Thứ năm, 18/06/2026,


Em và bình yên (Tuyết Lê) (31/05/2010) 

EM VÀ BÌNH YÊN

                                Tuyết Lê


Em không ủ rũ nữa đâu
Em không gói chặt u sầu vào tim
Thả trôi tất cả nỗi niềm
Vào miền quên lãng cho đêm yên bình.

Em không ảo não luỵ tình
Không mơ mộng nữa bóng hình xa xôi
Ừ thì mình chẳng chung đôi
Nhẹ lòng trút gánh cho rồi, bình yên.

Em không ngơ ngẩn muộn phiền
Khi mây lờ lững chim nghiêng cánh chiều
Ngọn cây gió thổi liêu xiêu
Hồn bình yên, không phiêu diêu cuối trời.

Em không héo hắt môi cười
Bình minh nở đoá hoa đời kiêu sa
Còn kia duyên dáng ngọc ngà
Trái tim đỏ thắm - em và bình yên.

 

T.L



_____________________
Tác giả Tuyết Lê, (Phú Yên)

Điện thoại: 01696768154
Email: diutcurin@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Lưu Phương - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 0935492635 - Long Khánh – Đồng Nai   (Ngày 31/05/2010 05:54:27 PM)
Trần Lưu Phương
P xin nhặt chữ của Tỷ xếp lại 1 con cóc góp vui Tỷ hen.
DUYÊN DÁNG
Bình minh trôi tất cho đêm
U sầu trút gánh, nỗi niềm liêu xiêu.
Em ngẫn ngơ, gió phiêu diêu
Trái tim đỏ thắm, đời kiêu sa –cười.
  Lính Thuỷ - Linhthuy55@gmail.com - 01682938853 - 459, Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 31/05/2010 08:21:24 PM)

Lục bát à, lục bát ơi
Muốn bình yên. Thả cuối trời làm sao?
Phiêu diêu chiếc bách sóng đào
Cuộc đời chìm nổi, biết bao thăng trầm

Yên bình, thôi cứ lặng thầm
Cứ ngồi một chỗ, cứ nằm một nơi
Thả phiêu diêu ở cuối trời
Lao vào Biến động, xa rời Bình yên.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 31/05/2010 12:13:57 PM)


Bài thơ hay, điệu thuận vần,
Một câu... ngang đọc có phần chưa hay.
Cả gan... xin sửa thế này,
Bài thơ có thể làm say thêm nhiều!

"Ngọn cây gió thổi liêu xiêu
Hồn bình yên, THẢ phiêu diêu cuối trời."


Tú Lục Bát

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 31/05/2010 12:40:40 PM)

LỜI MỜI KIÊU SA

Bây giờ em đã bình yên
Bây giờ em hết muộn phiền, khổ đau
Rũ đi một mối tình sầu
Bình minh nở rạng sắc màu ban mai

Nụ cười héo hắt lại tươi
Duyên kia ngà ngọc - lời mời kiêu sa
Anh muốn tặng triệu bông hoa
Liệu có xứng với ngọc ngà - duyên em ?

N.V.H

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 31/05/2010 12:41:53 PM)

Họa lại bài thơ gửi tặng tác giả Tuyết Lê:

EM KHÔNG...

Em không buồn tủi hờn đâu,
Em không ôm chặt tình sầu trong tim.
Buông xuôi ân nỗi, hận niềm,
Lãng quên năm tháng, ngày đêm thanh bình.

Em không đau khổ vì tình,
Không còn mơ tưởng bóng hình xa xôi.
Không mong chi nữa chung đôi,
Một đường nhẹ gánh, góc đời lặng yên.

Quên đi hết những ưu phiền,
Mặc cho mây dạt, cánh chim lẻ chiều.
Lòng buồn phách lạc hồn xiêu,
Bình yên một cõi, bấy nhiêu tại trời.

Vẫn đây kín đáo nụ cười,
Đón bình minh, hưởng kiếp người kiêu sa.
Vẫn nguyên vóc ngọc dáng ngà,
Mở lòng em đợi, vẫn là bến yên.

Trần Nguyên Anh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 31/05/2010 10:35:46 AM)

Lấy chữ của EM VÀ BÌNH YÊN cảm tác

NHẸ LÒNG

Trái tim trút gánh luỵ tình
Không u sầu nữa, ừ mình còn duyên.
Thả trôi ảo não muộn phiền
Cho hoa môi nở, bình yen nhẹ lòng

Phạm Minh Giắng


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/05/2010 10:35:03 AM)

SÂU LẮNG
Hãy quên đi những nỗi niềm...
Gửi vào dĩ vãng nơi miền xa xăm
Nhớ nhung vương vấn xa gần
Vô tư hương sắc trong ngần, dịu êm.

Ngot ngào sâu lắng bình yên
Thầm yêu trộm nhớ...đẹp duyên trong đời !
Phạm Tự

Các bài khác: