DỰ HƯƠNG
Lê Duy Thái
Em đi gánh lúa dự hương
Anh theo đi nhặt thơm vương xóm làng
Đêm mùa thơm ánh trăng vàng
Anh ngồi tựa khóm ngọc lan bên nhà
Ban mai thơm rộn tiếng gà
Anh ra đợi dưới gốc đa giữa đồng
Người chê anh tính lông bông
Em khen, còn nhận: Đấy chồng của em!
Dài lưng tốn vải sách đèn
Tình yêu hoa cỏ, ngó sen thực thà.
Những năm ngoài chiến trường xa
Nhớ thương cây lúa quê nhà dự hương.
Làm ăn bay đến muôn phương
Xa xôi càng nhớ nẻo đường quê xưa
Dự hương, hương lúa mộng mơ
Ngực em thơm tự bao giờ anh thơm!
L.D.T
________________
Tác giả Lê Duy Thái (Quảng Ninh)
Điện thoại: 033 3 875 742
|
Lấy chữ của DỰ HƯƠNG cảm tác ... Dù cho xa cách muôn phương Vẫn còn đó, một con đường ngày xưa Ngạt ngào hương lúa ... trong mơ Dự hương thơm , chốn quê mùa hương thơm ! Bài thơ đưa ta về với quê nhà : nơi những cánh đồng lúa dự hương với hương thơm nồng nàn man mác ... Thơ lục bát của TG : Lê Duy Thái thật đằm duyên . Xin chúc mừng Anh ! Đọc Dự Hương nhớ làng quê
Vui với tác giả Lê Duy Thái mấy câu nhé
Trĩu vai em gánh dự hương Sao anh chẳng đỡ, quãng đường bớt xa Rộ mùa tất tưởi vào ra Còn anh đèn, sách, thơ, hoa...hở chồng? Ước chi anh cũng ra đồng Thơ anh thơm lúa, mà lòng em vui. PHẬN TRAI |