thơ trong trắng rạng ngời Tương lai...

Oa oa...rực rỡ ban mai
Ngọt ngào Hạnh phúc...hoa nhài toả hương !

Phạm Tự

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 1/06/2010 06:35:39 PM)
                                 Cú đúp niềm vui
        Chúc mừng chú Đinh Thường mới lên chức ông đúng dịp Ngày thiếu nhi Quốc tế. Tiếng khóc của trẻ thơ làm rộn ràng tiếng cười của những bậc sinh thành ra chúng và bậc sinh ra bố mẹ chúng.
        Chúc mừng Tác giả Đinh Thường ngày đầu tiên nhận chức Đại diện lucbat.com tại Hải Phòng. Chúc bạn có nhiều thơ và kết nối góp phần xây dựng Lucbat.com ngày càng phát triển.
                                    Hôm nay có đúp niềm vui
                           Ông thì cười mỉm, cháu cười... oa oa
                                   Niềm vui tưởng đã vỡ oà
                          Gia đình Lục bát chúng ta cùng mừng.


                                     Phạm Thanh Cải
  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.vnweblogs.com  (Ngày 1/06/2010 10:11:03 AM)
         Ôi một bài thơ hay về tiếng khóc chào đời của đứa trẻ-sợi nắng đầu tiên , mầm cây đầu tiên của một đời người. Ngay đầu tiên tác giả vào câu thơ thật tự nhiên như tiếng khóc vừa bật ra như một viên ngọc vừa lăn vào đời người:
                             Đã lâu vắng tiếng trẻ oa
                     Chiều nay nhà cửa vỡ oà niềm vui
                              Cháu tôi cất tiếng chào đời
                       Mầm xuân vừa dậy ngời ngời non xanh.
        Và đây là sự nối dài của hạnh phúc, của tế bào gia đình, dòng tộc và của cả dân tộc:
                               Thương yêu dồn nén mà thành
                     Nhịp cầu hạnh phúc ngọt lành mùa sau...
        Tiếng khóc trẻ thơ là khúc vĩ thanh của Tình yêu, là sợi dây bền chặt giữa hai thế hệ. Đứa cháu ra đời là gạch nối thế hệ
       Và càng không thể quên được khi đi đâu về đâu, ở đâu, ta cũng thao thức vì tiếng khóc đầu đời đã găm vào cõi lòng ta:
                                Đường đời dài rộng nông sâu
                       Tiếng oa, mốc nhớ ban đầu khó phai..
       Niềm tin, niềm vui rạng rỡ cửa nhà trong tiếng khóc khát vọng. Tiếng khóc ấy chính là tuyên ngôn xanh rời rợi của lứa đôi, của cây đời mãi xanh tươi:
                                Mênh mang phía trước dặm trường
                        Cháu mau khôn lớn tự cường lập thân
                                  Ơn đời mưa móc nhuỵ nhuần
                       Tiếng oa như nắng trong ngần mùa yêu.
           Nghe tiếng khóc oa oa... của trẻ, ta chúc mừng Ngày của trẻ thật tốt lành và hãy dành tất cả những gì tốt đẹp cho trẻ-người lớn tái năng nay mai của chúng ta.
          Chúc Đinh Thường xúc cảm về tiếng khóc đứa cháu yêu được một bài thơ hay!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/06/2010 07:52:53 AM)

VUI CÙNG THI HỮU

Mừng nhà ta…oa…oa…oa!
Reo cùng Thi Hữu vỡ oà mầm xuân
Non xanh chào nắng trong ngần
Ngời ngời trời đất nhụy nhuần mùa sau…

Phạm Minh Giắng

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 06:32:36 AM)

Cháu tặng niềm vui

Cháu nằm cất tiếng "oa oa"...
Làm cho bố mẹ, ông bà cùng vui.
**
Ngoan ngoan cháu nhoẻn miệng cười
Cháu mang tặng khắp, niềm vui cả nhà!

Lính Thuỷ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 1/06/2010 06:20:39 AM)

                      Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6.
      Xin chúc mừng nhà thơ Đinh Thường có thêm cháu bé và với niềm vui to lớn đã gửi gắm vào cháu những vần thơ chứa chan tình cảm thương yêu và tràn đầy hy vọng. 
         Các cháu bé là niềm vui lớn, là niềm hạnh phúc của ông bà cha mẹ và của toàn xã hội.
       Xin chia sẻ với tác giả cùng bạn đọc bài thơ nhỏ của tôi viết khi có đứa cháu ra đời cách đây mấy năm:

THẰNG CU

Một ngày sáng đẹp trời thu
Cả nhà phấn khởi thằng cu ra đời
Ngắm nhìn cháu bé xinh tươi
Ông bà như thấy cuộc đời trẻ ra

Vườn nhà thêm một bông hoa
Niềm vui lan đến quê xa bạn gần
Đẹp sao sự sống nẩy mầm
Yêu sao con cháu mùa xuân cuộc đời

Nay mai cháu lớn nên người
Cùng anh cùng chị nối đời cha ông.

Nguyễn Đức Tùy

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 06:20:59 AM)

     Xin chúc mừng tác giả với bài thơ mang lại niềm vui cho bao người nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
    Tôi xin được nối vần cùng tác giả đôi câu nhé
       Cảm ơn rất nhiều

(Tiếng oa như nắng trong ngần mùa yêu)
Tiếng oa tâm phúc bao điều
Vòng tay âu yếm yêu chiều thiết tha
Lời ru trầm bổng vang xa
Đường đời rộng mở, tiếng oa sáng bừng.

Trần Thị Lợi

Các bài khác: