Thứ năm, 18/06/2026,


Mơ yêu… (Trần Nguyên Anh) (31/05/2010) 

MƠ YÊU…

 

            Trần Nguyên Anh

 

Đã bao ngày tháng yêu thầm,

Chỉ mong có được một lần… bên nhau.

Đời phai hương sắc dãi dầu,

Trong mơ gặp tựa tình đầu đắm say.

 

Mơ yêu… hồn lịm ngất ngây,

Có nhau xiết chặt vòng tay ân tình.

Ngọt ngào hé nụ hoa xinh,

Thời gian ngưng… chỉ ta mình cõi chung.

 

Tơ lòng thỏa phút tương phùng

Nồng nàn hòa quyện tận cùng trong ta.

Thiên đường gần quá, hóa ra…

Mơ yêu… mà ngỡ như là trời cho.

 

Giật mình tiếc ngẩn tiếc ngơ,

Mong sao lại có mộng mơ một lần.

Thiên thai sương khói mấy phần,

Mơ hay thực? Chút tần ngần lòng ai!

 

T.N.A

 

___________

Tác giả Trần Nguyên Anh

Địa chỉ: Hoàng Mai – Hà Nội

Email: tranguyenanh@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 2/06/2010 09:48:04 PM)

Cám ơn các bạn thơ!

Sân chơi ảo, Lục bát này,
Tình ai mơ mộng tháng ngày thực hư.
Cảm ơn tất cả bạn thơ,
Trần Thu Thúy...giật mình, giờ ra sao?

Minh Tâm mơ, thật thế nào?
Thiên đường ảo mộng giữ sao chữ tình.
Việt Hà vương vấn bóng hình,
Có còn ngây ngất? ta mình cùng say!

Chẳng yêu được giữa ban ngày,
Học theo Lính Thủy mơ ngay, mơ hoài.
Thầy Tùy cũng mộng dài dài...
Chẳng cần theo đuổi, thích ai mơ liền!

Ngẩn ngơ tiếc cảnh thần tiên,
Phạm Minh Giắng lạc giữa miền mộng mơ.
Bạn Cao Tiến Sĩ đến giờ,
Có còn thầm tiếc giấc mơ ái tình?

Thành Huân đằm thắm một mình,
Ai mơ cùng với tôi, tình bồng phiêu.
Phạm Văn Tự... hỏi bao điều,
Đầy vơi sương gió vẫn nhiều đắm say.

Anh Tuấn lãng đãng đêm ngày,
Gặp nhau rồi vẫn nồng say yêu thầm.
Nguyễn Văn Hùng... tưởng thiên cầm,
Hóa ra bóng gió mấy lần xót xa.

Việt Hà nhân thể điểm qua,
Thơ tình nam giới đúng là... tình si.
Đinh Thường... khao khát lạ kì,
Nửa này nửa nọ, mơ chi cho tròn?

Mơ yêu... ai thích mơ luôn,
Cám ơn nữa những tâm hồn sẻ chia.

Trần Nguyên Anh

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/06/2010 09:50:39 PM)

CHIA SẺ CÙNG TG TRẦN NGUYÊN ANH

Một đời khao khát yêu thương
Mơ yêu mới lựa đêm trường ghé thăm
Nửa gần gũi, nửa xa xăm
Ai người xui khiến ta nằm chiêm bao.

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 2/06/2010 08:40:35 AM)

@ Bạn Nguyên Anh !

Ai bảo nữ sĩ si tình?
Thế còn nam giới chúng mình kém chi!

Cảnh Bình HỜN GIẬN, CHIA LY
EM VÀ ANH trọn kiếp đi Bá Hoà
TÌNH YÊU GIẢN DỊ THÔI MÀ
Lời thơ Hữu Lợi thiết tha mặn nồng

CHIỀU NAY CÓ TRẬN MƯA GIÔNG
Trần Hùng lưu luyến gót hồng khôn nguôi
Mạnh Tuân YÊU MỘT NGÀY THÔI
Một đời chưa đủ lại đòi kiếp sau

TÓC DÀI EM BỎ ĐI ĐÂU
Trong mơ anh khổ anh đau Phú Cường
GIẬN NHAU Tường Thuỵ vấn vương
Nguyên Anh thao thức lạc đường... RỪNG MƠ

Điểm qua cho đến bây giờ
Mới hay... nam sĩ mộng mơ hơn nhiều!

Việt Hà

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 10:24:33 PM)

XÓT XA TÌNH NỒNG
(Họa thơ " MƠ YÊU" của T.N.A )

Yêu thầm...nhẫn nhịn quá sao?
Đêm thâu tình khát... lạc vào mộng mơ
Ngày dài tình trốn trong thơ
Tỉnh, say, ảo tưởng... trời cho thiên đường

Trách chàng chỉ mải yêu thầm
Yêu bóng, yêu gió... tình nồng... xót xa
Tình yêu có lỗi đâu mà
Nói ra đi. Thiếp...ngọc ngà tiếc chi

N.V.H

  Anh Tuấn -  - 01672847494 -  Hoàng Hóa - Thanh Hóa  (Ngày 1/06/2010 10:25:37 PM)

@ Nguyên Anh

Mơ yêu lãng đãng đêm ngày
Có người trong mộng mới hay yêu thầm.
Nguyên Anh ơi! Chớ có nhầm
Mơ yêu mà hỏi lòng cầm được sao?
Tình mơ mà vẫn dạt dào
Khiến cho ai phải lao đao, thẫn thờ...
Thôi đành mượn mấy vần thơ
Sẻ chia đôi chút gió mưa chốn lòng.
Mơ yêu ngấm tựa rượu nồng
Chỉ mơ thỏa chí tang bồng cùng thơ.

Anh Tuấn

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 1/06/2010 02:47:44 PM)

DUYÊN LÒNG...
(Hoạ thơ “ Mơ yêu...” của T.N.A)

Hỏi lòng... sao cứ âm thầm
Nhớ ai…ai nhớ xa gần thương nhau?
Đầy vơi sương gió dãi dầu
Hồn hoa vẫn thắm sắc mầu đắm say.

Men tình xao xuyến ngất ngây
Chờ mong khắc khoải gió mây nặng tình
Hương đời thơm nụ cười xinh
Dẫu xa vẫn nhớ bóng hình riêng chung.

Duyên lòng nặng nghĩa tương phùng
Lời thề son sắt mình cùng với ta…
Thẫn thờ khuya sớm vào ra
Bóng hình thương nhớ la đà được cho...?

Khéo khôn quá hoá ngẩn ngơ
Hoa thơm bướm lượn vu vơ bao lần
Thương yêu gửi gắm mấy phần?
Con tim thổn thức…thì thầm…, tiếng ai...! (?)

Phạm Tự

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 02:28:19 PM)

KÉM XA CÁC NỮ SĨ!

Điểm danh nữ sĩ thơ tình,
Khoản yêu hơn hẳn chúng mình nam nhi.
KHÁT thèm như nghiện kém gì!
ĐƠN PHƯƠNG thì có khác chi YÊU THẦM!

GIÃ TỪ mang mối tình câm,
TƠ LÒNG vẫn rối, lòng cầm được đâu.
TÌNH BUỒN đêm lạnh nỗi sầu,
THÁNG GIÊNG TÌNH KHÚC mấy câu lòng mình..

Xem ra nữ sĩ đa tình,
Thơ buông bao kẻ lạc mình cõi mơ.
Góp cùng một chút tình thơ,
Người ta yêu... để ngồi chờ sao đang?

Trần Nguyên Anh

(Chữ in hoa: tên các bài thơ của các nữ sĩ lục bát,com)

  Thành Huân - nguyenhuan@rọketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 1/06/2010 10:32:13 AM)

Cảm nhận cùng tg:
Ai mơ tình thắm...duyên thầm
Tôi mơ dũ sạch bụi trần bi ai.
Ai mơ tay ấm, bờ vai..
Tôi mơ những ánh nắng mai ửng hồng.
Ai mơ có trái tim lồng
Tôi mơ cơn gió phiêu bồng bay đi...
Thành Huân

  Cao tiến Sĩ - sicaotien_1952@yahoo.com.vn - 0903938830 -  - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 1/06/2010 08:04:58 AM)

Họa thơ cùng bạn
TIẾC THẦM
Tiếc thầm một giấc mơ qua
mộng sao ngăn ngủi cứ là còn đây
tưởng như tay nắm được tay
nụ hôn ngây ngất tràn đầy lên môi
nữa đêm tỉnh giữa đơn côi
vẫn con tim lạnh bồi hồi chờ mong
ngày nao nên vợ nên chồng
uổng cho một kiếp má hồng ... đợi ai .?
........
Đọc thơ của tác giả TNA làm cho tôi liên tưởng như đó là sự thật ,
cùng cảm tác với bạn góp vui .
Chúc thành công trong tác phẩm mới cùng thơ hay

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/06/2010 06:18:22 AM)

Láy chữ của MƠ YÊU cảm tác

Cõi mơ…gặp nụ hoa xinh
Ngất ngây xiết chặt vòng mình với ta.
Yêu…nồng nàn quá hóa ra
Ngẩn ngơ tiếc…thực là xa thiên đường.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 1/06/2010 10:31:02 PM)

Xin chia sẻ đôi dòng với tác giả "Mơ yêu":

Thầm yêu đã trải bao ngày
Đêm mơ gặp gỡ đắm say một lần
Trong mơ chẳng chút ngại ngần
Vòng tay âu yếm, tình xuân ngọt ngào
"Rừng mơ" chợt tỉnh hôm nào
Mơ yêu như thật, ai nào phụ ai!
Đêm nào cũng mộng...dài dài
Đỡ công đeo đuổi cùng ai ...nhọc nhằn!

Chúc bạn Trần Nguyên Anh thực hiên được giấc mơ của mình nhé!

  Lính thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 1/06/2010 02:00:45 AM)

Hoạ theo Mơ Yêu

Tình yêu nó thực cao xa
Ngày không yêu được, đêm là nằm mơ...
Mơ em, mơ má non tơ
Mơ vòng tay ấm, mơ bờ vai thon...
Mơ cầm đôi cổ tay tròn
Mơ môi nóng bỏng nụ hôn. Mơ hoài...

Mơ cho đến sáng ngày mai...

Lính Thuỷ

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 2/06/2010 08:35:19 AM)

     Nguyên Anh ơi! Chúc mừng bạn có thêm một bài thơ tình sâu lắng, thiết tha! Đúng như chị Minh Tâm đã viết, đọc xong mình cũng có cảm giác mơ như thật, thật như mơ bạn ạ!
    Xin hoạ với bạn khổ thơ đầu nhé !


Tơ lòng còn vấn vương thầm
Còn mang mộng ước một lần có nhau
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Trái tim ngây ngất ...lần đầu mê say!

Việt Hà

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 31/05/2010 07:05:27 PM)

Mơ hồng hay giấc mơ phai
Thiên thai hay giấc nồng dài liêu xiêu
Thực hư ngày tháng thầm yêu?
Thiên đường ảo mộng đùa trêu chữ tình.

Chào bạn Nguyên Anh! Đọc bài thơ như mơ như thật, thấy bổng giật mình lại dệt giấc mơ hoa! Chọc bạn Nguyên Anh tí cho vui. Đừng giận nhen! Cảm ơn bạn! Chúc bạn mãi đẹp giấc mơ yêu!!!

  Tran Thu Thúy -  - 0437763800 - Ng Chi Thanh HN  (Ngày 31/05/2010 06:17:01 PM)

Cam nhận cùng tg :
"Rừng mơ" đã giật mình rồi
"Mơ yêu" gì vậy để ngồi hư hao ?
Tình mình na ná xáo xào
Bài thơ bước thấp bước cao mấy lần
Th Th

Các bài khác: